BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

"Con cá mất" chắc chắn không phải "con cá to"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Rồi bạn sẽ thấy chia tay anh ta là quyết định đúng đắn nhất đời mình, hãy tin tôi đi.

Mình đã từng trải qua cái cảm giác của bạn lúc này, không hoàn toàn giống như thế nhưng cũng từng thất vọng ê chề, cảm thấy muốn chết hơn là muốn sống. Vì thế, mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, hiện giờ, mình đã đứng dậy được và có một cuộc sống hạnh phúc. Mình mong bạn hãy dũng cảm đứng lên, bắt đầu lại một cuộc sống mới mà không có người đàn ông đểu giả và phụ bạc ấy. 

Hãy luôn tự tin và yêu đời
dù không có anh ta bên cạnh

Khi yêu, con người ta hay mù quáng. Thậm chí cả khi biết rõ đó là một người đểu, sở khanh, không đáng rồi mà vẫn còn cắm đầu vào yêu. Trong đầu bạn sẽ luôn tự hỏi bao giờ bạn mới có thể quên được người đó? Rồi bạn sẽ sống ra sao khi không có người đó dù là họ cũng chẳng tốt đẹp gì với bạn? Hay giá như mình có đứa con với anh ấy, ít ra mình cũng lưu giữ được một chút ràng buộc hay sợi dây nào đó với anh ấy?

Mình mong bạn nghĩ lại.

Bạn cần phải vui và cảm ơn cuộc sống khi đã tạo cơ hội giúp bạn thoát khỏi con người đểu giả đó, và cũng cảm ơn con người đó vì đã dứt khoát cứa vào tim bạn một nhát thật đau, để bạn hiểu rằng bạn không thuộc về người đó. Và hiển nhiên con người đểu giả đó cũng chẳng phải là của bạn. Bạn hãy tập trung nghĩ về những điều con người đó không tốt với bạn, họ đã đá bạn ra sao, lừa dối thế nào, cảm giác ê chề khi quan hệ thế nào..., tất cả những điều có thể khiến bạn ghét người đó. Lòng thù hận sẽ có sức mạnh lớn hơn tình yêu trong trường hợp này đó, bạn ạ.

Khi đang hụt hẫng và mất phương hướng thế này, mình mong bạn sẽ tìm đến một người thật sự tâm phúc để trò chuyện, tâm tình hoặc viết ra tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, sự thất vọng, hụt hẫng, ê chề của bạn. Bạn hãy gắng tự tạo cho mình thật bận rộn, công việc, tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao như khiêu vũ...

Rồi thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất khi nó sẽ từ từ hàn gắn vết thương lòng của bạn.

Rồi những mối quan hệ mới sẽ kéo bạn đi.

Rồi bạn sẽ tìm được người đàn ông của mình. Anh ấy sẽ đem lại cho bạn cảm giác đam mê, hạnh phúc chứ không phải sự hụt hẫng, lo lắng, hoang mang và ê chề như trong quá khứ bạn đã trải qua với con người sở khanh kia. Người đàn ông của bạn sẽ ôm ấp, lo lắng và luôn dang rộng vòng tay để bạn tựa vào bất cứ khi nào bạn muốn.

Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông của mình.

Rồi bạn sẽ nhận ra mình thật may mắn khi không còn bất cứ mối liên hệ nào với người cũ nữa, và nhất là bạn đã không có con với người không xứng đáng đó.

Bạn đừng ủy mị nữa, hãy sống sao cho con người phụ bạc đó thấy bạn có thể sống tốt đến thế nào, bạn làm được gì khi không có người ta. Ban đầu thì cứ thế đi, còn sau, bạn sẽ dần nhận ra rằng con người phụ bạc đó chẳng là gì trong cuộc sống của bạn cả, ngoài việc đã cho bạn bài học thật quý giá!

Chúc bạn sẽ thành công trong cuộc đời mới! 

Chia sẻ