BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

"Tìm vợ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có gì là thiệt khi đầu tư thêm một vài năm cho hạnh phúc cả đời mình?

Thân gởi anh An Nguyễn,

Xin mạn phép cùng anh chia sẽ vài ý kiến quanh việc trọng đại muôn thuở của cánh đàn ông chúng ta: “Tìm vợ”!

“Tìm cho mình một người vợ phù hợp” – hay nói ngắn là “Tìm vợ” – là một bước quan trọng để có được hạnh phúc.

Biết rằng cuộc đời không có sự hoàn hảo, thế nên chúng ta không “Tìm một người vợ hoàn hảo” mà sẽ “Tìm một người vợ phù hợp”.

Nói như thế, ai cũng phải bỏ công để đi tìm giải đáp cho câu hỏi: “Phù hợp với mình là… như thế nào?”

Có người: “Đẹp là phù hợp!”;

Có người “Giàu là phù hợp!”;

Có người “Giỏi là phù hợp!”;

Lại cũng có người “Giàu, đẹp và giỏi… thì mới phù hợp!!!”…

Có người đặt ra hàng chục tiêu chuẩn mà một các cô phải thỏa thì mới xem là phù hợp với mình, kết quả là không hiếm khi sau từng ấy năm, dù đã bỏ đi một vài tiêu chuẩn cho bớt khắc khe… vẫn nằm phòng không!

Có người gặp một cô hay hay tí thì quên tuốt đi việc tìm người phù hợp mà “OK, vợ tui đây rồi!” và thế là một lô chuyện rối rắm, khổ ải kéo theo… lắm khi không khéo còn kéo lê thê suốt cả cuộc đời!

Có người… bị nhầm lẫn! Mãi mới biết cái mình cho là phù hợp lúc trước hóa ra lại làm đau khổ cho mình lúc này! Biết thì đã muộn, đã nếm mùi. Đó là chưa kể có khi bị cô nào đó… làm như là phù hợp với mình dù thực tế hoàn toàn ngược lại (Bị lừa!)

Xem ra có lắm chuyện hên xui nhưng thực tế, cánh đàn ông phải hiểu rõ mình muốn gì, mong gì ở người vợ tương lai thì mới có thể trông mong tìm được người vợ phù hợp và rộng hơn là: Tìm được hạnh phúc.

Anh đã đề cập một tiêu chí cho sự phù hợp của người vợ tương lai: “phải cùng vun đắp và chăm lo cho tổ ấm của mình” và thất vọng vì cô gái hiện tại không cùng quan điểm. Tuy nhiên tôi chắc rằng việc phải cùng vun đắp cho tổ ấm chung là cách nghĩ tích cực của đại đa số các chàng trai, cô gái thời nay và anh sẽ không khó khăn gì để tìm được những đối tượng khác phù hợp ở điểm này (và cũng hợp với anh ở những quan điểm, khía cạnh khác!)

Tuy nhiên, chắc chắn anh không thể tìm được trái cây ở chợ bán vật liệu xây dựng, anh cũng khó có thể có được một máy tính tốt nếu anh không vào hãng máy tính lớn nhất và uy tín nhất.

Hãy tự tìm kiếm và hòa mình vào môi trường anh cảm thấy có thể tìm được người phù hợp nhất với những tiêu chuẩn, suy nghĩ, quan điểm của chính anh.

Lúc đó, cũng nhanh thôi, anh sẽ nhìn thấy một nửa còn thiếu của mình ở một cô gái nào đó. Có gì phải thiệt khi đầu tư thêm một vài năm cho hạnh phúc cả đời mình?

Chúc anh lạc quan, yêu đời, tự tin trên đường đi tìm chính mình và một nữa còn lại.

Thân,

The Cockroach.

Chia sẻ