BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Muốn có con mà không có chồng là ích kỷ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không như những đứa trẻ khác, con chị sẽ không có bố để chăm chút, quan tâm từ khi còn là bào thai cho đến lúc trưởng thành...

Chị Hoa và chị Mai Linh thân!


Đọc tâm sự của chị em cũng cảm thông & hiểu được phần nào mong muốn của chị vì em cũng là người có hoài nghi về hôn nhân. Em có thể yêu và trên thực tế em cũng đã yêu và đang yêu nhưng em không bao giờ dám đặt tất cả niềm tin vào người mình yêu. Chuyện hôn nhân cũng có thể xảy ra nhưng em cũng luôn lo sợ rằng sau hạnh phúc hôm nay là bất hạnh ngàn lần ngày mai nếu như cuộc hôn nhân tan vỡ. Và cũng vì lý do dó mà em không muốn lấy chồng.


Đứa con không chỉ là ước mong bản năng của người phụ nữ mà còn là người sẻ chia cho hiện tại bớt cô đơn, và cũng là lo cho tuổi già sau này. Tuy nhiên, em nghĩ ước muốn có con mà không có chồng của chị thật sự ích kỉ bởi dường như đó chỉ là một giải pháp cho chị chứ chị không hề nghĩ đến đứa bé.


Ở đấy em muốn nói đến 2 mặt của vấn đề.


Vấn đề thứ nhất, vẫn có những người phụ nữ đáng khâm phục khi có con mà không có chồng: đó là khi họ không có con và nhận con nuôi (ở đây những em bé đã bị chối bỏ bởi cả bố và mẹ, nên nếu nhận nuôi, các em sẽ đỡ thiệt thòi; chứ không phải như trường hợp chị tự làm cho con mình không có bố và có con chỉ để giúp mình khoả lấp sự cô đơn, nỗi buồn ích kỉ).


Vấn đề thứ hai là về em bé. Em hiểu và chia sẻ phần nào suy nghĩ của chị bởi đôi khi người em yêu không làm em tin tưởng hoặc hạnh phúc, em cũng chỉ muốn có con, như là hình ảnh của anh, và không cần anh nữa. Em sẽ không sợ cô đơn nữa.


Nhưng khi so sánh giữa trường hợp đứa con có bố ở bên cạnh chăm chút, truyền tình cảm và trường hợp người đàn bà một thân một mình lo cho con, em mới thấy sẽ thiệt thòi cho mình thì ít, mà thiệt thòi cho con mình thì nhiều.


Không như những đứa trẻ khác, con chị sẽ không có bố để chăm chút, quan tâm từ khi còn là bào thai cho đến lúc trưởng thành. Những lúc đấy, bản thân chị cũng chưa tự xoa dịu được chị đâu, huống chi là xoa dịu cho con chị. Chị đã bao giờ tự hỏi xem chị sẽ thế nào nếu không có bố chưa? Chị tự đặt mình vào hoàn cảnh đó chưa? Chị khoẻ mạnh, kinh tế vững vàng không sao, nhưng khi chị ốm đau thì thế nào đây? Rồi những chuyện chỉ con trai nói với bố thì sao? Cái này như là nhân quyền, và nếu chị làm thế, chị đang tước đi nhân quyền của chính con trai chị đó.


Mong chị hay suy nghĩ lại. Còn nếu chị thực sự yêu trẻ con đến vậy, hãy xin con nuôi hay giúp đỡ những số phận khổ đau được hạnh phúc hơn thay vì tạo nên một số phận không may mắn vì thiếu vắng bố trong đời.

 

Chia sẻ