BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Con gái bây giờ chỉ là những kẻ tham tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày nay con gái chỉ ham tiền, ai có nhiều tiền thì họ yêu chứ tính cách, đạo đức cũng xếp sau tiền hết.

Chào các bạn, 

Tôi đã được đọc bài viết “Ế vì quá… ngoan” và thấy rất đồng tình. Nhưng tôi nghĩ rằng con gái thích người sành điệu vì người đó giàu, giàu thì mới “sành điệu” được chứ. Vì vậy có thể khẳng định: ngày nay con gái chỉ ham tiền, ai có nhiều tiền thì họ yêu chứ tính cách, đạo đức cũng xếp sau tiền hết. 

Chẳng phải tự nhiên tôi nói bừa, hiện tượng này tôi đã thấy nhiều trong xã hội nhưng không ngờ đến ngày tôi cũng là nạn nhân của nó.  

Năm trước tôi cũng có một cô người yêu khá xinh xắn, tên là Tuyền. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, còn tôi bây giờ nghĩ lại thì cho rằng Tuyền đồng ý yêu tôi chắc vì tôi đẹp trai. Nếu tôi không có ngoại nhìn dễ coi như vậy chắc Tuyển chẳng bao giờ yêu một anh nhân viên quen như tôi. 

Hồi yêu nhau quả thật tôi tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuyền hay đòi tôi mua mỹ phẩm, quần áo cho cô ấy. Vì quá yêu Tuyền nên dù đồng lương eo hẹp tôi cũng cố chiều chuộng cô ấy. Tuyền còn hay đòi tôi đưa đến các quán bar, sàn nhảy để cô ấy thể hiện sự sành điệu. 

Giá tôi có nhiều tiền thì Tuyền muốn gì tôi cũng không tiếc. Nhưng tôi chẳng phải là người giàu có gì nên đôi khi Tuyền đòi hỏi tôi chẳng lo nổi. Chẳng hạn như có lần cô ấy đòi mua một sợi dây chuyền bằng bạch kim mấy triệu đồng tôi không thể mua được vì tiền đã hết nên Tuyền giận tôi, nói là tôi không yêu cô ấy. Tôi đã cố giải thích rằng tình cảm không phải đo bằng tiền bạc nhưng cô ấy vẫn không nghe. Phải gần một tuần sau cô ấy mới chịu nói chuyện với tôi.

Sau này, đi chơi với bạn bè, Tuyền có quen được một người tên K. Anh ta rất giàu, có cả xe hơi riêng. Tôi đau khổ mỗi lần nghe Tuyền nói về sự giàu có của K. Tôi biết cô ấy sẽ có sự so sánh giữa tôi và anh chàng đó. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Một lần Tuyền đã cùng K đi chơi xa bằng ôtô của hắn. Sau đó Tuyền đã chia tay tôi để theo K cho dù tôi đã cố níu kéo. 

Chuyện của tôi là thế đó. Con gái bây giờ không còn hồn nhiên và chân thành như xưa nữa đâu. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng, ít có gái đẹp nào lại không yêu trai giàu. Vì vậy các anh nghèo xin đừng mơ mộng nhé kẻo mà vỡ mộng.

Chia sẻ