BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Đàn ông giờ cũng nhiều người "đạn lép" lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy việc anh ta đề nghị có bầu mới cưới cũng có lợi cho cả bạn đấy chứ. Không chỉ anh ta thử bạn mà chính bạn cũng được thử anh ta đó.

Hoàng Y à

Đã là con người, ai chẳng mưu cầu sự tốt đẹp cho mình. Chẳng ai muốn bản thân bị thiệt. Cái gì thử được phải thử, dại gì chơi kiểu xổ số, may rủi không thể biết, đến tự nhiên.

Đời đâu nói được cái gì trước. Không phải cứ từng mang bầu là có thể khẳng định, mình lúc nào cũng đẻ được con. Cũng không phải đã từng nạo phá thai là sẽ bị vô sinh. Cái gì cũng có xác suất rủi ro của nó. Vì vậy sinh ra tính thực dụng của con người cũng là cách để con người giảm thiểu sự không may mắn cho mình.

Theo tôi, người yêu Y đưa ra lời đề nghị đó không hẳn là anh ta xấu. Hãy chấp nhận sống giữa xã hội hiện đại, phải có tính thực dụng. Anh ta có lý lẽ của riêng mình, có quyền được đòi hỏi như thế. Bởi dẫu sao, anh ta cũng là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ. Lấy vợ là chuyện cả đời. Đẻ con là chuyện của cả dòng họ, không thể xem thường được.

Tôi còn thấy, anh ta đang mang lợi ích đến cho Y đấy. Không chỉ anh ta thử bạn mà chính bạn cũng được thử anh ta đó. Bạn không để ý đó thôi, đàn ông giờ đây cũng có nhiều người bị các vấn đề liên quan đến chuyện con cái lắm. Mà thường gặp nhất là sinh lý yếu, “đạn xịt, đạn điếc” khiến họ bị vô sinh.

Đành rằng anh ta cũng đã chứng tỏ được chất đàn ông của mình ở lần bạn có thai trước nhưng ai dám đảm bảo chắc chắn anh ta muốn có con lúc nào cũng được.

Tôi cũng từng theo chủ trương bắt thử trước với chồng tôi hiện tại. Này nhé, khi anh ta đến với tôi, nhà tôi rất giàu có, bố mẹ tôi muốn có người ở rể. Tôi lựa chọn anh ấy vì anh ấy đồng ý ở rể. Tuy nhiên, phải thử “chuyện ấy” trước, có con thì mới cưới. Sợ nhất anh ta “súng hỏng, đạn điếc”, lấy nhau về không có con thì lỡ dở mọi thứ.

Và chúng tôi thử liên tục, đến khi tôi thấy mình có dấu hiệu, đi khám biết chắc chắn có thai, thế là đồng ý cưới. Giờ thì ổn rồi, chúng tôi đã có hai nhóc song toàn con gái. Nhiều lúc tôi cứ chê anh ấy toàn mang gen X nhưng vẫn còn hơn khối người đàn ông mà lại không có khả năng làm đàn ông.

Cuối cùng, tôi thấy mình vẫn là người may mắn và không có gì ân hận khi chủ động thử trước. Đó là một quyết định đúng đắn.

Hãy nghe tôi đi Hoàng Y, bạn không thiệt trong vụ thử này đâu!

Chia sẻ