Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

Chị hàng xóm lấy chồng được hơn 7 tháng đã sinh con, bố em quay ra hỏi mẹ em rằng: Này, có phải con N sinh thiếu tháng không? – Phủi phui cái mồm ông, ăn nói vớ vẩn, con nó đủ ngày đủ tháng, xinh xắn cực kỳ. Bố tôi lẩm bẩm: Ơ, mới hơn 7 tháng mà… Chửa trước à? Trông ngoan ngoãn là thế mà sao lại hư đốn đến vậy? Con gái con nứa, chẳng biết giữ thể diện cho bố mẹ, đáng xấu hổ… Rồi bố nói to, cốt cho em nghe thấy: Con Y nhà này mà vớ vẩn, tôi băm ra. Nhà 6 đời làm nghề giáo, không thể để đứa nào bôi do trát trấu vào danh dự của gia đình được

Thực ra, bố em cũng không phải là người hay để ý mấy điều vụn vặt ấy (tức là không nhớ được kỹ càng ngày tháng con nhà người ta đi lấy chồng). Nhưng ngày chị N cưới đúng ngày em trai em bay đi nước ngoài học MBA. Bố em nhớ con nên cứ tính từng ngày. Vậy nên ông mới phát hiện ra chị N “đẻ sớm”, chứ bây giờ chuyện này cũng thường gặp nên không ai để ý, soi xét nhiều. 

Qua việc này, em càng thêm khẳng định về phản ứng của bố như em đã dự liệu nên em có bầu trước đám cưới. Ông vốn là người nghiêm khắc, rất nghiêm khắc, dạy con cái từng ly từng tý. Nếu biết em “hư hỏng” thế này thì ông sẽ tức giận lắm, thậm chí sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất. Đã thế, người yêu em còn ra tối hậu thư rõ ràng: Có bầu thì mới cưới, không thì thôi! 

Chúng em yêu nhau được hơn hai năm rồi. Và chuyện ấy cũng đã xảy ra rồi. Đây là lý do em thấy mình hư hỏng và cực kỳ có lỗi với bố mẹ. Bố em rất “cổ”, nói con gái có cái đáng quý nhất là trinh tiết, phải biết giữ gìn, rồi làm gì phải suy tính trước sau, đừng để ảnh hưởng đến học hành, gia đình. Vậy nên, em đã từng bỏ thai một lần. Khi đó, em đang học cuối năm thứ ba, sợ sinh con sẽ không theo học được nữa, sợ bố mẹ em giận, người yêu cũng khuyên là nên phá, vì nếu giữ thì em sẽ thiệt thòi nhiều, tương lai phía trước không đảm bảo… 

Giờ đây, em đã ra trường rồi, cũng có ý định muốn cưới dù còn trẻ. Bởi em cũng xác định lấy anh ấy. Em cũng đã có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ có bảo nếu muốn thì năm nay cũng cưới được rồi. Nhưng khi em đề cập thì anh ấy lại bảo: muốn cưới phải có bầu trước, không thì thôi. Anh ấy là con trai duy nhất trong một đại gia đình lớn, nên trách nhiệm rất nặng nề, anh ấy buộc phải sinh đứa cháu đích tôn cho cả nhà. Vậy nên cần thận trọng khi chọn vợ. 

Anh ấy còn nói: Bây giờ nhiều trường hợp cưới về rồi không sinh con được, chạy chữa mãi rất khó khăn. Rồi thụ tinh ống nghiệm thì không biết đường nào mà lần, có thể nuôi con người khác như chơi. Vấn đề đặt ra là phải cưới một người vợ: có ngoại hình, có học thức, có khả năng sinh con và là con trai. Sở dĩ anh ấy yêu em cũng là vì nhà em có gen sinh con trai. Các bác, các dì em đều có con trai, chứ không có nhà nào toàn gái. 

Em sốc nặng, tôi bảo bố em sẽ không đời nào đồng ý kiểu đó đâu. Hơn nữa, em đã từng có bầu, nên hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng sinh con của em mà. Vả lại, em với anh ấy là người đầu tiên và duy nhất nên không sợ bệnh tật gì hết… Nhưng anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác… 

Em bất lực và khóc rất nhiều, em phá thai cũng là vì cả anh ấy nữa, sao bây giờ mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu em? Sao lại nói em như thế? Chính anh ấy gây ra, giờ lại không muốn nhận trách nhiệm. Mà lúc phá thai, em đã chọn bệnh viện lớn, uy tín, sau đó tuân thủ quá trình dùng thuốc đúng chỉ định và từ đó đến nay không hề có dấu hiệu viêm nhiễm, có vấn đề… 

Em buồn lắm, quá khứ được đào bới tung lên và khiến em thực sự đau đớn… Giờ đây em phải làm sao đây? Có nên có thai để được cưới không? Bố em sẽ ra sao? Nhưng điều khiến em băn khoăn là em liệu có thể hạnh phúc? Tại sao người đàn ông em hết lòng yêu lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy? Nhưng không lấy anh ấy, em biết lấy ai? Đời em đã nát rồi…
 
Hoàng Y

Chia sẻ