BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Đừng nên đặt áp lực phải lấy chồng vào tuổi nào, Dịu ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng đặt áp lực tuổi này phải lấy chồng, tuổi kia phải có con, điều đó chỉ làm bản thân phải chịu thêm một gánh nặng không cần thiết.

Chia sẻ với bạn Dịu trong bài viết: “Tôi cũng không vượt qua được mặc cảm học hành dang dở”.

Như bạn Boy HCM có comment với bạn đó: “Không có ai là không có tài năng cả, chỉ có những con người chưa biết khai thác thế mạnh của mình mà thôi”. Tôi nhất trí với quan điểm này, chắc chắn bạn cũng có những điểm mạnh của riêng mình nhưng vì mặc cảm, tự ti mà bạn chưa xác định được rõ ràng mà thôi.

Hãy sớm xác định định hướng cho tương lai bạn nhé. Việc học là việc của cả đời, không phải một chốc một nhát. Hiện nay có rất nhiều hình thức học, nếu như bạn muốn học một tấm bằng đại học chính quy, bạn sẽ phải nỗ lực lại từ đầu với một quyết tâm rất cao như các sỹ tử đang học lớp 12. Không muộn màng gì 4 hay 5 năm học nếu bạn coi nó là mục đích hàng đầu để xây dựng tương lai từ chính ngành mình sẽ học.

Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi con đường học mới đem đến sự thành công. Bạn hoàn toàn có thể lập nghiệp từ một nghề nào đó. Nếu như bạn đam mê và thấy mình có khả năng trong lĩnh vực bạn thích hoặc chính từ công việc bạn đang làm chẳng hạn, bạn hãy phấn đấu cho nó, vừa làm để thực hành, lấy kinh nghiệm vừa đi học vào buổi tối để lấy kiến thức. Bạn có thể vừa làm, vừa học từ xa, học tại chức... Như thế sau một thời gian cố gắng, bạn vừa có kỹ năng về nghề, vừa có bằng cấp đảm bảo trình độ.

Chuyển sang vấn đề tình yêu. 25 tuổi là thời điểm nhiều người con gái lập gia đình vì đây là tuổi phù hợp, như các cụ vẫn nói nó là tuổi đẹp để lấy chồng. Vài năm trước là vậy, còn hiện tại, rất nhiều chị em vẫn có thể lấy chồng muộn hơn tùy vào mục đích của từng người.

Việc lập gia đình cũng còn phụ thuộc vào duyên số, nếu duyên chưa đến thì 25 chứ 30 tuổi cũng chưa chắc đứng số. Vậy nên đừng đặt áp lực tuổi này phải lấy chồng, tuổi kia phải có con, điều đó chỉ làm bản thân phải chịu thêm một gánh nặng không cần thiết.

Ai cũng muốn có công việc ổn định trước khi lập gia đình để ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống sau hôn nhân. Bởi thế, nếu bạn Dịu hãy xác định cho mình một định hướng trong tương lai là tiêu chí hàng đầu có khi còn tốt hơn việc có một tình yêu với chàng trai nào đó.

Song không ai ngăn cấm bạn yêu, bạn cũng đừng lôi việc quá khứ ra để gây khó dễ cho tình yêu của mình. Khi hai người yêu nhau là lúc họ có sự đồng điệu về tâm hồn. Yêu thật sự cũng có nghĩa mọi so sánh sẽ được bỏ qua. Người ấy không thể đem chuyện học hành của bạn ra xét nét, làm thước đo cho tình yêu. Ngược lại, nếu xác định gắn bó, người ấy sẽ động viên và song hành cùng bạn trên con đường bạn đi.

Nếu như bạn tiến hành song song được cả tình yêu và công việc, tình yêu và học hành, đó là điều rất tốt. Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn làm được như vậy. Họ cũng là con người, hoàn cảnh của họ có khi còn khó khăn hơn bạn rất nhiều, tại sao họ làm được mà bạn lại không thể làm được.

Ý chí đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi con người. Bạn chưa vượt qua nổi nỗi mặc cảm bản thân vì bạn chưa phát huy được ý chí của mình. Tôi mong rằng, sau sự chia sẻ của mọi người dành cho bạn, bạn sẽ đủ tự tin để bắt tay vào một kế hoạch thay đổi bản thân ngay từ lúc này.

Goodluck!

Chia sẻ