BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ VN vỡ mộng về sự "giàu có" của chồng Tây

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các bài báo gần đây đưa tin về bi kịch cô gái Việt tên Thạch Thị Hồng Ngọc lấy chồng Hàn Quốc rồi bị sát hại thời gian gần đây.

Chào bạn Sếu!

Chắc bạn đã đọc những bài chia sẻ với câu chuyện của bạn. Tôi cũng đã đọc chủ đề cũng như các bài chia sẻ khác. Sau khi đọc “Là Sếu, tôi sẽ nhận lời yêu anh chàng Tây đó "không điều kiện"” của bạn C.M.H, tôi thực sự không tán đồng ý kiến của H, tôi viết ra đây để chia sẻ với Sếu.

Đúng là tất cả những gì Fank có và được Sếu mô tả đều rất tốt đẹp và ngưỡng mộ. Một hình mẫu lý tưởng như bạn H nói. Đó là chưa kể đến ở phương Tây, nam nữ rất bình đẳng, vì vậy một người phụ nữ Việt khi tiếp xúc với đàn ông Tây, rất dễ nhận thấy mình được nâng niu, chiều chuộng. Có lẽ như thế nên H đã không ngần ngại khuyên Sếu yêu Fank chăng?

Tôi tôn trọng những điều Sếu viết bởi đây là một tâm sự rất thật của bạn. Bản thân tôi cũng mong là Fank có đầy đủ những điểm đáng yêu như thế. Tuy nhiên, tôi cũng muốn lưu ý với Sếu vài điều trên những khía cạnh tôi cảm nhận thấy.

Người ta bảo trong con mắt kẻ đang yêu toàn màu hồng, khi người ta nhìn cuộc đời, nhìn người ấy của mình qua lăng kính tình yêu thì thấy mọi thứ ở người ấy đều hoàn hảo và lý tưởng.

 
Trong câu chuyện của Sếu, bạn mới chỉ gần gũi Fank có nửa năm và thời gian có tình cảm mới chỉ một tháng. Chừng ấy thời gian là quá ngắn, Sếu mới chỉ nhìn thấy điểm nổi bật mà chưa nhìn thấy những khoảng tối ở Fank. Điều này rất dễ dẫn đến sự ngộ nhận, lý tưởng hóa người mình yêu của các cặp đôi trong quá trình tìm hiểu.

Những dữ liệu về gia đình Fank của Sếu cũng quá sơ sài, đã khi nào bạn được kiểm chứng thật sự hay mới chỉ được hình dung qua những điều anh ta nói. Từ lời nói đến hiện thực là một khoảng cách rất xa. Cứ cho Fank hiện tại là một người đàng hoàng nên không thể sinh ra trong một gia đình “tồi tàn” được nhưng trong 100% sự thật ấy vẫn có những xác suất sai lệch cần người trong cuộc tìm hiểu. Sếu chưa được nhìn thực tế thì cũng đừng vội tưởng tượng về một gia đình lý tưởng của người ấy ở nơi xa xôi.

Gần đây, ở Việt Nam liên tục có các cô gái xính ngoại đi lấy chồng Tây gây ra những vụ rùm beng về việc “tuyển vợ Việt” của nhiều người đàn ông Hàn Quốc. Chỉ vì tâm lý lấy chồng ngoại sướng mà nhiều cô gái Việt đã phải sống trong cảnh dở khóc, dở cười rồi rơi vào cuộc sống đen tối, bị bạo lực về tinh thần, thể xác và còn nguy hiểm đến tính mạng như các bài báo đã đưa tin về bi kịch cô gái Việt tên Thạch Thị Hồng Ngọc lấy chồng Hàn Quốc rồi bị sát hại thời gian gần đây.

Tôi đưa ra ví dụ trên không có ý muốn ám chỉ Sếu như cô gái xấu số tên Ngọc kia, đồng thời người Pháp và người Hàn Quốc cũng có nhiều điểm khác nhau, không thể đánh đồng được. Tuy nhiên, vấn đề về văn hóa, lối sống khác nhau để cân bằng được là điều không dễ dàng. Chính những bất đồng đó nhiều khi làm phát sinh mâu thuẫn và gây ra nhiều bất cập có lường.
 
Từ thực tế ấy có thể khiến bố mẹ Sếu không yên tâm và họ có thể từ chối hoặc cấm đoán con gái lấy chồng nước ngoài nhất là khi những vụ án liên quan đến tính mạng cô dâu người Việt vẫn hàng ngày được đưa trên phương tiện thông tin đại chúng. Sếu đã có gì để đảm bảo được niềm tin cho bố mẹ mình chưa?

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc Sếu, bạn hãy thực sự tỉnh táo trước tình cảm mới nhen nhóm của mình, Fank chưa thổ lộ gì với bạn nghĩa là bạn chưa có một cơ sở nào để đảm bảo anh ta yêu bạn. Có cần thiết lý tưởng hóa bóng hình một người đàn ông ngoại quốc để rồi phá vỡ sự bình yên trước đây mình có không?

Mạo hiểm lắm, Sếu ạ!

                                                                                                                                               NY-CT

Chia sẻ