BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Mẹ chồng tương lai gợi ý tôi nên... có bầu rồi hẵng cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ anh nói: Thời buổi này chuyện sinh con đẻ cái bỗng trở thành vấn đề khó khăn. Một đám cưới mà được cả trâu cả nghé thì còn gì bằng.

Tôi và anh ấy yêu đã 4 năm, bố mẹ tôi cũng ngầm ý: cưới đi chứ còn gì, kẻo già rồi. Tôi mới 25 nhưng anh đã 30 rồi, vả lại theo “các cụ” thì “cưới vợ là cưới liền tay/chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”, không tốt, để lâu dễ sinh lắm chuyện. Nhưng nhà người yêu thì chẳng thấy rục rịch gì cả, chỉ vẫn niềm nở, thỏa mái và tỏ ra như con cái trong nhà, có chuyện cưới xin là không đề cập gì. 

Hôm trước, tôi đến nhà, mẹ người yêu hồ hởi khoe vừa đi dự đám cưới con một người bạn, cô dâu bụng đã lùm lùm, siêu âm con trai. Tuy không được xinh xắn lắm trong váy cưới, nhưng bố mẹ chồng ai cũng mừng, khách khứa cũng theo thế mà vui lây. Ai cũng bảo sướng, giờ thời buổi này chuyện sinh con đẻ cái bỗng trở thành vấn đề khó khăn. Một đám cưới mà được cả trâu cả nghé thì còn gì bằng.  

Người yêu tôi nghe vậy thì xen vào: Ôi, chửa trước mà được quý hóa thế ạ? Bây giờ không còn gọt đầu bôi vôi thả trôi sông nữa hả mẹ? Mẹ anh ngay lập tức mắng: Anh chỉ vớ vẩn, chả quý hóa thì sao?! Trước, sau quan trọng gì, miễn là con cháu nhà mình. Mà trước thì càng yên tâm, chứ ối cô lấy về rồi lại chạy chữa mãi, có đẻ được đâu… Bây giờ “tịt” nhiều lắm. Phải đề phòng, chẳng nhẽ cưới về lại bỏ nhau cho mang tiếng bố mẹ, gia đình? 

Bác lại quay sang tôi tiếp tục về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Sự thoáng của bác khiến tôi giật mình, như là quan niệm của một 8X thứ thiệt vậy. Bác bảo, yêu nhau lâu thì cũng phải nảy sinh vấn đề đó. Có phải như ngày xưa bác và bác trai mày gặp gỡ rồi cưới nhau trong có 2, 3 tháng thì chả trinh nguyên. Cứ XXX cũng được, rồi có bầu càng tốt, đừng có dại dột phá đi phải tội, làm đám cưới luôn. Tôi tròn mắt ngó bác… 

Tôi im lặng và cũng không nói thêm gì. Ý của bác tôi hiểu, rằng chúng tôi có bầu rồi mới cưới, nhưng tại sao bác chỉ nghĩ đến gia đình mình mà quên mất danh dự thể diện của gia đình khác, cụ thể là gia đình tôi? Gia đình nhà trai thì có thể vui mừng khi có cháu? Nhưng khách mời và họ hàng có phải ai cũng dễ tính như mẹ người yêu tôi hay không? Hay là sẽ có những xì xào, bàn tán sau lưng khiến bố mẹ cô dâu cũng rát tai? Rồi gia đình nhà gái thì sao? Có con chửa trước vốn chẳng phải tiếng thơm gì, mang tiếng lắm… 

Tôi băn khoăn lắm, người yêu tôi thì không nói gì về vấn đề này. Nhưng xưa nay anh ấy cũng là người rất nghe lời mẹ, mọi chuyện trong nhà đều phải tuân theo sự sắp xếp của bác, kể cả bác trai cũng nghe lời vợ răm rắp. Kiểu này chắc tôi không có bầu trước thì đừng mơ đến đám cưới… Chẳng nhẽ lại phải gạt sang một bên tất cả danh dự của bản thân, gia đình để có thể có một cái bụng mới mong làm đám cưới?

Chia sẻ