Lý do "bồ" của chị TX trì hoãn việc cho "con giống"
(aFamily)- Chưa biết chừng, việc chị vợ anh ta “tốt” với chị T.X như vậy biết đâu lại nằm trong một suy nghĩ đen tối của chính chị ta...
Gửi chị T.X
Thật bất ngờ lại nhận được phản hồi của chị trong chủ đề “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"”. Điều đó khiến em muốn viết thêm chia sẻ cho chị.
Chắc có nhiều người cũng bất ngờ như em lắm đấy. Vì sau rất nhiều búa rìu dư luận, mọi người nghĩ chắc chị sẽ “im lặng là vàng”, tìm ra lời khuyên hữu ích nhất rồi âm thầm thực hiện chứ đâu có nghĩ chị tiếp tục lựa chọn cách bị công kích nhiều nhất để dấn thân. Như một bài em từng viết cho chị “Muốn có con "ngoài giá thú", chị TX cần biết "đạp lên dư luận"” và em thấy chị quả thật can đảm, dám làm, dám chịu, dám vượt qua dư luận.
Chị đúng là một người phụ nữ có bản lĩnh, không dễ để lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình. Trong cuộc sống, phải vượt lên tất cả. Chị đã làm tốt điều này.
Có thể chị vợ sau lần gặp chị T.X đã về nói với chồng nguyện vọng của người đàn bà muốn nhờ vả và anh ta bất ngờ (vì chị T.X không nói cho anh ấy biết mình đã đi gặp vợ anh ta) rồi sau đó chuyển sang dằn vặt vì bấy lâu nay xa rời vợ, coi thường vợ mình. Giờ anh ta ân hận và không muốn mắc lỗi với vợ nên đang nghĩ cách từ chối mong muốn của chị T.X cũng nên.
Chưa biết chừng, việc chị vợ anh ta “tốt” với chị T.X như vậy biết đâu lại nằm trong một suy nghĩ đen tối của chính chị ta (có thể biết chồng mình đã bị bệnh viêm nhiễm). Thích xin con của chồng ta à, được thôi, cứ thử đi rồi sẽ lĩnh hậu quả. Nếu thực sự như vậy thì đúng là một cao thủ trong việc trả thù.
Chị T.X ạ
Có lẽ nên chờ anh ấy trả lời sau thời gian suy nghĩ. Những giả thiết em chia sẻ với chị ở trên đều có thể xảy ra. Là người trong cuộc, chị nên cẩn thận và phán đoán. Nếu có gì diễn biến tiếp theo, chị nên tiếp tục chia sẻ nhé. Chúc chị may mắn!
NY-CT