BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Thật ra, anh ta không hề muốn cưới chị đâu, Hoàng Y à!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta là người đàn ông không tốt. Và anh ấy không yêu chị nhiều như chị nghĩ đâu, và sự thật là anh ấy không muốn lấy chị đâu.

Chị Hoàng Y thân,

Em đọc xong tâm sự của chị và thấy rất thông cảm với hoàn cảnh mà chị gặp phải. Chị à, có hai điều em muốn nói với chị lúc này và em mong rằng nó sẽ có ích cho chị:

Điều đầu tiên là vấn đề trinh tiết: Khi em đọc xong bài viết chị, đến phần cuối em thấy chị viết "Tại sao người đàn ông em hết lòng yêu lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy? Nhưng không lấy anh ấy, em biết lấy ai? Đời em đã nát rồi…". Em thật sự rất hiểu cái cảm giác mà chị trải qua lúc này, vì em cũng đã như chị.

Em đã "vượt rào" lúc em học năm nhất. Lúc đó em cũng sợ lắm, sợ ba mẹ biết sẽ rất sock khi nghĩ em là 1 đứa con ngoan lại thành ra như vậy, sợ người đó không lấy em thì sẽ không còn người đàn ông chấp nhận 1 đứa không còn trinh tiết. Để rồi em tiếp tục níu kéo tình cảm hy vọng người đó sẽ có trách nhiệm với em.

Sau thời gian hai năm, em nhận ra và thực sự tỉnh ngộ ngoài em, người đó còn nhiều người phụ nữ khác và người đó không hề đối xử tốt với em, dù trong đầu em văng vẳng câu nói "nếu em có thai, anh sẽ cưới em" (chính câu nói giúp em hy vọng người đó sẽ cưới em, và em cố ép mình níu kéo tình cảm dù biết rằng mình sẽ lấy người đàn ông không mang lại hạnh phúc cho mình, vì em cũng rất yêu người đó).

Em đã cố gắng đấu tranh tư tưởng thoát khỏi cái bóng trinh tiết và tình cảm của mình dành cho người đó để có thể tự tin tìm 1 người đàn ông thật sự yêu mình, điều đó thật khó khăn đối với gia đình đặt nặng trinh tiết như gia đình em và chị.

Và bây giờ em thấy quyết định ngày xưa của mình là đúng. Hiện em đã tìm được người đàn ông rất thương em, anh ấy không hề đặt nặng vấn đề trinh tiết. Và em xin nói với chị điều này, bạn trai hiện tại và cũng là chồng sắp cưới của em, khi quen em, anh ấy vẫn là 1 người con trai tân, chưa hề biết trái cấm, và em là mối tình đầu của anh ấy dù anh ấy lớn hơn em 6 tuổi. Em nói điều này để chị thấy rõ trên đời này còn rất nhiều cơ hội để chị quyết định và lựa chọn.

Trinh tiết theo nghĩa đen nó là 1 màng mỏng nằm ở trong tử cung và nó không phải là "tấm vé hạnh phúc"để quyết định sau khi cưới xong người chồng có tốt với vợ hay không (vì nhiều người còn trinh mà lấy chồng vẫn bị đối xử tệ bạc) mà trinh tiết ở đây phải hiểu theo nghĩa bóng là đức hạnh mà người phụ nữ phải có để bảo vệ hạnh phúc 1 vợ 1 chồng. (Em không giỏi diễn đạt, mong chị hiểu lời em muốn nói).

Và ba mẹ muốn con cái còn trinh tiết (theo nghĩa đen và nghĩa bóng) vì ba mẹ muốn bảo vệ con mình thoát khỏi cám dỗ của cuộc đời, không bị sa ngã. Ba chị là 1 người rất thương con, ba chị nói với chị như vậy vì muốn chị sợ để chị không bị sa ngã. Và sao chị không thử nghĩ xem chính điều ba chị nói làm chị sợ và đã giúp chị không  mất đi "trinh tiết" của mình?!!

Em mong chị hiểu sâu về từ trinh tiết mà em muốn nói với chị để chi không đánh mất cơ hội gặp được người đàn ông của chị và đang đợi chị trong tương lai....

Điều cuối cùng em muốn nói với chị, đó là về người yêu của chị, anh ta là người đàn ông không tốt. Và anh ấy không yêu chị nhiều như chị nghĩ đâu, và sự thật là anh ấy không muốn lấy chị đâu.

Nếu chị không chấp nhận sự thật như vậy, chị có thể làm một bài test để kiểm tra anh ấy bằng cách chị hãy đi khám bác sĩ để biết rằng chị không bị vô sinh, và không bị khó mang thai. Và anh ấy cũng phải đi khám bác sĩ để biết anh ấy cũng khỏe mạnh. Nếu anh ấy còn tìm cách thoái thác thì mong chị phải chấp nhận sự thật anh ấy không muốn cưới chị.

Còn nếu anh ấy miễn cưỡng cưới chị, thì chị có đảm bảo sẽ sinh con trai cho anh ấy hay không??? Nếu không sinh được con trai,  chị có đảm bảo anh ấy sẽ không kiếm người phụ nữ khác để sinh cho anh ấy quý tử không?!! Nếu chị trả lời được câu hỏi này thì em nghĩ chị cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Em mong chị quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình. Để sau này chị không phải hối hận vì quyết định của mình. Chị phải can đảm lên chị nha. Chị đừng để có thai trước nha chị (vì chị cũng không biết rằng đó là trai hay gái....) Đừng làm ba mẹ thất vọng nha chị....!!!

Chia sẻ