BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Tình yêu chân thành thì không có "ham muốn"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình và bạn gái cũng từng ở cùng phòng trong một đêm nhưng bọn mình chỉ dừng lại ôm, hôn chứ không làm "chuyện ấy"

Micong à!

Buổi tối hôn đó quyết định của bạn thật là đúng đắn, bây giờ bạn suy nghĩ về người yêu của bạn như nào đây? Mình là một người con trai, nhưng mình không đồng tình với cách cư xử ấy của người yêu bạn Micong à! Người ấy có yêu bạn thật lòng hay chỉ coi bạn là một kẻ qua đường, đang lợi dụng bạn để thực hiện sự ham muốn cá nhân anh ta?

Cứ cho rằng là anh ta yêu bạn thật lòng nhưng chỉ qua lần đi chơi của bạn thì hỏi xem anh ta nghĩ gì! Đi chơi mà không hề lo lắng cho bạn gái mình thời gian khuya là khoảng thời gian tối kỵ cho một buổi đi chơi của con gái! Cứ cho rằng buổi tối hôm ấy đi chơi thực sự là vui vẻ nhưng cách cư xử của anh ta là sao đây? Chỉ nghĩ một cách là vào nhà nghỉ. Anh ta có điều kiện, sao không thuê 2 phòng mà chỉ là 1 phòng! Đó là điều đáng để suy nghĩ phải không bạn?   

Nghĩ một cách thoáng hơn là anh ta lo lắng cho bạn, đêm đã khuya và anh ấy muốn bạn được nghỉ ngơi và anh ấy cũng vậy. Nhưng điều đáng nói  là anh ta đòi hỏi việc ấy ở bạn. Bạn không đồng ý, anh ta cư xử sao chứ? Bỏ ra ngoài hút thuốc và lại còn đòi hỏi lại một lần nữa... Cách cư xử vậy mà bạn nghĩ rằng anh ta thật lòng sao? Bạn đã bao giờ nghĩ rằng khi làm chuyện ấy xong, anh ta vẫn và sẽ quan tâm đến bạn, yêu thương bạn như ngày đầu hay là có mới thì nới cũ?

Mình cũng từng ở trong trường hợp của bạn. Bọn mình cùng chỉ ở một phòng thui... Nhưng chỉ qua một đêm hôm đo bọn mình hiểu về nhau rất nhiều. Mình và bạn gái mình cùng học cùng trường công nghiệp!

Bạn ấy đến phòng mình để thăm mình và cổ vũ tinh thần cho mình khi trước mặt mình là kỳ thi đại học sắp đến. Mình đã giữ bạn ấy lại và bạn ấy đã đống ý... Một nụ hôn, một cái ôm, một cái tựa vai đã xảy ra. Và khi 2 người có thể... thì suy nghĩ và trái tim không cho mình làm điều ấy, vì mình yêu cô ấy mình sẽ giữ gìn cho cô ấy cũng là giữ gìn cho bản thân mình. Chiến thắng bản thân mình là điều mình đã làm được (mình nói một chút về chuyện tình yêu của mình, mình không cho bản thân là mình thế nay thế kia, mình chỉ biết rằng mình đúng đắn với tình yêu chân thành mà mình dành cho người mình yêu thương).

Khi đã dành trọn cho nhau cả trái tim đâu nhất thiết là cả thể xác. Bạn ơi tình yêu rất đẹp, bạn chỉ có thể nhận thấy nó đẹp khi bạn chân thành và trân trọng tình yêu và những gì bạn có!

Tình dục hãy chỉ xảy ra khi bạn 2 bạn muốn cưới nhau. Khi đó, hai bạn sẽ thêm vui vẻ và nhiều âu yếm hơn. Đừng dùng hai từ ham muốn và hiến dâng mà hãy là "dành cho nhau" những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống này.....

.......CHÂN THÀNH......CHO TÌNH YÊU.........

Mình tâm sự chút về điều mình nghĩ thôi nhe, phải chăng mình còn quá trẻ để hiểu nhiều hơn? Đừng cười mình nhé.....(^_^)......  

Chia sẻ