BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Anh ta chỉ coi Hoàng Y đúng như một cái... "máy đẻ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người yêu của Hoàng Y thật vô trách nhiệm, trọng nam khinh nữ và thiếu hiểu biết. Nếu bạn tiếp tục với anh ta thì đó sẽ là 1 điều dại dột lớn nhất trong cuộc đời bạn.

Gửi Hoàng Y cùng VS, tác giả bài viết "Còn gì để mất mà không thử hả Hoàng Y?",

Đầu tiên, tôi xin chia sẻ ý kiến của mình khi đọc bài viết của VS. Tôi rất không đồng ý với lời khuyên VS đưa ra cho Hoàng Y. Có phải cô ấy chết đến nơi đâu mà phải đánh đổi cuộc đời mình cho canh bạc mạo hiểm như thế.

Hoàng Y thân,

Đọc bài của bạn tôi rất bức xúc vì cái cách anh ta đối xử với bạn. Anh ta không có một chút gì gọi là 'sự tôn trọng' dành cho bạn. Tất cả những gì anh ta làm khiến tôi cảm thấy anh ta coi bạn như một món đồ chơi để tùy nghi sử dụng xem có tốt hay không, còn dùng được nữa hay không. Nếu anh ta thấy còn chơi được thì anh ta giữ, bằng không anh ta sẽ vứt đi không thương tiếc.

Hình ảnh người yêu bạn trái ngược hoàn toàn với anh chồng trong 1 bài tâm sự mới đây bên một tờ báo khác mà tôi đọc. Chị viết bài ấy tâm sự rằng chị ấy từng phá thai với người yêu cũ trước khi đến với chồng chị ấy bây giờ.

Khi biết chuyện anh ấy đã thông cảm được với chị ấy và tiến tới hôn nhân sau 5 năm yêu nhau. Bác sĩ nói chị ấy khó có thể có con nhưng chồng chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh an ủi và động viên chị ấy "Nếu không được thì mình xin con nuôi.", "Biết đâu là do anh chứ không phải do em thì sao?"... Đấy, bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Anh ta có còn coi bạn là một người anh ta yêu không?

Giờ tôi sẽ phân tích vì sao tôi lại nói người yêu của Hoàng Y là vô trách nhiệm, trọng nam khinh nữ và thiếu hiểu biết.

Hoàng Y có thai với chính anh ta chứ không phải ai khác và cũng chính anh ta là người bảo bạn phá thai. Nếu là một người con trai tốt thì sẽ không rời bỏ người yêu mình. Còn người yêu bạn thì sao? Thật sự anh ta không coi bạn ra gì nữa, Hoàng Y ạ. Anh ta phải chịu trách nhiệm vì những gì anh ta đã làm chứ không phải là rũ bỏ tất cả cho bạn được.

Hơn thế, tôi không thể chấp nhận cái cách anh ta quan trọng việc nối dõi tông đường. Hãy xem lí do anh ta yêu bạn là gì “Sở dĩ anh ấy yêu em cũng là vì nhà em có gen sinh con trai”. Anh ấy không hề yêu bạn mà chỉ yêu cái ‘gen sinh con trai’ thôi.

Ngay từ đầu anh ta đã tính toán cho mục đích có con trai của anh ta chứ không phải đến với bạn bằng tình yêu chân thành. Thử hỏi nếu bạn thử có thai với anh ta như tác giả VS khuyên và đó là 1 bé gái thì anh ta có lấy bạn không? Hay là vì “trách nhiệm rất nặng nề, anh ấy buộc phải sinh đứa cháu đích tôn cho cả nhà” và “phải cưới một người vợ: có ngoại hình, có học thức, có khả năng sinh con và là con trai”, anh ta sẽ lại một lần nữa bắt bạn phá thai để kiếm con trai?

Rõ ràng không phải anh ta muốn tìm vợ mà là tìm một cái máy đẻ. Với một người có tư tưởng cổ hủ như thế, kể cả việc anh ta đồng ý cưới bạn vì bạn có bầu thì liệu anh ta có yêu thương đứa trẻ nếu đó là một bé gái? Anh ta có vì thế mà sẽ bắt bạn đẻ cố hay đi tìm con trai nơi khác?

Cũng qua đó, tôi thấy được sự kém hiểu biết của người yêu bạn. Việc sinh con trai hay con gái không phải do người phụ nữ quyết định mà do người đàn ông. Giới tính của con phụ thuộc vào tinh trùng XY và XX. Có những ông thậm chí không có ‘con’ XY nào thì sao có thể ‘nặn’ ra 1 thằng cu. Nếu người yêu bạn rơi vào trường hợp như thế thì bạn có bầu cả trăm lần thì cũng vẫn là con gái thôi.

Tóm lại, tôi khuyên bạn hãy sớm quên mối tình này đi. Không lẽ chỉ vì “Nhưng không lấy anh ấy, em biết lấy ai?” mà bạn có thể đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình? Không lấy anh ta bạn còn có cơ hội tìm một cuộc sống mới, niềm vui mới và 1 người thực sự yêu bạn đang chờ bạn ở đâu đó. Lấy anh ta rồi bạn sẽ khổ cả đời nếu không sinh con trai cho anh ta. Bạn sẽ không thể hạnh phúc khi chồng mình không tôn trọng mình. Khi ấy, cuộc sống gia đình sẽ thành địa ngục đấy bạn ạ. Liệu có đáng phải hi sinh cuộc đời mình cho 1 người như thế?

Chia sẻ