Quan niệm về trinh tiết của Lona rất mới mẻ và thú vị
Tôi cảm thấy sợ hãi khi biết được nhiều cô gái trẻ hiện nay sẵn sàng “qua đêm” với đàn ông ngay trong buổi đầu gặp mặt.
Xin chào Lona- cô bé @, tác giả bài viết “Thật ra, anh ta không hề muốn cưới chị đâu, Hoàng Y à!”
Tôi thật sự rất thích quan niệm về trinh tiết của bạn: trinh tiết theo nghĩa bóng, là đức hạnh của người phụ nữ với chồng mình, cũng là cách để giữ hạnh phúc của mình. Tôi thấy nó rất mới mẻ và thú vị.
Tôi cảm thấy sợ hãi khi biết được nhiều cô gái trẻ hiện nay sẵn sàng “qua đêm” với đàn ông ngay trong buổi đầu gặp mặt. Mà phần đông trong đó là những người họ gặp ở quán bar, sàn nhảy hoặc quen qua mạng internet. Đó là nơi lui tới của những “dân chơi”, nơi chứa nhiều mầm bệnh. Tôi không hiểu tại sao họ quá coi thường danh dự, sức khỏe và tính mạng của mình như vậy.
Một số người nông cạn, không suy nghĩ được sâu xa, vui được ngày nào hay ngày đấy mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Còn đa số cũng không muốn phí hoài cuộc đời của mình, nhưng lại ham vui, dễ bị lôi kéo vào những trò ăn chơi vô bổ. Tôi mong rằng các bạn trẻ nên tỉnh táo, cuộc sống còn có nhiều việc phải làm. Khi làm được những việc có ý nghĩa, ta mới thật sự thấy hạnh phúc.
Tôi không phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi cho rằng đó cũng là nhu cầu cần có của những cặp đôi yêu nhau. Nhưng tôi mong rằng, các bạn gái có được quan niệm về trinh tiết như Lona. Điều này có lợi cho chính các bạn. Bởi vì như vậy là các bạn coi trọng chính bản thân mình, từ đó đàn ông cũng tôn trọng bạn. Còn nếu các bạn gái dễ dãi thì sẽ bị đàn ông khinh thường, họ chỉ coi bạn là thứ đồ chơi để thỏa mãn bản năng của mình thôi.