BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Bức xúc với anh Vũ Lân về việc "Có con mà không lấy chồng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bức xúc với suy nghĩ của anh Vũ Lân khi không chấp nhận phụ nữ xin con từ người đàn ông khác. Có con mà không lấy chồng đâu hẳn là xấu.

Gửi anh Vũ Lân,
 
Anh đã nói rằng không chấp nhận những phụ nữ xin con từ người đàn ông khác như bạn Hoa và Mai Linh. Anh đã đưa ra 4 lý do để bảo vệ cho ý kiến của mình nhưng thật sự tôi thấy những ý kiến đó không thuyết phục.  

Anh Vũ Lân thân mến, chắc anh cũng nhận thấy rằng hiện nay có rất nhiều phụ nữ chỉ có con mà không có chồng. Một mình họ vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhiều người trong số họ còn là người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng ai chẳng muốn gia đình vẹn toàn, nhưng chắc chắn có lý do chính đáng nên những người phụ nữ đó mới chấp nhận như vậy. 

Về điều thứ nhất anh nói, những đứa con sẽ bị xếp vào con ngoài giá thú. Tôi nghĩ chỉ có những kẻ thiển cận và ác tâm mới để ý đến chuyện có giá thú hay không. Chẳng lẽ con ngoài giá thú thì không phải là người, không được hưởng hạnh phúc, không được sống bình đẳng như những người khác? Và với những người xấu xa, chuyên bới móc chuyện gia đình người khác như vậy, tôi nghĩ những người phụ nữ và những đứa con không cha đó chẳng cần phải quan tâm đến lời nói của họ làm gì. 

Về điều thứ hai, anh cho rằng những người phụ nữ đó bị xã hội lên án. Tôi thì nghĩ rằng phong tục nào, hệ đạo đức nào thì cũng nhằm định hướng để con người được hạnh phúc thôi. Nếu phụ nữ có chồng mà suốt ngày cãi nhau với chồng, con có cha mà người cha vô trách nhiệm hoặc thiếu đạo đức thì người vợ, người con đó chỉ càng xấu hổ, mệt mỏi hơn thôi. Vì vậy không có chồng có khi còn hạnh phúc hơn thì sao? 

Về điều thứ ba, anh đưa ra lý lẽ, sẽ là thiếu công bằng với những đứa trẻ không cha. Anh Vũ Lân ơi, nói như vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh hãy thử so sánh giữa một đứa bé không có cha mà mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc, với một đứa bé có đầy đủ cha mẹ nhưng họ ly dị, đứa con từng chứng kiến cha mẹ chúng cãi nhau, đánh nhau, những điều đau buồn giữa cha và mẹ chúng thì đứa trẻ nào thiệt thòi hơn?  

Còn điều thứ tư, tôi cũng công nhận rằng, một người phụ nữ nuôi con một mình sẽ vất vả, nhưng vất vả hơn người phụ nữ có chồng thì tôi không chắc. Nếu ta có một người chồng mà ngoài chuyện nuôi con, ta còn phải nuôi cả anh ta, và trả nợ cho những vụ cờ bạc, lô đề của anh ta thì có khổ hơn không? Đâu phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành trụ cột của gia đình đâu. Đó là còn chưa nói đến chuyện người chồng đó có thể là một tên vũ phu, khiến ta đau đớn cả thể xác và tinh thần. 

Anh Lân lại còn nói rằng, có thể chấp nhận những phụ nữ sinh con bằng ống nghiệm chứ không chấp nhận phụ nữ xin con từ một người đàn ông khác. Tôi chẳng hiểu anh có biết gì về điều này không mà nói. Chuyện sinh con bằng ống nghiệm có đơn giản đâu. Hơn nữa nó còn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Nói như anh thì những người phụ nữ nghèo không được có con ư?  

Tôi cho rằng với phụ nữ có con là điều quan trọng nhất. Đứa con đó là niềm vui, niềm an ủi, là động lực để người phụ nữ sống có ý nghĩa. Hơn nữa khi về già, họ cũng có đứa con chăm sóc, quan tâm. Vì vậy, chuyện phụ nữ không chồng mà có con cũng có thể thông cảm được. Họ đã không may mắn tìm được người đàn ông tốt thì cũng cần có một đứa con an ủi. Còn những người suy nghĩ cổ hủ như anh Lân chính là một cản trở cho việc tìm kiếm hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội. Thật sự tôi thấy rất bức xúc nên phải viết ra đây. Mong nghe được những ý kiến của người khác. Xin cám ơn.

Chia sẻ