Micong không nên quá khắt khe với bạn trai trong "chuyện ấy"
(aFamily)- Chàng thật lòng thì bạn cũng không nên khắt khe trong "Chuyện ấy". Bởi biết đâu, sau chuyến đi và khi "chuyện ấy" xảy xa, tình cảm của 2 bạn thêm khăng khít hơn, yêu nhau hơn thì sao?
Với mình, 21 tuổi đủ lớn và hiểu biết để suy nghĩ không qá cổ hủ về chuyện ấy. Nếu yêu thật anh ấy, bạn trao cho anh ấy n~ j mà được coi là yêu thương nhất là đc. Biết đâu cả 2 sẽ đi tới 1 kết thúc có hậu?
Gửi tới Micong, tác giả bài viết “Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy",
Mình cũng đang là 1 sinh viên và năm nay mình 22 tuổi. Mình cũng như Micong vậy nên mình có lẽ rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ! Có 1 chút gì đấy lo sợ, vừa muốn giữ bản thân còn nửa kia thì lại muốn giữ người yêu mình phải không?
Bạn ạ, chúng ta đã lớn và đã đủ nhận thức về những việc có nên làm hay không rồi. Mình nghĩ rằng, nếu bạn yêu Chàng thật lòng thì bạn cũng không nên khắt khe trong "Chuyện ấy". Bởi biết đâu, sau chuyến đi và khi "chuyện ấy" xảy xa, tình cảm của 2 bạn thêm khăng khít hơn, yêu nhau hơn thì sao?
Nhưng anh ấy cũng đã nói, 2 năm nữa muốn lấy vợ, và người đó chính là bạn? Những lời nói đó đủ để làm bạn tin tưởng thì có gì đâu khó khăn khi "chuyện ấy" xảy ra đâu?
Chúng ta đang sống giữa thế kỉ 20 với sức mạnh của tuổi trẻ, hãy gỡ bỏ những suy nghĩ và quan niệm cổ hủ đi 1 chút cũng không sao. Đương nhiên con gái là phải biết giữ mình rồi, mình khuyên bạn ở đây là nên có những lập trường và suy nghĩ riêng và những cảm nhận có đủ tin tưởng người yêu bạn hay không? Vì bạn là người trong cuộc, sẽ là người hiểu người yêu bạn rõ nhất mà thôi.
Đó là những ý kiến và quan niệm của mình!
Chúc Micong sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất nhé.