BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Tôi phải phá thai vì người yêu... chưa muốn cưới!

,
Chia sẻ

Tâm sự của một người mẹ phải bỏ con, không thể cho con sinh ra và được sống 1 cuộc sống bình thường. Tôi biết mình có tội với con nhiều lắm!

Tâm sự của một người mẹ phải bỏ con, không thể cho con sinh ra và được sống 1 cuộc sống bình thường. Tôi biết mình có tội với con nhiều lắm!

Chào tất cả độc giả của afamily, đọc những bài viết của các bạn xong tôi cảm thấy sao con gái chúng mình khổ thế. Khi yêu thì rất chân thành, muốn trao tất cả tình yêu cho người mình yêu, chỉ mong có 1 gia đình hạnh phúc, 1 kết thúc có hậu rằng tình yêu sẽ được đơm hoa kết trái thành 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc!

Nhưng trớ trêu thay, đâu phải điều gì mình muốn cũng được đâu? Mỗi người một hoàn cảnh, 1 lý do mà không thể có được kết thúc có hậu ấy... Tôi cũng không phải là ngoại lệ và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn tâm sự của mình - tâm sự của một người mẹ phải bỏ con, không thể cho con sinh ra và được sống 1 cuộc sống bình thường. Tôi biết mình có tội với con nhiều lắm!

            Viết ra những dòng tâm sự này lòng tôi đau như cắt mỗi khi nghĩ đến đứa con chưa hình thành đầy đủ đã bị tước đi cuộc sống của mình... CON ƠI MẸ XIN LỖI !NGÀN LẦN XIN LỖI CON!

          Khi biết con đã xuất hiện trong mẹ, mẹ vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài lâu, thì đã vội vàng bị dập tắt. Trong một phút bốc đồng lỡ dại, mẹ đã tạo ra con. Ngay khi con chưa trọn hình hài - niềm hạnh phúc lẫn sự đau khổ, cứ cuốn xoáy bên mẹ!

Mẹ xin lỗi con nhiều, một đứa con bé bỏng. Một đứa con mẹ chưa biết là gái hay trai, mẹ chưa hình dung được ánh mắt con giống ba hay giống mẹ. Một đứa con suốt đời lặng lẽ theo mẹ, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trên đời.Mẹ có tội với con, chỉ hy vọng sau này nếu được có con 1 lần nữa mẹ hứa dù giá nào mẹ cũng không bỏ con đâu!

Chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi không giữ đứa bé lại phải không? Đúng là có rất nhiều lý do nhưng lý do chính là do tôi bạc phận gặp phải người đàn ông không biết trân trọng chính đứa con của mình! 

 

Yêu nhau đã 3 năm trời, khoảng thời gian ấy quá đủ để có thể tiến tới hôn nhân thế nhưng anh vẫn chưa muốn cưới tôi! Lý do anh đưa ra là anh còn đang học đến tháng 6 năm nay mới tốt nghiệp, rồi anh mới đi làm thêm nên lương còn thấp, anh lấy lý do bảo là  như vậy không đủ tiền nuôi con (anh làm mới làm thêm được 1 tháng ở Hà Nội), còn tôi đã đi làm ở quê và cũng có thu nhập 1tr8 một tháng, (dù không cao nhưng tôi nghĩ như vậy vẫn có thể nuôi con được).

Và có lẽ là số tôi đen đủi là tháng này lại diễn ra đám cưới của chị gái anh ấy nên anh ấy cũng lấy lý do 2 đám cưới gần nhau quá nên anh bắt tôi phải bỏ con. Tôi nói với anh, chị cưới xong thì tháng sau mình cưới nhưng anh ấy nhất định không nghe! Tôi thất vọng tràn trề, đau khổ, tủi nhục khi phải bỏ đi đứa con tôi nghiệp. 

Cái lý do của anh đưa ra chẳng có sự thuyết phục chút nào nhưng anh vẫn không chịu cưới tôi, anh nói rằng đợi anh ra trường, về quê xin việc ổn định thì cưới rồi có con sau. "Anh bảo tôi đi bỏ thai rồi sau này lại có đứa khác, đầy người cưới rồi vẫn bỏ đấy thôi!".

Anh coi đó như một việc làm nhẹ nhàng lắm, nhưng anh có phải là người mang bầu đâu mà hiểu được nỗi đau mất con lớn như thế nào? Tôi cũng đã nói với anh những hệ lụy, rủi ro của việc phá thai đem lại, rằng sau này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của tôi, rằng nguy cớ vô sinh rất cao .

Thế nhưng dù hết khóc lóc, tức giận đòi chia tay anh vẫn giữ nguyên. Nói hết nước hết cái, thậm chí tôi đòi chia tay nếu anh không cưới nhưng cũng không làm anh thay đổi quyết định của mình. Anh nói với tôi rằng anh sẽ cưới nhưng là cuối năm nay chứ không phải bây giờ! Đến lúc này tôi mới biết người mà mình yêu thương bao lâu, muốn trao thân gửi phận là một người bảo thủ và rất vô tâm...
Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải ngậm ngùi quyết định ngày mai bỏ đi đứa con bé bỏng bởi tôi không thể một mình sinh con mà không có chồng, còn ba mẹ tôi, họ hàng, làng xóm sẽ nhìn tôi ra sao? Giá như anh chịu cưới để tôi có thể cho con 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác...

Đọc rất nhiều, chứng kiến cũng rất nhiều những người mẹ trẻ lầm lỡ , thế mà giờ chính tôi đang ở trong hoàn cảnh ấy, tôi đã hiểu được thế nào là nỗi đau mất con, nỗi tủi hổ trong lòng, những tội lỗi của người mẹ đối với con!
Viết ra những tâm sự này tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc, trong tôi vẫn còn những hoài nghi rằng  liệu bỏ đứa con này đi rồi cuối năm anh có cưới tôi không? Và  còn bố mẹ, gia đình anh ấy nữa liệu có chấp nhận tôi không?... Bây giờ tôi chỉ còn biết trông mong vào số phận!

Chia sẻ