BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Thấy tôi gầy, anh ta nói thẳng "Có bầu thì cưới, không thì nghỉ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị hơi gầy yếu nên anh ta sợ chị không có con nên bảo rằng nếu chị có bầu thì cưới, không thì thôi.

Em ơi,

Chị bận lắm, nhưng không thể không viết cho em mấy dòng.

Câu chuyện của em làm chị nhớ lại cuộc tình cũ mà chị đã quên từ lâu. Khác với em, khi đến với anh ta, chị chưa từng quan hệ với đàn ông, chưa từng bỏ thai lần nào. Có điều, lúc đó, chị hơi gầy yếu nên anh ta sợ....

Anh ta cũng bảo chị cái câu như người yêu em bảo em vậy. Anh ta bảo, anh sợ em không có con. Vậy nếu có bầu thì cưới, không thì thôi.

Chị cũng đau đớn tuyệt vọng và không nghĩ ra được điều gì khôn ngoan. Chị dại dột và không có ai bên cạnh. Chị chấp nhận để anh ta thử khả năng sinh đẻ của chị. Chị bám chặt lấy anh ta mà khóc lóc. Và anh ta thì vừa thử, vừa không tin tưởng mấy vào kết quả nên tìm cách đạp chị ra cho bằng được.

Trong cái nỗ lực tàn nhẫn để giãy ra, anh ta đã lật bài ngửa và thể hiện đúng bộ mặt thật của anh ta, điều mà anh ta luôn che đậy khi tán tỉnh và yêu đương chị. Anh ta nói ra sự thật là anh ta đã có một đứa con rơi với một cô gái khác, kết quả của sự chơi bời. Anh ta từ chối cưới cô kia vì cô ta chỉ là công nhân, không xứng với anh ta. Anh ta bảo chị, anh thế đấy, em có muốn lấy anh nữa không?

Lúc chị vừa cảm thấy thần xác trở lại với mình để cảm thấy khinh bỉ anh ta, thì đúng là lúc chị phát hiện trong mình, một mầm sống đã hình thành. Em ơi, em và mọi người có thể nguyền rủa chị, chị cũng đã nguyền rủa mình, nhưng lúc đó, chị chỉ còn cảm thấy tất cả những gì liên quan đến anh ta là sự kinh tởm. Chị thề là không phải chị bỏ cái thai vì nghĩ đến bản thân mình. Chị chỉ không muốn sinh ra một sinh linh có mối liên hệ với một kẻ như vậy. Chị sợ chị không thể yêu thương nổi nó.

Khi biết chị có thai, và cũng là lúc chị khinh anh ta rồi, thì anh ta lại quay ra ve vãn và gạ gẫm chị (ngoài chuyện chị gầy yếu ra, thì chị là một mối tốt mà). Anh ta nói em hãy nghĩ đến con mà cưới anh. Chị khinh anh ta đến nỗi, chị không buồn mạt sát hoặc chửi rủa anh ta một câu nào nữa. Chị nghĩ đến đứa con mà anh ta đã bỏ rơi với người mẹ tội nghiệp kia. Chị nghĩ đến con chị. Chị lịch sự bảo, thôi, anh cứ sống cuộc sống của anh đi, còn em còn anh đây, em muốn chờ xem đoạn kết.

Thế mà rồi anh ta lại lừa được cô bé khác, tài thật. Trước ngày cưới, anh ta còn gọi điện, hỏi chị rằng, anh ta còn có cơ hội nào với chị không? Chị chỉ cười, hỏi anh ta rằng, anh ta có nói với vợ sắp cưới về chị và về chuyện đứa con rơi kia không? Anh ta nói những chuyên này sống để dạ, chết mang đi, ai lại nói.

Thế là họ cưới nhau. Họ sống ngay gần nhà chị. Chị thừa cơ hội để nói với vợ anh ta về con người thật của anh ta. Nhưng thật lòng, chị khinh anh ta đến nỗi, bất kỳ sự trả thù nào của chị cũng là không đáng. Chị cũng chẳng quan tâm đến anh ta nhiều. Chị vẫn nói năng với anh ta lịch sự lắm, khi mà người ta quá khinh, thì cũng trở nên lịch sự đấy.

Anh ta thỉnh thoảng gọi điện cho chị, nói chuyện lăng nhăng. Nói vợ anh lùn và đen, xấu hơn em. Nói mẹ anh thỉnh thoảng lại gọi nhầm tên cô ấy thành tên em (hình như tên cô ấy gần giống tên chị). Rồi cách đây gần hai năm, anh ta kể chuyện vợ anh ta bị chửa ngoài tử cung, phải cắt một bên buồng trứng. Gần đây nữa, anh ta lại kể vợ anh ta mãi không có thai lại, mà anh ta cũng lớn tuổi rồi....Năm nay, anh ta gần 50 rồi đó.

Anh ta mà đọc những dòng này thì sẽ nhận ra bản thân ngay lập tức. Anh ta không dám ngẩng mặt lên mà nhìn chị.

Thật lòng, chị không cảm thấy hả hê đâu nếu như đời anh ta chẳng ra gì. Chị cũng chẳng tốn một giây phút nào để cầu mong bất hạnh giáng xuống đầu anh ta. Chỉ đơn giản là, bản thân anh ta sinh ra trên đời làm một người đàn ông đớn hèn và không biết đâu là hay là dở như vậy thì đã là bị trời đày rồi. Chị thương hại những kẻ mang tâm hồn dị dạng như vậy, cầu cho trời phật cứu rỗi chúng.

Em ơi, vì vậy, em hãy yêu thương bản thân mình và hãy coi đây là một tai nạn thôi. Chúng ta đã không may gặp phải những người đàn ông chẳng ra gì như vậy. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nhiều. Chẳng phải chúng ta đã may mắn được sinh ra với một tâm hồn lành mạnh và tử tế sao?

Chia sẻ