BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tác giả bài "Em muốn tìm người yêu" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hôm nay, sau khi bài viết "Em muốn tìm người yêu"của em được đăng lên, em đã nhận được rất nhiều mail phản hồi làm quen từ mọi người.

Hôm nay, sau khi bài viết "Em muốn tìm người yêu"của em được đăng lên, em đã nhận được rất nhiều mail phản hồi làm quen từ mọi người. Trước hết em muốn nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người, em thực sự rất vui.


Qua mail của mọi người, có người  động viên em nên cố gắng. Có người lại đặt ra câu hỏi em đã có công việc khá ổn định, ngoại hình không quá xấu, tại sao giờ vẫn chưa có người yêu? Có người lại khuyên em nên tìm hiểu các mối quan hệ từ bè  bạn chứ không nên qua mạng vì như có người nói "qua mạng không biết đâu là tốt đâu là xấu"? Có người lại muốn làm quen và tìm hiểu thêm về em.


Em cũng đã phân vân nhiều khi chọn cách này nhưng em nghĩ  rằng biết đâu bằng cách này mình sẽ tìm một người tốt, biết rằng rủi ro cũng khá lớn. Khi yêu một người, kể cả người mình tìm hiểu rất kỹ rồi cũng tiềm ẩn rủi ro huống gì qua mạng. Có những người cứ nghĩ mình đã hiểu rất rõ về họ rồi, nhưng một ngày nào đó mới nhận thấy mình chẳng hiểu gì về họ cả. Vậy thực ra ở đâu cũng có rủi ro chứ đâu phải qua mạng mới có.


Em hiện tại đang làm việc ở Hà nội và quê em ở Nghệ an, em rất muốn làm quen người nào đó sống và làm việc ngoài này, người đó là người miền Bắc hoặc miền Trung thì tốt (Em không có định kiến với các anh miền Nam đâu nhé, có lẽ em chưa tiếp xúc với ai là con trai miền trong nên em chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với con trai miền Nam thôi).

Người đó phải thực sự có suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân và gia đình, sống có trách nhiệm và có hiếu với bố mẹ nữa. Vì thực sự em quan niệm nếu con cái mà không có hiếu với bố mẹ, với những người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình thì chắc với người ngoài họ không bao giờ tốt được(ghi chú: Có hiếu không hẳn là bố mẹ nói gì phải nghe theo và làm theo đâu nhé, ít nhất phải biết đâu là đúng, đâu là sai và bảo vệ được chính  kiến của mình).

Em cũng mong rằng người đó cũng yêu trẻ con nữa, bởi em thấy người nào yêu trẻ con thì sống rất tình cảm.


Đôi khi em tự nghĩ, không biết những thứ mình cần đấy có phải là đòi hỏi quá xa vời không? Em không đặt nặng vấn đề người em lựa chọn có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội này hay không, có đẹp trai cao to hay không? ( vì thú thật, em cũng không phải xinh đẹp sắc nước hương trời nên không đòi hỏi quá nhiều) mặc dù em công nhận rằng đó là những điều ai cũng muốn và kể cả bản thân em, đôi khi em cũng mơ ước có được điều đó. Tuy nhiên em không đặt nặng vấn đề đó  khi chọn người bạn đời.


Em chỉ muốn nói với mọi người rằng, em lựa chọn cách tìm kiếm người yêu bằng cách này không hẳn em chịu áp lực từ phía gia đình, bạn  bè, hay từ bản thân quá mức mà đơn giản em nghĩ ở đâu cũng tồn tại người tốt và kẻ xấu. Biết đâu bằng cách này mình sẽ tìm được một người thích hợp, biết đâu ở một nơi nào đó cũng có một người đang tìm kiếm bạn đời của mình.


Bạn em cũng có giới thiệu cho em vài người nhưng chưa đi đến đâu. Có người thời điểm muốn làm quen với em thì chính bản thân em không muốn gặp bởi sau khi chia tay người yêu em đã mất một thời gian khá dài mới lấy lại được thăng bằng, mới quên được người cũ.


Có người gặp thì họ không thích em bởi khi biết bố mẹ em đang sống ở quê, bản thân em cũng chưa có nhà cửa ngoài này nên họ cũng ngại, bởi họ nghĩ rằng sau này nếu sinh con đằng ngoại xa quá   thì khó bề chăm sóc. Có người thì chê em hơi gầy. Có người thì em không thích lắm bởi cảm thấy không hợp.


Mỗi người lựa chọn cho mình một cách khác nhau để tìm kiếm hạnh phúc. Em hi vọng một ngày nào đó e cũng tìm được hạnh phúc cho bản thân. Nhưng em nghĩ, để có hạnh phúc thì bản thân mình cũng phải cố gắng và toàn tâm với nó.


Em xin chân thành cảm ơn ban biên tập, cảm ơn những ai đã và sẽ quan tâm đến những vấn đề của em, cảm ơn những người có suy nghĩ nghiêm túc về những gì em nói và hi vọng sẽ không có ai đến với em chỉ mục đích đùa vui hay lừa dối.

 

hoact1985@gmail.com

Chia sẻ