BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Còn gì để mất mà không thử hả Hoàng Y?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sự tính toán của người yêu Y bắt nguồn từ đâu? Nếu ngồi nghĩ lại, chắc Y sẽ thấy nó bắt nguồn từ chính sự dễ dãi của em.

Thân gửi Hoàng Y

Chị không lạ gì kiểu đòi hỏi của bạn trai em hiện tại. Nghe rất vô lý và đáng lên án nhưng xét cho cùng đó là sự thực dụng cần thiết của một bộ phận người trong xã hội hiện tại.

Sự tính toán của người yêu Y bắt nguồn từ đâu?

Nếu ngồi nghĩ lại, chắc Y sẽ thấy nó bắt nguồn từ chính sự dễ dãi của em.

Giá như sinh ra trong một gia đình mà bố là người nghiêm khắc như vậy. Có quan niệm chữ trinh rất quan trọng và luôn nhắc nhở con gái từng ly từng tý. Bản thân em cũng nhận ra điều đấy và còn đoán được sự nghiêm khắc của bố tới mức nào. Vậy tại sao còn cố tình ăn “trái cấm” trước hôn nhân. Em có nghĩ rằng nó đang là nguyên nhân nảy ra vấn đề hiện tại không?

Nếu không làm “chuyện ấy”, đã không xảy ra chuyện nạo thai và không có chuyện nạo thai làm sao anh ta nảy sinh được ý nghĩ em có thể không có con.

Con trai họ phủi tay, thay đổi cũng nhanh nhất là khi xã hội hiện nay có quá nhiều cô gái quan hệ trước hôn nhân, đi nạo phá thai và vô sinh. Thông tin nhan nhản trên các mặt báo hàng ngày. Đàn ông không đa nghi mới là chuyện lạ.

Vậy nên có trách anh ta cũng vô ích, mình tự tạo ra điểm yếu để anh ta khai thác, có cương lúc này cũng chẳng được gì.

Đằng nào anh ta cũng ra tối hậu thư rồi. Nếu Y còn yêu và tha thiết gắn bó với anh ta, theo chị em nên nhún nhường thôi. Anh ta khẳng định có bầu là lấy, vậy thì cho anh ta thử, chắc chắn cũng tốt chứ sao.

Nhiều cô gái bây giờ cũng nghĩ đến chuyện thử trước để đảm bảo hôn nhân được vững chắc hơn khi có con cái, tránh sau này về rồi không sinh con đẻ cái được, vợ chồng còn khó xử hơn. Vậy nên cứ âm thầm mà thử em ạ.

Khi em có thai, bố mẹ lúc ấy cũng chẳng có sức để trừng trị con nữa đâu. Giờ là thời đại mới, đâu còn cái thời cắt tóc bôi vôi. Nếu nhà trai họ đến cưới hỏi, bố mẹ em chẳng mừng húm. Con gái vừa có gia đình, vừa có cháu sớm, khéo còn mừng hơn.

Đây là chị chỉ khuyên em trên khía cạnh cưới hỏi thôi nhé, không đề cập đến hạnh phúc phía sau. Bởi hạnh phúc sau này là cả một quá trình tồn tại và xây dựng. Bây giờ kết luận, chỉ là võ đoán và xác suất chính xác rất thấp.

Vài lời chia sẻ cùng em gái! Chúc thành công!

Chia sẻ