BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Là Sếu, tôi sẽ nhận lời yêu anh chàng Tây đó "không điều kiện"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có nhiều người nổi tiếng của mình cũng yêu là lấy chồng Tây đó thôi. Điển hình như Phi Thanh Vân và gần đây là hoa hậu Mai Phương Thúy chẳng hạn.

“Anh trẻ so với tuổi 35 của mình, tóc vàng hung, da trắng, mắt xanh sáng sau cặp kính trắng cùng nụ cười luôn nở trên môi thân thiện. Chiều cao 1m82, cân nặng 80kg của anh vượt xa 1m65 và 54kg của tôi. Fank đứng trước tôi như một người khổng lồ dễ thương.

Ngoài tiếng pháp mẹ đẻ, anh có thể nói thông thạo tiếng Anh, Đức, Ý. Có bằng Master quản trị kinh doanh, Fank thông minh và có một khả năng quản lý tuyệt vời trong công việc, đam mê sáng tạo với nhiều ý tưởng độc đáo, không hề lùi bước trước khó khăn. Anh cũng rất thẳng thắn, khen phạt phân minh trong công việc.

Fank mang trong mình sự lãng mạn và hào hoa vốn có của người Pháp. Anh yêu cầu tôi phòng làm việc lúc nào cũng phải có hoa. Những lúc căng thẳng, anh hay chọc tôi cười bằng một vài câu chuyện tiếu lâm nước ngoài, cũng có khi bằng cả thứ tiếng việt bập bẹ chưa sõi mà anh học được từ tôi

Fank sống tình cảm và biết quan tâm đến mọi người ở trong công ty, tôi cũng không phải ngoại lệ, mỗi chuyến đi công tác, bao giờ anh cũng có thêm những món quà nhỏ cho riêng tôi và toàn là những thứ ý nghĩa.. Anh trong mắt tôi vừa có chút gì gần gũi nhưng vẫn có cái uy của một người sếp lớn đối với nhân viên.”

Đọc những dòng Sếu viết trong bài: “Tôi có nên yêu đàn ông Tây?”. Là con gái, tôi cũng xốn xang trước một hình mẫu đàn ông như vậy. Gái ham tài, các cụ đã bảo có bao giờ sai. Sếp Fank của bạn không những tài năng mà con trẻ trung, đẹp trai, cao to, phong độ chưa kể đến sự hài hước, hào hoa, ga lăng và biết quan tâm nữa. Có thể nói anh ấy quá toàn diện. Thật hạnh phúc khi có một người đàn ông như Fank bên cạnh mình.

Đời người con gái, ai cũng muốn lấy được một tấm chồng tốt. Ra ngoài, có thể hãnh diện với bạn bè, khách khứa. Về nhà, tự hào với người thân. Như thế chẳng phải quá ổn sao?

Một người đàn ông giỏi giang như Fank có thể đảm đương được kinh tế gia đình. Tuổi đời con trẻ mà kiến thức học cao, hiểu rộng, quản lý cả một số lượng lớn người, đích thị phải là người tài. Có được người đàn ông tài giỏi bên cạnh, vợ không những được nhờ mà còn học hỏi được rất nhiều thứ khác. Còn gì mong ước hơn thế hả Sếu?

Mang trong mình rất nhiều tố chất khác như hào hoa, lãng mạn, biết quan tâm, hài hước…v.v, chắc chắn Fank phải là người giao tiếp giỏi. Một người có mấy ngoại ngữ thông thuộc như vậy thì việc học thêm tiếng Việt chắc chỉ trong thời gian ngắn. Tiếp xúc với tiếng Việt cũng có nghĩa học hỏi được văn hóa Việt. Sếu sẽ không phải lo việc anh ấy có thích nghi được với phong tục nước mình nữa.

Bạn sợ bố mẹ không đồng ý? Không đâu, các cụ sẽ chẳng có cớ gì từ chối nếu bạn chứng minh được Fank mang lại hạnh phúc cho mình. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, họ nhìn thấy những điểm mạnh của chàng rể và thấy con gái mình vui vẻ bên người đàn ông của nó, họ cũng mừng rồi. Ngày nay, rất ít ông bố, bà mẹ ép buộc duyên con. Họ tôn trọng sự lựa chọn của con cái. Bố mẹ Sếu chắc cũng như vậy thôi.

Có nhiều người nổi tiếng của mình cũng yêu là lấy chồng Tây đó thôi. Điển hình như Phi Thanh Vân và gần đây là hoa hậu Mai Phương Thúy chẳng hạn. Cảm thấy hợp và yêu là có thể đến với nhau được rồi.

Cuối cùng, muốn Sếu hiểu thêm, một “Mr perfect” như Fank quả là hàng hiếm đấy. Giỏi thế mà vẫn chưa lập gia đình thì cơ hội của Sếu là rất nhiều. Bạn nên chinh phục anh ấy nhanh nhanh vì bạn có lợi thế cự ly và tốc độ. Chậm chân có thể bị cô gái Việt khác chiếm mất đó.

Tự tin lên bạn ơi!

Chia sẻ