BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Sai lầm nếu quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm

,
Chia sẻ

(afamily)- Tình nặng nhưng không sâu, tình nồng nhưng chóng chán.

Chào An Phương,

 

Tôi thấy chuyện tình duyên của bạn thật lận đận. Nhưng bạn có biết là do đâu không? Không phải do duyên số, không phải do những người đàn ông quanh bạn không tốt, mà chính là do bạn. Tôi thấy bạn quá cứng nhắc trong quan niệm về tình cảm, về gia đình.

 

Theo tôi dự đoán thì chắc hẳn bạn là một cô gái hướng nội, hoài cổ và không thích sự thay đổi. Chính vì vậy bạn không chịu mở lòng ra để đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Bạn cứ ôm trong lòng hình bóng của một người trong mộng mà thậm chí có thể người ta còn không biết tình cảm của bạn. Bạn có nghĩ rằng bạn đang ở trong tình trạng: con cá mất là con cá to?

 

Anh Tuấn mà bạn yêu ấy, nhìn xa thì đẹp đẽ vậy thôi, biết đâu nếu được gần gũi với anh ấy bạn sẽ phát hiện ra nhiều điểm không hợp. Chuyện này là rất thường tình ở đời, nhiều đôi yêu nhau mấy năm say đắm, thế mà khi lấy nhau, ở với nhau hàng ngày, phát hiện ra nhiều điểm không hợp, còn phải ly hôn nữa là.

 

Do đó, tôi nghĩ rằng việc trước tiên bạn cần làm để có được hạnh phúc là quên ngay anh Tuấn đó đi, không tiếc nuối gì nữa. Bạn biết chuyện “Tái ông mất ngựa”? Hãy tự nhủ, biết đâu mình thật may vì không lấy anh ấy. Cuộc đời vốn nhiều chuyện bất ngờ, ta không đoán được mà.

 

Một điều nữa, tôi nghĩ bạn cũng cần làm ngay là thay đổi suy nghĩ về hôn nhân và gia đình. Không nhất thiết cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu bằng tình yêu đâu.            

 

Bạn thật sai lầm khi để cho việc ly hôn xảy ra. Đọc tâm sự của bạn tôi không thấy bạn chê trách gì chồng của mình. Nguyên nhân chỉ vì bạn là người “đuổi hình bắt bóng”, “đứng núi này trông núi nọ”. Bạn cứ hy vọng lấy được người chồng mình sẽ yêu hơn.

 

An Phương ạ, trong hôn nhân, thì cái nghĩa quan trọng hơn cái tình. Tình nặng nhưng không sâu, tình nồng nhưng chóng chán. Nhưng nếu hai vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa thì cuộc hôn nhân đó mới bền lâu, họ sẽ trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và mang lại hạnh phúc cho người kia.

 

Đáng lẽ khi lấy chồng rồi bạn phải thương chồng, chăm lo vun vén cho gia đình của mình. Tôi nói là thương nhé, chứ không phải là yêu, tức là bạn phải một lòng vì chồng, quan tâm săn sóc anh ấy, cùng anh ấy chia sẻ vui buồn, xây dựng mái ấm. Thế mà bạn cứ nghĩ ngợi, suy nghĩ mãi về chuyện ở với nhau thì phải yêu nhau, rồi mơ tưởng đến một mối tình lãng mạn nào đó. Bạn làm khổ bạn và khổ cả người đã từng là chồng của bạn.

 

Bạn chẳng sai lầm gì khi “lấy chồng cho bằng bạn bằng bè” cả, bạn chỉ sai lầm ở chỗ đã lấy chồng rồi mà cứ mơ mộng đâu đâu. Hãy thực tế hơn đi. Bạn cũng đã nhiều tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì mà kén chọn người này người nọ. Có người thương yêu mình là tốt rồi, miễn là anh ta không xấu tính. Bạn cứ lần lữa mãi thì sau này về già phải sống một mình tội lắm. Lấy chồng, có con rồi sẽ thấy hạnh phúc thôi. Chúc bạn toại nguyện..

Chia sẻ