Anh ta chẳng tốt đẹp như em nghĩ đâu, Bối rối ạ!
(aFamily)- Có thể anh ta cũng chỉ là một gã sở khanh muốn chiếm đoạt sự trong trắng của Bối rối mà thôi. Khi không được như ý, anh ta bỏ đi...
Chào Bối rối, người viết bài “Anh nghĩ tôi là gái hư vì đã cho anh hôn”
Đọc chuyện của bạn, thấy anh chàng bạn kể hơi “mắc cười”. Anh ta là “hàng hiếm” thời đại này đấy.
Tuy là “hàng hiếm” thật nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tiếc nuối khi không có được anh ta. Việc anh ta bất ngờ bỏ rơi Bối rối theo tôi, là điều đáng mừng nhất mà bạn có được. Chắc bạn sẽ không buồn đâu nếu bạn đọc hết những gì tôi viết ra sau đây.
Thứ hai, anh ta chẳng hề có tình yêu thực sự với Bối rối vì yêu thật sự thì chẳng xét nét cũng như chẳng bao giờ làm mấy bài kiểm tra nhân cách của bạn gái kiểu vậy. Có thể anh ta cũng chỉ là một gã sở khanh thông thường mang trong mình mong muốn chiếm đoạt sự trong trắng của Bối rối mà thôi. Song trước sự đề phòng cẩn thận của bạn, anh ta không có cơ hội để thực hiện âm mưu đen tối đó. Trước khi bỏ đi, chả nhẽ lại nói ra cái lý do tầm thường kia thì mất thể diện nên đành nâng cấp hình ảnh của mình bằng cái vỏ một người đàn ông cao xa để dày vò bạn gái. Nhưng thực ra trong lòng thì đểu giả và bất lực.
Thứ ba, đàn ông cổ hủ trong quan niệm về tình yêu thì cũng có nhưng cổ hủ đến mức không chấp nhận nắm tay, ôm hôn thì đúng là chuyện lạ. Bởi một điều tôi được thấy, một gã cổ hủ tới đâu thì cũng biết đòi hỏi “chuyện ấy” trong khi yêu, chỉ có cái là khi người yêu từ chối thì chấp nhận trong mừng rỡ hay bực bội mà thôi chứ chẳng gã nào từ chối khi “mỡ dâng miệng mèo”. Nếu một gã dị ứng và kết luận bạn gái “hư” chỉ vì cho gã nắm tay, ôm, hôn, âu yếm thì đừng dành cho hắn đặc ân mang tên người “cổ hủ” mà nên phán xét lại giới tính của hắn đi. Có thể đây là một gã “gay” chính hiệu.
Trong ba lý do tôi đưa ra ở trên, cái thứ nhất và thứ hai khả năng đúng hơn cả với bạn trai của Bối rối. Lý do thứ ba ít khả năng nhưng không hẳn không xảy ra. Bối rối thử nhìn nhận lại xem. Nếu anh ta đúng với một trong ba khả năng đó thì chắc bạn sẽ chẳng phải lăn tăn về anh ta nữa cho mệt đầu.