BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Tôi không nghĩ đó là dấu hiệu Frank yêu bạn, Sếu ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chắc chắn Fank có một chút gì đó "xao xuyến" với bạn nhưng đó chỉ có thể là một cảm giác thoáng qua.

Sếu thân mến!

Đọc xong bài viết của bạn, cá nhân tôi có vài lời cần chia sẻ với bạn.

Tôi hiểu những nỗi băn khoăn của bạn, hiểu được tình cảm và những khó khăn nếu như tình cảm của bạn vẫn tiếp tục đối với anh chàng có cái tên "rất Pháp" này! Tuy nhiên, tôi lại có suy nghĩ, vấn đề của bạn hoàn toàn không có quá nhiều bất cập, chỉ cần hai bạn yêu nhau thực sự thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết được ổn thỏa.

Trước hết tôi đặt giả thiết, anh ta và bạn sau này sẽ yêu nhau và lấy nhau, tôi thấy bài viết phân tích của chị Bạch Hà đã vẽ lên lộ trình hoàn toàn phù hợp cho cuộc tình của bạn và những khó khăn mà có thể bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai.  Bạn nên tham khảo kĩ bài viết này.  

Mặt khác, một bài viết khác của chị Jen Bùi cũng đề cập đến 2 vấn đề khó khăn khác:

1) Khả năng xin việc làm trong tương lai sau này nếu bạn lấy anh chàng đó và một số vấn đề liên quan.

Đây là một vấn đề mang tính xã hội, tôi cũng không có quá nhiều kiến thức về nền kinh tế, tài chính. . .  ở Pháp nên chỉ biết khuyên bạn một điều, bạn cần phải học tiếng Pháp nếu bạn muốn có tương lai và công việc ổn định khi sống ở Pháp sau này (mặc dù chúng ta từng biết tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nhưng "nhập gia tùy tục" là vấn đề luôn đúng với mọi quốc gia và mọi nền văn hóa!).

Ngoài ra cũng xin nói thêm bằng "tương đương với quản trị nhân lực" của bạn đề cập trong bài viết hoàn toàn có thể sẽ "vứt xó" nếu đi xin việc ở nước ngoài. Đơn giản ai cũng hiểu một điều, đào tạo ở Việt Nam xưa nay luôn bị "xem thường", "bắt thi lại", "bắt học lại" khi muốn ra nước ngoài  trừ một số bằng mang tính quốc tế thì không nói!).

Nói chung tóm lại cho phần này, có thể tương lai, kinh tế của bạn sẽ phụ thuộc vào chồng bạn rất nhiều, thời gian phụ thuộc ngắn hay dài là tùy vào khả năng thích nghi và cố gắng của bạn và tôi tin rằng bạn đủ sức vượt qua khó khăn này.

2) Nỗi nhớ quê hương, gia đình da diết, và "liệu cha mẹ mất, con có thể ở bên cạnh hay không?".

Bạn à, tôi nghĩ một cách tự nhiên rằng "Khi ta muốn đạt được cái gì đó thì ta luôn phải mất đi một cái gì đó", ông trời luôn rất công bằng, không có cái gì là "vẹn cả đôi đường" (mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật chính thống).

Muốn có được tình yêu của chính mình thì phải chịu thiệt thòi một số mặt nào đó, có thể đối với chính bạn và một số người, liệu như vậy có mang tội bất hiếu không? Cái đó tôi nghĩ còn phụ thuộc vào tư tưởng của bố mẹ bạn như thế nào, theo tư tưởng mở phương Tây hay là tư tưởng truyền thống phương Đông bó hẹp và tình cảm của bạn dành cho anh chàng kia lớn như thế nào! 

Tuy nhiên cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được sung sướng và hạnh phúc bạn à, bạn có thể tạm thời "nói dối" như chị Bạch Hà đề cập hoặc cũng có thể công khai luôn, cái này thì không thể cho bạn lời khuyên được vì cha mẹ luôn có quyền biết được hoàn cảnh của con cái mình.

Bố tôi có một quan niệm, ông từng nói với tôi rằng, tôi lớn lên ăn học đầy đủ, thu nhập ổn định, rồi thích đi đâu thì đi, hãy chọn cho riêng mình con đường mà tôi cảm thấy hạnh phúc, không cần phải ở bên chăm sóc lúc bố mẹ tôi lúc về già, không cần phải giúp đỡ gia đình gì hết, hãy làm những gì tôi muốn và cho là cần thiết, tôi được quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình (mặc dù tôi là con một).  

Nhưng tôi lại làm khác lời bố, vì tôi nghĩ đến mẹ tôi nhiều lắm, có lẽ tư tưởng truyền thống đạo lý nho giáo cũng một phần nào thấm nhuần trong tôi, tôi không thể vứt bỏ tất cả được, tôi hối hận, tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng tôi chưa bao giờ thẹn với lòng mình. Còn bạn, bạn sẽ suy nghĩ như thế nào? Nếu được khuyên, tôi vẫn khuyên bạn hãy chạy theo tình yêu của mình, tôi không cho rằng như thế là "bất hiếu" hay cái gì tương tự!

Tiếp theo xin được trả lời một số câu hỏi trong đoạn viết: "Tôi không biết anh có cảm tình và yêu tôi không? Nếu có, tại sao anh không nói gì, không thể hiện tình cảm nhiều hơn với tôi? Hay Fank ngại cái gì đó? Tôi băn khoăn có nên bày tỏ tình cảm của mình với Fank? Mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu như anh từ chối?".

Bàn luận về vấn đề tình cảm con người là một vấn đề luôn phức tạp, mọi lời khuyên, tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo và cá nhân người trong cuộc mới là người rõ ràng nhất, hiểu sâu sắc nhất..., giải quyết vấn đề trọn vẹn nhất!

Trước hết tôi không cho rằng Fank yêu bạn, qua bài viết của bạn, có thể đối với một số người, thứ tình cảm đó tạm gọi được là tình yêu nhưng dưới góc độ cá nhân, tôi nghĩ rằng anh ta hiện giờ hoàn toàn không có tí tình cảm gì đối với bạn, hoặc chỉ mới cảm mến và cảm thấy một chút thú vị, thích thú khi ở bên bạn.

Nếu nói đứng trước một cô gái khá quyến rũ như bạn, rằng đàn ông không động lòng là điều rất khó xảy ra, chắc chắn Fank có một chút gì đó "xao xuyến" nhất là đối với một "cô bé nhỏ nhắn, dễ thương và có vẻ gì đó rất lạ" nhưng đó chỉ có thể là một cảm giác thoáng qua, một hình ảnh mang tên nỗi nhớ gợi đến một vài nụ cười một mình giữa đêm khuya vắng lặng với ly cafe bên cạnh.

Như bạn đã viết, tôi thấy sự quan tâm của Fank là rất bình thường, bất cứ một sếp nào tâm lý cũng điều có thể làm được những điều tương tự, nhất là những chàng mang trong mình dòng máu lãng mạn ăn sâu vào tận gốc rễ.

Làm việc lâu ngày với bạn, ngồi cạnh hàng giờ, trò chuyện, nhờ "cô bé người da vàng" dẫn đi chơi, đi ăn, cafe . . .  thì chuyện tặng một vài món quà nhỏ là một điều rất bình thường. Đôi khi trò chuyện với phụ nữ luôn đem lại cảm xúc rất riêng, thậm chí thú vị hơn rất nhiều khi đi đi tán dóc hàng giờ ở các quán nhậu, vì vậy chuyện chọc cho một cô gái mỉm cười là điều rất hiển nhiên, đơn giản anh ấy là người hài hước, và thật "rất thiếu lịch sự" nếu không làm một cô gái cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình.

Tuy nhiên, không phải là bạn hoàn toàn không còn cơ hội, hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn, hãy thứ bật đèn xanh xem sao, thậm chí có thể tỏ tình vào tình huống, hoàn cảnh, địa điểm, thời gian . . .  thích hợp.

Nếu anh ấy từ chối thì vẫn cứ tự nhiên bạn à, dù sao cũng có một người bạn thì cũng tốt phải không bạn, tình yêu luôn không thể ép mà bạn. Tất nhiên, như trên chỉ là những suy nghĩ chủ quan của cá nhân tôi, rất mong chuyện tình của bạn sẽ gặp nhiều may mắn.

Chào bạn !

                                                                                                                                                         Jack

Chia sẻ