BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Muốn có con "ngoài giá thú", chị TX cần biết "đạp lên dư luận"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người phê phán những người phụ nữ có ý định sinh con nhưng không muốn có chồng là ích kỷ, là thế nọ, là thế kia không tốt. Nhưng...

Chào chị TX

Tôi viết bài này không phải vì tôi đồng cảm với chị, tôi bênh vực chị. Cũng không phải lên lớp hay giáo điều gì. Cũng không hẳn để phản bác những ý kiến đã chĩa mũi dùi vào chị.

Tôi chỉ có suy nghĩ: “trong cuộc sống này, bất kể ai, dù là người nổi tiếng hay bình thường, khi làm một việc gì cũng đều nhận được sự phán xét của những người xung quanh. Và trong sự phán xét ấy, tất nhiên sẽ có người ủng hộ, có người chê bôi, dè bỉu”.

Chuyện đẻ con của người đàn bà cũng vậy. Người ta có thể lấy chồng đẻ con, có thể xin con nuôi, cũng có thể chửa hoang ra một đứa con không có bố. Người phụ nữ nào cũng có quyền làm mẹ. Không ai có thể ngăn cản họ được nhận tiếng “mẹ” thiêng liêng ấy từ chính đứa con đẻ hay con nuôi của họ.

Nếu người phụ nữ lấy chồng đẻ con để được làm mẹ, đó là lẽ đương nhiên. Người đàn bà nhận đứa trẻ về nuôi được cả xã hội khuyến khích, tưởng thưởng. Còn người đàn bà không chồng mà chửa hình như lại chưa được xã hội nhìn nhận một cách khoan dung độ lượng.

Liệu có công bằng không?

Mọi người phê phán những người phụ nữ có ý định sinh con nhưng không muốn có chồng là ích kỷ, là thế nọ, là thế kia không tốt. Nhưng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, ở đời cái gì cũng có tính hai mặt. Có chính thống và không chính thống. Ai làm cái gì cũng có mục đích của riêng mình, người đàn bà trong tình huống này họ nhận thấy như thế tốt cho bản thân họ thì chúng ta, những người ở ngoài, nếu không bị hệ lụy, hãy thử đặt mình vào vị trí người ta để có thể tôn trọng những quyết định của họ.

Nhiều người lên án họ đi cướp chồng người khác nhưng sự thực có như vậy đâu, bản thân họ không hề có ý định ấy, họ đã thẳng thừng từ chối, không muốn một sự ràng buộc nào khác và đôi khi chính họ muốn công khai, giấy trắng mực đen mọi chuyện. Như vậy họ đâu có lỗi. Việc của họ đâu có vi phạm pháp luật và bị luật pháp ngăn cấm.

Chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi rằng họ tự dưng có đứa con mà không thấy họ đang vất vả hơn những người có gia đình rất nhiều. Họ phải nuôi và dạy dỗ con một mình, làm thay trách nhiệm của người chồng, người cha. Họ phải chịu nhiều điều tiếng, phải chống lại áp lực dư luận. Việc thực hiện một ước muốn chính đáng của bản thân mà phải chịu nhiều thứ như vậy, họ khổ hơn rất nhiều người đàn bà khác. Bản thân nhiều người trong số họ vì không may mắn để có được hạnh phúc gia đình nên họ mới phải hành động như thế.

Tại sao chúng ta cứ nhất định muốn họ nhận con nuôi hay xin tinh trùng để đi thụ tinh nhân tạo. Việc họ đi xin trực tiếp từ những người họ muốn xin chẳng phải khả năng thành công cao mà giảm chi phí hơn rất nhiều các cách kia? Chỉ đơn giản là một cái gật đầu đồng ý của người cho với việc tuân thủ các thỏa thuận đặt ra ban đầu, chẳng phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều ư?

Xã hội ngày nay đã thay đổi, không còn khắt khe như xưa nữa. Liệu những cái nhìn thiếu thông cảm của một số người chúng ta với việc đàn bà không chồng mà chửa có còn hợp thời không? Xin mọi người hãy cho ý kiến.

Chị TX thân mến,

Nếu việc chị làm không vi phạm pháp luật cũng như chị đảm bảo được các vấn đề phía sau việc xin con không nảy sinh rắc rối thì chị cứ việc tiến hành theo cách tốt nhất mà chị cảm nhận được.

Có một điều tôi muốn chị luôn tâm niệm trong đầu: “Muốn có con ngoài giá thú, trước tiên phải biết đạp lên dư luận mà sống”.

Chia sẻ