BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Cứ "chiếm đoạt" xong cô gái này, tôi lại đi tìm ngay cô khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi chưa làm “chuyện ấy”, bạn có thể là một chàng trai ngoan nhưng khi đã biết rồi, bạn cảm thấy “nghiện” và không thể không “đáp ứng”.

Nhân tiện có bài: “Từ khi làm "chuyện ấy", tôi thấy chán bạn gái” của bạn Trinh Hoang Minh, tôi cũng có mấy điều muốn chia sẻ cùng bạn.

Trong tình yêu không thể thiếu tình dục. Tôi biết bạn và bạn gái từng làm “chuyện ấy” nhiều lần và chính điều đó đưa bạn vào trạng thái chán nản người yêu như bây giờ.

Chuyện đó không chỉ xảy ra với bạn đâu, nó cũng xảy ra với rất nhiều người, trong đó có tôi. Lúc chưa “được” thì yêu tha thiết, nhớ nhung suốt ngày, lúc nào cũng thích được gần gũi, thích được cầm tay, ôm ấp…và đòi hỏi.

Tình dục đối với tình yêu quan trọng nhưng nếu biết giữ gìn cho nhau sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít ra nó không để lại những nỗi đau cho người trong cuộc khi có biến cố.

Nếu Minh mới chỉ cảm thấy chán mà chưa có khúc mắc, bạn nên duy trì và đi đến hồi kết có hậu với cô ấy nhé. Đừng bỏ đi yêu người khác vì có thể bạn sẽ giống tôi lúc này.

Cô người yêu thứ 4 của tôi bây giờ sinh năm 90 và chúng tôi thường xuyên làm “chuyện ấy” hàng tuần. Nó như một sự “trả bài” đối với tôi và thực sự đã cảm thấy rất nhàm chán, đôi khi chỉ là bản năng mà thiếu đi cảm xúc.

Minh biết tại sao không? Vì từ lâu, tôi đã mắc một căn “bệnh” thích tìm và chinh phục người mới. Mỗi lần như vậy, cảm xúc của tôi mới được thỏa mãn.

Bạn không thể tưởng tượng được, mối tình đầu của tôi với một cô gái sinh năm 85 rất đẹp. Tôi và cô ấy trân trọng nhau tới mức đi đám cưới buổi tối, chúng tôi cùng vào nhà nghỉ ngủ (vì đám cưới ở xa), tôi chỉ có những hành động “khám phá” cơ thể cô ấy mà không hề đi vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, tình yêu đó vì một lý do hiểu nhầm mà chúng tôi chia tay nhưng mỗi khi nhớ về cô ấy, đó là một kỷ niệm khó quên của tôi.

Rồi tôi yêu một cô gái 83, làm “chuyện ấy” nhanh chóng và cảm thấy mình đã ngu ngốc khi không biết “chiếm đoạt” cô gái ở tình yêu đầu đời kia. Khi chưa làm “chuyện ấy”, bạn có thể là một chàng trai ngoan nhưng khi đã biết rồi, bạn cảm thấy “nghiện” và không thể không “đáp ứng”.

Tôi “nghiện” và tôi đã làm “chuyện ấy” liên tục với cô gái 83, lúc đầu cũng yêu nhiều lắm, rồi chán và chỉ thích đi tìm những cô gái trẻ hơn để tận hưởng cảm giác mới mẻ. Thế là tôi chia tay cô ấy một cách bình thản, không hề đau đớn, cảm giác ấy có lẽ chỉ xuất hiện ở người yêu tôi.

Tôi tìm đến một cô 88 và tất nhiên, tôi đã thừa kinh nghiệm tình trường để nhanh chóng thực hiện được dụng ý chiếm đoạt cô ấy. Hơn một năm sau, lại tiếp tục có thêm một cuộc chia tay hay nói đúng hơn là đào thoát.

Với cô gái 90 này, tôi đã từng yêu say đắm nhưng giờ cũng đang ở giai đoạn “thoái trào” tình cảm. Chỉ cần tìm thấy “đối tác” mới, có lẽ tôi cũng sẽ cho cô ấy “out”.

Không hiểu, tôi còn thích phiêu lưu tình cảm tới bao giờ nữa? Tại tôi hư hay tại chính cái “chuyện ấy” dễ dàng mà mấy người con gái kia đã trao cho tôi nên khiến tôi đổ đốn đến vậy?

Tôi từng nghĩ sao mình lại khốn nạn thế song tôi nhận ra trên đời này có nhiều người đàn ông đã, đang và cũng sẽ làm như tôi. Vậy thì đâu có gì để ân hận?

Nhưng thành thực, ở một góc nào đó của tâm hồn, tôi vẫn khuyên Minh đừng làm như tôi!

Chia sẻ