BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Có bầu trước khi cưới, tôi bị cả nhà chồng "khinh như mẻ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thỉnh thoảng nói về đôi nào đó cưới nhau mà cô dâu chửa trước thế nào cũng có vài câu nói xóc, nói mỉa cô dâu, mà tôi lại là người nghe, người ngấm… Xót xa lắm.

Gửi Hoàng Y! Mong rằng những dòng tâm sự đắng cay này của tôi sẽ giúp em có cái nhìn toàn diện hơn và có quyết định đúng đắn cho mình. 

Vừa tốt nghiệp ra trường thì tôi phát hiện có bầu, bối rối gọi điện cho người yêu. Bản thân mình đã cuống quýt, ngờ đâu anh ấy còn cuống quýt hơn, cứ luôn miệng làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Thậm chí, trong đầu anh ấy còn có tư tưởng: hay là mình phá đi, em còn chưa có việc làm, bản thân anh thì lương lậu cũng chưa đâu vào đâu. Giờ cưới thì vất vả quá. Tôi phải làm um lên, khóc lóc mãi cuối cùng anh ấy mới đồng ý cưới. 

Lúc tôi phát hiện ra thì cái thai đã bước sang tháng thứ 2, cộng thêm sự dùng dằng của anh thì được hơn 3 tháng hai gia đình mới biết chuyện. Cả nhà ầm ĩ cả lên. Bố tôi giận tím mặt, còn mẹ thì héo hon. Nhà trai thì vội vã lo tiền nong, sính lễ. Chuyện cưới hỏi vốn đã mệt mỏi, nay gấp gáp lại càng thêm mệt. Đám cưới, bên nhà gái buồn như đưa đám, nhà trai cũng chẳng hơn gì, mặt nặng mày nhẹ, dù khi đó, cái bụng đã lùm lùm 5 tháng và siêu âm con trai. 

Cưới xong, tôi bắt đầu hành trình đi xin việc. Nhưng khốn nốn chả công ty nào chịu nhận một bà bầu cả. Kết quả là tôi thất nghiệp, ở nhà chồng nuôi. Trước, thu nhập của chồng tôi không cao, gần như chỉ đủ cho bản thân anh, giờ đây cõng một mẹ một con, anh chịu không thấu. Tiền làm không ra mà nhu cầu thì nhiều, thành thử hai vợ chồng suốt ngày cáu gắt. 

Mẹ chồng vốn đã khó chịu vì phải cưới gấp, lại gánh thêm cái nợ con dâu không có việc làm nên càng cáu tính. Chị chồng thì coi thường ra mặt, ý rằng phẩm giá của tôi không ra làm sao, là con nhà không có giáo dục này nọ nên mới thế… Đau lắm, mà không dám ngẩng mặt cãi một câu nào. Dẫu sao, đó giờ cũng là chị chồng mình, không thể đôi co như người ngoài chợ, nhưng xót xa.
 
Chị ấy có người yêu, ngày trước tôi và chồng cũng đã vài lần biết hai người ấy ở phòng riêng làm chuyện đó, nhưng cả hai tế nhị không nói ra. Bản thân chị cũng đã thay 2 đời người yêu, mà người nào cũng một thời mặn nồng như thế cả. Chị đâu có ra gì mà chê tôi? Chẳng qua lúc về nhà chồng chị chưa có gì nên chị mới kiêu được như vậy. Ai đi kiểm tra trinh tiết, chỉ có bầu trước là mang tiếng thôi. 

Lúc tôi đẻ, không được về nhà mẹ đẻ một ngày nào. Trong khi đó, mẹ chồng lại chăm con dâu rất sơ sài, vì thật sự vợ chồng tôi cũng không có tiền để đưa cho bà. Bố mẹ tôi muốn sang đón về thì bà không cho, ý rằng bên này chăm sóc rất tốt, không cần phải lo lắng. Đón về bên đó lại bảo nhà không chăm được con dâu… Mệt mỏi vô cùng. 

Giờ đây, tuy mọi chuyện đã qua, các mối quan hệ cũng đã ổn hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ bị nhà chồng hết coi thường, thỉnh thoảng nói về đôi nào đó cưới nhau mà cô dâu chửa trước thế nào cũng có vài câu nói xóc, nói mỉa cô dâu, mà tôi lại là người nghe, người ngấm… Xót xa lắm. 

Y ạ, tôi thật lòng khuyên em đừng làm thế. Hãy giữ lấy tự trọng cho bản thân và gia đình mình, đừng sống thế thêm khổ em ạ.

Chia sẻ