BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Lấy vợ "mất trinh" thì tôi chấp nhận nhưng vô sinh thì không

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sẵn sàng lấy một cô gái đã mất trinh, thậm chí đã từng yêu một vài người đàn ông, không vấn đề, miễn cô ấy khỏe mạnh, không bệnh tật và có khả năng sinh con.

Tôi không hiểu sao mọi người phải lên án người yêu Y như thế? Anh ấy có gì sai nào? Có con chẳng phải là quyền của mỗi người ư? Ai chả có quyền ấy? Dĩ nhiên, không phải Y không có quyền. Nhưng cho phép tôi nói thẳng và sỗ một chút là: chính Y đã tự từ chối quyền đó của mình. Còn giờ đây, bạn còn có khả năng hay không? Điều đó trông chờ vào may mắn của chính bạn mà thôi.

Bản thân tôi ủng hộ người yêu Y làm thế. Là thằng đàn ông, tôi cũng dự định và sẽ làm như thế. Hôn nhân là chuyện lớn của đời người, không thể cứ thỉnh thoảng lại làm đám cưới được. Không thể cưới về rồi, không đẻ được thì ly dị. Cái gì làm sớm vẫn tốt hơn. Có người bảo tại sao tôi không tin vào khoa học? Thực tế là có những người, cả hai vợ chồng đi xét nghiệm và khám sức khỏe sinh sản, tất cả đều ổn nhưng rồi vẫn không sinh được con đấy thôi? Con cái là lộc, cũng là duyên, không phải ai kết hợp với ai cũng có cái lộc, cái duyên ấy. 

Tôi không nặng nề chuyện trinh tiết. Nói cho cùng, đàn ông chúng tôi cũng chẳng mấy người còn “trinh” đến đêm tân hôn. Thường là chỉ hạng gà mờ, quanh năm hiếm khi tiếp xúc với con gái, say mê nghiên cứu khoa học hay có một niềm đam mê cuồng nhiệt nào đó tương tự mới có thể là trai tân đến khi lấy vợ thôi. Còn lại, cánh con trai cũng thoáng. Nên chuyện con gái “thoáng” cũng là điều dễ hiểu và hợp lý. Tôi không nặng nề chuyện này, không chấp nhặt quá khứ, ai cũng có quyền có quá khứ, chẳng qua là cách đỗi xử với hiện tại ra sao mà thôi. 

Tôi sẵn sàng lấy một cô gái đã mất trinh, thậm chí đã từng yêu một vài người đàn ông, không vấn đề, miễn cô ấy khỏe mạnh, không bệnh tật và có khả năng sinh con. Thêm nữa, điều kiện tiên quyết là cô ấy phải yêu tôi, gắn bó cuộc đời với tôi, chứ không phải chơi bời. Trinh tiết không phải cái gì lớn lao quá. Có ai lấy vợ về rồi mà còn giữ cái thứ họ cho rằng quý đến ngàn vàng ấy đâu, rồi cũng nhanh chóng “phá hết” thôi mà, vậy tại sao không bỏ cái quyền phá ấy đi? 

Nhưng con cái thì buộc phải có. Quy luật tất nhiên của xã hội là như vậy rồi. Phấn đấu cả đời, cố gắng cả đời cũng chỉ là để cho con, cho cháu mà thôi. Hai người có yêu nhau đến đâu thì cũng có ngày chán, lúc đó cần một sợi dây máu thịt để liên kết, để giữ họ lại bên nhau. Không có cái gì khác làm được điều này ngoài những đứa con? 

Y đừng trách người yêu mình làm gì. Bản thân bạn nếu cảm thấy không thể đáp ứng được thì có thể tìm một người đàn ông khác. Xét cho cùng, tình cảm của hai bạn cũng không còn mặn nồng cho lắm. Nhìn chung, anh ấy đã cho bạn quyền lựa chọn rồi, còn quyết định thế nào là ở bạn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi, Y ạ.

Chia sẻ