BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Ở lứa tuổi của chị Hải Anh, sống như thế không phải là "dạn dĩ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Như trên, tôi nói những cô gái trẻ dạn dĩ “chuyện ái ân” mới đáng sợ. Còn chị, nếu 28 tuổi, bắt đầu làm “chuyện ấy” theo tôi cũng không có gì đáng trách.

Chào chị Hải Anh!

Tôi là một người đàn ông khá nghiêm túc trong tình yêu cũng như không có tính lăng nhăng, quan hệ ngoài luồng. Tôi đề cao sự chung thủy, trinh tiết và thường không chấp nhận những cô gái trẻ quá dạn dĩ trong “chuyện ấy” với đàn ông nói chung và người yêu nói riêng.

Tôi biết chị đã qua ngưỡng của tuổi trẻ và sắp bước sang tuổi trung niên. Suy nghĩ của chị cũng đã thừa độ chín, thừa sự trải nghiệm. Đứng trước một vấn đề, chị hoàn toàn tự lập và xác định được phương hướng giải quyết. Tuy nhiên, có những lúc người ta vẫn mất phương hướng và hoài nghi chính bản thân mình.

Câu hỏi: “Sống như tôi có bị coi là quá dễ dãi và "dạn dĩ"”? trong bài viết của chị chính là minh chứng cho sự hoài nghi bản thân. Tôi tin đây là một câu hỏi nghiêm túc. Trong lúc mất phương hướng, người ta cần câu trả lời của người khác dù cho người ta thừa sức tìm được câu trả lời cho chính mình.

Chị Hải Anh không nói mình quan hệ tình dục từ khi nào hay 28 tuổi, chị mới làm “chuyện ấy” lần đầu? Như trên, tôi nói những cô gái trẻ dạn dĩ “chuyện ái ân” mới đáng sợ. Còn chị, nếu 28 tuổi, bắt đầu làm “chuyện ấy” theo tôi cũng không có gì đáng trách.

Bởi ở cái tuổi 28, người ta không còn bồng bột, đã đầy đủ kiến thức về tình yêu và tình dục. 28 tuổi mới yêu, tuổi này người ta không còn yêu chơi bời mà đã xác định đến một tổ ấm. Đã xác định đến chuyện lập gia đình thì “chuyện ấy” giữa hai người tuổi này là lẽ đương nhiên. Nhưng vì lý do này hay lý do khác không đến được với nhau thì chỉ tiếc vì tình yêu không đi đến hồi cuối chứ không hề xót xa khi trao cho người yêu sự trinh tiết.

Một người có nhu cầu cao lại nồng nàn trong “chuyện ấy” thì việc đã có lần đầu sẽ tạo thuận lợi để có nhiều lần sau là lẽ tất yếu. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài từ lúc chia tay người yêu đầu cho đến khi gặp được người đàn ông thứ hai mà chị đã tiết chế được bản thân, không “chung chạ” với nhiều người đàn ông khác thì không thể đổi cho chị dạn dĩ được. Đó là điều đặc biệt ở chị. Còn khi gặp người đàn ông thứ hai, chị lại nồng nàn trong “chuyện ấy” như tình yêu thứ nhất và có phần thỏa mãn hơn cũng là lẽ đương nhiên và không hề đáng trách.

“Sex” cũng tùy lứa tuổi mà mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Người ta có thể bất bình, chê trách, mắc nhiếc một cô gái trẻ mới nứt mắt đã dính vào “chuyện ấy” nhưng hoàn toàn cảm thông với một người phụ nữ trưởng thành làm “chuyện ấy” cho dù cô ta chưa có chồng hay thậm chí chồng bỏ, chồng chê và cô ta phải đi ngoại tình.

Theo tôi, dạn dĩ trong “chuyện ấy” ở lứa tuổi của chị là điều rất bình thường đặc biệt đối với một người có nhu cầu cao và nồng nàn trong “ân ái” như chị.

Hãy yên tâm, không một người đàn ông nào hơn tuổi chị khi đến với chị lúc này lại yêu cầu chữ “trinh” và đòi hỏi chị giữ mình trong chuyện đó đâu. Vì họ cũng đã từng trải và giờ đây họ mong muốn chị ở nhiều điều khác quan trọng hơn nếu muốn xây dựng hôn nhân gia đình với chị.

Tuy nhiên, khi một người đàn ông nào sắp tới đến với chị, hãy xác định xem anh ấy và mình muốn đi đến đâu trong mối quan hệ này. Nếu chỉ đơn giản là chuyện giải tỏa ham muốn thì cách xử sự trong “chuyện ấy” cũng khác so với người đàn ông muốn đi đến hôn nhân. Chị không cần kìm hãm hay che giấu bản năng của mình nhưng đơn giản phải biết chừng mực và lái anh ta đi đúng con đường mình mong muốn.

Đừng để nhiều người đàn ông “già dơ” nắm được tâm lý của chị mà biến chị thành một trò chơi tình ái cho họ. Để rồi sau khi thỏa mãn ham muốn “chuyện ấy”, chị lại không tránh khỏi suy nghĩ như trên.

Chúc chị thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn trong tình cảm!

Chia sẻ