BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Yêu hay không là do bạn quyết định, đừng vội vã để rồi hối tiếc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu đích thực chỉ có một, đừng bao giờ từ bỏ nó!

Chia sẻ với Dao Ky Anh tác giả bài viết “Tôi có nên yêu người có quá khứ "đen tối"?”

Mình thấy bạn đang rất lo lắng khi phải đưa ra quyết định lúc này. Nhưng bạn có vẻ gì đó rất tự tin, bạn không mong muốn một lời khuyên mà chỉ mong chờ “sự đồng cảm và chia sẻ nào đó để có thể tiếp tục cố gắng…".

Nếu chỉ muốn động viên bạn thì tôi mong là bạn sẽ luôn tự tin với quyết định của mình. Còn với bài viết này tôi chia sẻ quan điểm của tôi, bạn có thể đọc để biết tôi nghĩ gì về mối tình của bạn, còn nếu không muốn bạn đừng đọc nó nhé!

Bạn buồn và “không thể chia sẻ được hoàn cảnh của mình với ai”, dù “đôi lúc mệt mỏi, và tinh thần chơi vơi…” nhưng bạn vẫn tin vào người yêu, vào tình yêu của mình. Tin vào ai đó có thể là tốt, cũng có thể không.

Nếu xét về phía đối lập ý kiến:

Bạn yêu người đàn ông này. Bạn cũng chẳng biết rõ về anh ta, gia đình anh ta như thế nào, bạn bè anh ta ra sao… “Yêu anh mà không hề biết rõ về anh, từ công việc, cho đến nơi anh ở..., mọi thứ. Thậm chí cả anh đã có vợ hay chưa, tôi cũng không biết”. Tất cả những gì bạn biết chỉ là qua lời anh ta kể mà thôi.

Gia đình bạn vì thương bạn nên phản đối. Làm sao họ tin bạn có thể hạnh phúc với một người không cho bạn gì về mình chứ! Bạn quá mù mờ về người này vậy mà bạn vẫn yêu, vẫn tin. Yêu và tin vào người mình yêu không phải là xấu nhưng nó cũng phải có lý, có gì đó đảm bảo chứ!

Trong tình yêu con người ta dễ bị mù quáng, luôn cho người yêu là đúng, là nhất… Bạn có một niềm tin tuyệt đối vào người yêu mà không đặt ra câu hỏi tại sao. Tại sao anh ta chỉ kể một số chuyện với bạn: “Và dần dần anh mới kể cho tôi về cuộc đời anh. Từ bé anh đã phải sống khổ như thế nào khi làm trụ cột của gia đình trong khi bố bỏ nhà ra đi…. Anh không có tiền để đi học nên đã dừng lại khi học dở dang cấp 2. Anh bắt đầu phải tìm cách kiếm sống, tất cả vì đồng tiền, chỉ vì đồng tiền. Anh đã làm những công việc thuộc mặt trái của xã hội, làm những điều sai trái với lương tâm để có thể nuôi được mẹ và những đứa em gái ăn học đầy đủ. Cho đến khi gặp tôi, anh đã không còn làm công việc đó, nhưng ân oán ở trên đời biết đến bao giờ mới dứt...”.

 Tại sao anh ta lại không đưa bạn đến gặp gia đình anh ta? Nếu yêu bạn thật sự thì anh ta sẽ dẫn bạn về nhà giới thiệu với gia đình hoặc chí ít là sẽ giới thiệu với bạn thân của anh ta rồi. Anh ta có thể kể về sự khó khăn ấy của mình thì tại sao lại không thể dẫn bạn về nhà chứ? Hay anh ta không tin bạn?

Xét một mặt nữa nhé! Có thể do gia đình phản đối nên bạn vẫn muốn giữ tình yêu của bạn, anh ta đủ già dặn để có thể làm bạn xiêu lòng…

Xin lỗi vì bạn đang cần một lời động viên để tiếp tục cố gắng mà mình lại chỉ đưa ra những thứ mà có thể làm bạn thêm lo lắng, thêm phân tâm với mối tình hiện tại.

Còn khi tôi đồng tình với bạn:

Bạn yêu anh ấy, và tin anh ấy. Trong một số trường hợp, khi hai người yêu nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, quan sát ánh mắt là có thể hiểu được người mình yêu thế nào. Có thể bạn cũng trong trường hợp này. Bạn yêu người con trai ở hiện tại, quá khứ của anh ta chẳng phải là gì lớn lao với bạn. Điều này tôi cũng đồng ý! Yêu một ai đó không phải là yêu quá khứ của anh ta, mà là yêu con người ở hiện tại của anh ta.

Nhưng trong bạn vẫn lo khi lấy anh rồi, con cái hai người sẽ ra sao, chúng có bị ảnh hưởng từ những ân oán bố nó gây ra không? Rồi vấn đề kinh tế nữa, chênh lệch học vấn… Bạn có lẽ đã suy nghĩ kỹ hết chưa? Dù tin ở hiện tại, nhưng bạn vẫn đang lo lắng cho tương lai. Tương lai luôn là cái gì đó mơ hồ mà ta chưa thể nắm bắt được. Có thể bây giờ bạn lấy một người kinh tế vững chắc, ổn định, gia đình có thể là hoàn hảo thì tương lai của bạn chắc gì được đảm bảo?

Người yêu của bạn nói thật, yêu, hiểu và sẵn sàng chia sẻ với bạn thì dù bây giờ anh ta có thể không ổn định, có thể chênh lệch so với bạn thì có thể trong tương lai mọi thứ sẽ khá hơn chăng?

Bạn lo lắng cũng chả có gì là sai. Ai ở trong trường hợp của bạn cũng lo lắng thôi. Có thể bây giờ bạn cho tình yêu của bạn là lớn, có thể vượt qua mọi rào cản, nhưng rồi tương lai có thể không còn như thế nữa…

Có thể khi đối diện với vấn đề cơm áo, gạo tiền, rồi những việc trong xã hội khác, bạn sẽ phải thay đổi, thay đổi bên ngoài, và cả bên trong nữa… Có thể bây giờ bạn thế này, người yêu bạn như vậy nhưng rồi sau này thì sao, liệu nó có bền vững? Tất cả là do hai người cùng quyết định.

Học vấn hay kinh tế không phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân. Sự thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ cũng là một điều quan trọng. Có thể anh ta đã có một quá khứ không tốt, anh ta đã cố tình  muốn giấu, nhưng sau đó lại kể cho bạn nghe.

Bạn có thể suy nghĩ về nó rằng anh ta không nỡ che giấu quá khứ của mình, nhưng không muốn sau này bạn bị sốc nên đã nói ra. Cũng có khả năng là do gia đình anh ta quá hoàn hảo, anh ta muốn thử bạn nên cứ kêu khổ, không chịu đưa bạn về nhà. Anh ta muốn thử xem tình yêu của bạn với anh ta lớn tới mức nào, có thể vượt qua tất cả hay không. Giống như ở bài viết mà tôi từng đọc “Khi tỉ phú trẻ kén vợ yêu thật” (bạn có thể search trên mạng).

Tình yêu đích thực chỉ có một. Nếu đây đúng là tình yêu đích thực của bạn thì đừng bỏ qua nó vì những gì bạn nghe thấy. Nếu đây không phải tình yêu đích thực mà chỉ là sự cảm thông hay sự đối ngược với gia đình thì bạn có thể bỏ qua nó. Tình yêu đích thực chưa tới thì hãy chờ đi, đừng vội vàng trong kết luận để sau này phải hối tiếc nhé!

Mình chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Giờ cũng muộn rồi. Mình đi ngủ đây. Chúc bạn luôn có quyết định đúng đắn và tìm thấy tình yêu đích thực của mình!

Chia sẻ