BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Đừng có "đũa mốc mà chòi mâm son", Hà ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ở đời, phải biết mình là ai, Hà ạ. Bạn và anh ấy không "môn đăng hộ đối" đâu, đừng kéo dài mối quan hệ này nữa...

Qua tâm sự “Mặc cảm về gia đình và bản thân, tôi muốn... chia tay anh”, bạn Đỗ Thu Hà với câu hỏi “Tôi nên làm thế nào đây”. Xin có vài lời dành cho bạn:

Tôi không thể chỉ cho bạn đường đi nước bước và cũng không thể đem lại hiệu quả chắc chắn hay khẳng định một kết cục tốt đẹp cho bạn. Tôi chỉ nói ra những gì mình cảm nhận được từ riêng bản thân.

Tôi không có ý coi thường hoàn cảnh gia đình bạn, cũng không chê bôi bản thân bạn. Trong xã hội có rất nhiều người khác nhau, mỗi người một tình cảnh cũng không giống nhau. Ông bà ta vẫn thường có câu “nồi nào úp vung đấy” để ám chỉ việc hôn nhân, mỗi người nên biết mình là ai để chọn bạn đời cho tương xứng kẻo sau này bất cập xảy ra lại ân hận, oán thán.

Người ta hay nói đến sức mạnh của tình yêu có thể đạp bằng mọi thứ song xem ra nó chỉ đúng với ngày xưa. Vì thời xưa, người ta có thể bất chấp mọi rào cản, sẵn sàng trốn chạy gia đình để đến với nhau thậm chí ở ẩn, bỏ mặc sự đời.

Còn thời nay thì không thể thế, ở đâu cũng bị soi mói, cũng bị dư luận. Dù cho người ta có bản lĩnh đến đâu thì sức chịu đựng cũng chỉ có hạn. Có thể vẫn yêu thương, vẫn gắn bó nhưng tình cảm không thể vẹn toàn được từ năm này sang năm khác khi nó liên tục bị can thiệp, bị bào mòn từ dư luận.

Anh ta có thể rung động, có thể yêu, có thể hứa tương lai với Hà. Tuy nhiên, thứ tình cảm ấy mới chỉ có hai người biết, vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Khi đưa ra ánh sáng, đưa ra trước mặt mọi người, ra bố mẹ anh ấy thì sẽ được ví như một đôi đũa lệch. Kẻ ác mồm sẽ bảo Hà “đũa mốc chòi mâm son”. Liệu bạn có thể chịu đựng được sự ác độc từ miệng lưỡi thế gian để sống cho tình yêu hay không?

Chồng hơn vợ về trình độ vẫn thuận theo ý kiến của đại đa số người trong xã hội nhưng một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học trên thế giới lại chứng minh điều ngược lại mới có thể đem lại hạnh phúc. Vì vậy, Hà nên nhận thấy dù bạn không hơn nhưng ít nhất cũng phải tương xứng về trình độ thì mới đảm bảo được hạnh phúc gia đình. Cho dù chồng bạn có thể bỏ qua, còn bố mẹ chồng thì sao, con họ danh giá, họ cũng muốn tìm con dâu tương xứng. Trong cuộc sống ở một gia đình đầy người học vấn, phức tạp lắm, không thể xuê xoa như những gia đình khác được.

Họ là gia đình danh giá cũng không muốn thông gia với gia đình có nhiều bất lợi như nhà bạn. Tôi đã từng chứng kiến vài trường hợp hoàn cảnh thông gia không tương xứng, ghét nhau ra mặt hoặc có bằng mặt chứ chẳng bao giờ bằng lòng.

Hơn nữa, anh ta là một người có nhiều điểm mạnh như vậy, tương lai cũng rộng mở, lại hào hoa, phong nhã, dần dần sẽ nhận ra vị trí của mình rồi tìm những có gái xứng đáng với anh ta hơn bạn. Đàn ông thay lòng nhanh lắm, đi du học thì cũng không nhiều người chung tình đâu bạn. Những lời chót lưỡi đầu môi, chàng trai nào chẳng có thể hứa hẹn song lời nói gió bay cũng không kể xiết.

Không phải tôi kể ra toàn cái bất lợi, bi quan khiến bạn nản chí. Tôi là người ngoài có cái nhìn khách quan và thực tế hơn. Ở đời, biết mình là ai, mình ở hoàn cảnh nào để đưa ra lựa chọn phù hợp. Đó mới là người khôn ngoan.

Giờ bạn chỉ hướng về anh ta nên sợ không yêu được ai nữa. Lo lắng này nhất thời thôi, bạn ạ. Có nhớ, có quên, não người là vậy. Nếu bạn quyết tâm dứt bỏ, bạn sẽ làm được. Tình yêu sẽ trở lại khi bạn thực sự cân bằng tinh thần. Hãy yên tâm bạn nhé.

                                                                                                                                           Ớt kin

Chia sẻ