BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Chồng Tây thất vọng vì tôi còn... trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy nói rằng lúc đó rất thất vọng và nghĩ em là một cô gái quá kém trong “chuyện ấy”.

Nhân tiện có bài “Tôi rất hài lòng khoản "ấy" của anh chồng Tây” của chị Sexy.G, em xin kể ra đây câu chuyện của mình, cũng có nhiều điểm liên quan đến “chuyện ấy” và chồng Tây.

Từ lúc bé cho tới khi lớn, em vẫn là cô gái nhút nhát. Lên đại học cũng không khác mấy. Tình hình chỉ được cải thiện từ cuối năm thứ 4 khi em tham gia một chương trình giao lưu với các chuyên viên Áo để nâng cao kiến thức chuyên ngành. Đây là chương trình giao lưu học tập có tuyển chọn người. Một khóa giao lưu cả ta và Tây có khoảng 30 người. Em được chọn nhờ có khả năng ngoại ngữ tốt và nhanh chóng trở thành một thành viên của nhóm điều phối.

Mấy chàng chuyên viên trẻ tuổi người Áo cao to, trắng trẻo, nói ngoại ngữ như gió lúc đầu làm em thấy choáng nhưng dần dần chính họ lại có cảm tình với em. Gần gũi với họ lâu, em cũng cảm mến họ và thích anh chàng Mark, trưởng đoàn chuyên viên từ lúc nào.

Mark cũng thích em, anh ấy chỉ hơn em 8 tuổi, hàng năm Mark vẫn sang trường và khoa em để tham gia hướng dẫn sinh viên. Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với anh Tây, vậy mà đã có cảm tình.

Em và Mark yêu nhau sau vài tháng, tình yêu đến khá nhanh dù anh ấy hay về nước và thỉnh thoảng mới ở lại Việt Nam thời gian ngắn. Em ra trường đi làm được nửa năm thì Mark chuyển sang trường em trong một chương trình hợp tác Việt Áo, thời hạn của anh ấy ở Việt Nam tạm thời là 5 năm.

Khi anh ấy đã sang hẳn Việt Nam ở, chúng em có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Mark cũng như những người đàn ông khác. Anh ấy có bản năng đàn ông và cảm xúc mãnh liệt. Cách biểu cảm của anh ấy cũng rất nhiệt tình. Nếu như đàn ông Việt ngại thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, tránh làm bạn gái xấu hổ thì đàn ông Tây ngược lại. Mark hôn em rất tự nhiên, trong khi em là cô gái rụt dè, nhút nhát nên nhiều khi ngượng chín cả người. Phải rất lâu em mới nói thấu đáo để Mark hiểu vấn đề này.

Mark cũng có nhu cầu “chuyện ấy” thường xuyên và liên tục đòi hỏi nhưng em cương quyết từ chối. Điều đó khiến anh ấy ngạc nhiên và thắc mắc rất nhiều. Em giải thích chuyện đề cao trinh tiết của người phụ nữ Á Đông, đặc biệt là Việt Nam nhưng năm lần bảy lượt anh ấy đều không hiểu.

Đến khi lấy nhau về, phát hiện em vẫn còn trong trắng, anh ấy dửng dưng một cách khó hiểu. Vì mới lần đầu quan hệ nên em sượng sùng và cảm thấy sợ hãi trước những cử chỉ âu yếm mạnh mẽ, nồng nhiệt của Mark. Lúc đau, em đã la lên và khóc khiến anh ấy giật mình. Kết cục là cuộc tân “giao ban” không thành công, dù Mark cố làm mọi thứ hoàn hảo. Em thì hoảng, còn anh ấy chắc bực mình.

Sau này em mới hiểu, phương Tây người ta dễ dãi, bình đẳng nam nữ, con gái bên đó, làm “chuyện ấy” khá sớm và rất ít khi đàn ông để ý tới chuyện trinh tiết khi lấy vợ. Thậm chí, họ cũng không thích mấy cô gái quá e dè chuyện tình dục. Cô nào lấy chồng mà vẫn còn trinh thì không nhiều kinh nghiệm trong “chuyện ấy”, khó hòa đồng, Mark nói suy nghĩ chung của các chàng trai tây là thế.

Chả thế mà Mark cảm thấy không được hào hứng khi chúng em làm “chuyện ấy” lần đầu. Anh ấy nói rằng lúc đó rất thất vọng và nghĩ em là một cô gái quá kém trong “chuyện ấy”.

Phải mất một thời gian dài sau đó, chúng em mới hòa hợp trong chuyện “chăn gối”. Em cứ trêu anh ấy là có phúc mới lấy được cô vợ trong trắng (khi anh ấy đã hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam) nhưng anh ấy lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, anh ấy thích em là một cô gái từng trải “chuyện ấy” hơn, với anh ấy, trinh tiết không quan trọng.

Em đồng ý với những gì chị Sexy.G đã nói về vấn đề trinh tiết. Còn “chuyện ấy”, chàng Mark của em cũng rất giỏi, không thể phủ nhận điểm này của đàn ông Tây. Họ cũng tuyệt vời đó chứ, nhưng giá mà Mark coi trọng trinh tiết của vợ, chắc em vui hơn nhiều.

                                                                                                                                                       

Chia sẻ