BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Người yêu của Hoàng Y là kẻ không ra gì

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải anh ta không biết rằng phá thai rất nguy hiểm, khả năng vô sinh rất cao, nhưng anh ta vẫn khuyên Y làm điều đó.

Đọc tâm sự của Hoàng Y mà tôi đã thực sự bực mình. Anh người yêu của bạn chỉ là kẻ đạo đức giả, sở khanh mà thôi. Y không nên cố gắng gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông này, có quá nhiều lý do khiến bạn nên rời xa anh ta.

Thứ nhất, anh ta không tôn trọng và yêu thương bạn thật lòng. Thật sự, cũng có nhiều đôi yêu nhau, đến với nhau rồi phải phá thai khi chưa có điều kiện làm đám cưới. Trong mọi trường hợp thì cách cư xử này đều không được thông cảm. Tuy nhiên, đôi khi đó là việc không đừng được, mà hai người vẫn yêu thương nhau, chàng trai sẽ bù đắp cho cô gái khi hai người có một tương lai ổn định hơn. Còn người yêu của Y đã làm gì?

Không phải anh ta không biết rằng phá thai rất nguy hiểm, khả năng vô sinh rất cao, nhưng anh ta vẫn khuyên Y làm điều đó. Không phải nghĩ cho Y đâu, không phải vì Y còn đi học sẽ thiệt thòi đâu, mà vì anh chưa sẵn sàng, chưa hết ham chơi. Lúc đó, anh ta đã có công ăn việc làm nhưng còn ngại, hoặc chưa yêu bạn thật lòng nên tìm cách để bạn phá thai. Bằng việc lấy lý do để tốt cho bạn, cũng có nghĩa anh ta đã đổ mọi tàn nhẫn, ích kỷ lên đầu bạn.

Bạn vô sinh là việc của bạn, anh ta có hề gì. Anh ta hoàn toàn có thể lấy người khác cơ mà. Bây giờ việc đòi hỏi bạn phải có bầu để đảm bảo đã khẳng định rõ bộ mặt thật của anh ta rồi. Bạn không nhận ra sao?

Thứ hai, không nên làm bố mẹ đau lòng và phá hoại danh dự gia đình. Có thể ở nhiều điều bố bạn bảo thủ, nhưng tôi ủng hộ việc bảo thủ trong vấn đề này. Văn hóa phương Đông có những nét riêng của mình, và người con gái phương Đông thì cần giữ gìn trinh tiết, đức hạnh của mình. Có thể việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là việc hai người không nói ra thì thần không biết, quỷ không hay, nhưng có bầu trước thì cả là một vấn đề lớn đấy.

Bố mẹ sẽ bị gièm pha và ảnh hưởng rất nhiều. Phận làm con không nên làm bố mẹ đau lòng. Hơn nữa, bố Y lại là người quá nghiêm khắc, nếu ông không mắng mỏ và đuổi bạn ra khỏi nhà như đã tuyên bố thật thì có thể ít nhất cũng chịu một cú sốc và trầm uất lớn. Một người bạn của tôi, khi có bầu và nhà người yêu không đồng ý cưới (dĩ nhiên trường hợp này nghiêm trọng hơn rất nhiều) đã bị bố bạn ấy đuổi ra khỏi nhà, tuyên bố từ con. Vì bác ấy là trưởng tộc, phải giữ gìn văn hóa cho cả dòng họ. Tuy vẫn quan tâm đến con qua vợ nhưng ngoài mặt đã là từ con rồi.

Thế gian còn nhiều người tốt lắm, đừng cả nghĩ Y ạ. Mất trinh không có nghĩa là mất hết, có nhiều người đàn ông rất thoáng và rất cảm thông. Đừng tự bó buộc đời mình bên một người đàn ông mà chính bạn cũng nhận thấy là: lạnh lùng, tàn nhẫn…

Mong bạn có quyết định sáng suốt! Thân mến!

Chia sẻ