BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi làm cho cô bạn cùng khu trọ có thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những khi ban ngày, Bích không phải đi học, ít người trong khu trọ ở nhà, Bích kín đáo sang phòng tôi. Chúng tôi đã quan hệ với nhau.

Chào Nhã An, chào các bạn!

 

Đừng buồn quá Nhã An ạ, thật ra tôi thấy chuyện của bạn chưa có gì to tát. Tương lai còn ở phía trước, một lời khuyên thích hợp cho bạn lúc này có lẽ là hãy mở lòng nhưng cũng thận trọng để không phải hối tiếc.

 

Cho đến lúc này, ít ra Nhã An còn được may mắn vì có thể cân nhắc, lựa chọn một người phù hợp để cưới.Còn tôi trước kia, phải lấy vợ vì việc đã rồi.

 

Quê tôi ở Hải Dương. Tôi ra Hà Nội làm nghề lái xe tải. Ba năm trước tôi thuê nhà trong một khu trọ bình dân. Ở đó có nhiều loại người sinh sống, cả dân lao động, cả sinh viên, cả những đôi vợ chồng trẻ.

Hồi đó tôi 21 tuổi, cũng dự định tầm hơn 30 thì lấy vợ. Làm nghề lái xe tải khá vất vả và cần sức khoẻ, lại còn phải làm đêm nhưng tôi cũng chỉ đủ sống, không dư giả gì. Tôi cao to, râu ria xồm xoàm, ăn nói bỗ bã nhưng vui vẻ nên cũng được mọi người trong khu trọ quý mến.

 

Có lẽ vì đều ít tiền nên ai ở đây cũng hoà đồng, thân thiện chứ không kênh kiệu, xa cách gì. Mọi người vẫn thường sang nhà nhau chơi. Tôi có thể sang nhà vợ chồng anh Kiệt xem tivi, mấy cô sinh viên lại hay sang phòng tôi nghe nhạc, hoặc chúng tôi tập trung ở nhà anh Tùng ăn uống, chơi bài vì phòng đó khá rộng…

 

Hồng và Bích là 2 cô sinh viên Đại học Thương mại, ở chung phòng với nhau. Bích nhanh nhẹn và khá đanh đá. Hồng trông yếu ớt và hiền lành. Tôi thân với 2 cô này nhất, thỉnh thoảng 3 anh em còn rủ nhau đi chat chit, ăn vặt.

 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ những lần đùa nhau tôi và Bích cứ bị hút vào nhau. Những khi ban ngày, Bích không phải đi học, ít người trong khu trọ ở nhà, Bích kín đáo sang phòng tôi. Chúng tôi đã có những giây phút ngây ngất vì được quấn vào nhau. Có khi thèm quá, tôi sang phòng Bích khép cửa làm liều khi Hồng ra ngoài.

 

Chuyện đó diễn ra được gần năm thì Bích có thai vì chúng tôi thiếu cẩn thận. Khi phát hiện ra thì cái thai đã gần 3 tháng rồi. Bích khóc lóc đòi cưới còn tôi thì rất hoang mang. Tôi chẳng muốn lấy vợ sớm. Tôi thích được tự do thêm một thời gian nữa. Tôi cũng cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Nhưng vì chúng tôi gắn bó với nhau đã lâu, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Thế là bố mẹ tôi về nhà Bích nói chuyện với gia đình cô ấy. Chúng tôi làm một cái lễ nhỏ ra mắt mọi người chứ không rườm rà, ầm ĩ. Vậy là tôi có vợ khi mới 22 tuổi.

 

Nghe chuyện của tôi chắc bạn An chẳng muốn lập gia đình sớm như tôi đâu nhỉ. Coi như là một lời an ủi bạn trong hoàn cảnh lấy chồng muộn. Chúc bạn sẽ được hạnh phúc với người vừa ý.

Chia sẻ