BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Dù có quá khứ "đen tối" nhưng bạn trai Kỳ Anh có thể làm chồng tốt

,
Chia sẻ

(aFamily)-Có thể nói trình độ học vấn của anh không cao nhưng kinh nghiệm sống của anh ấy dày dạn.

Cùng mở lòng với tác giả “Tôi có nên yêu người có quá khứ "đen tối"?”

Bạn Kỳ Anh thân mến!

Tôi chúc bạn luôn duy trì được suy nghĩ hiện tại của chính bạn: “Dù không thể chia sẻ được hoàn cảnh của mình với ai, nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào anh, và tôi tin với tình yêu này chúng tôi có thể vượt qua tất cả.”. Vâng, chỉ cần có được điều tốt đẹp này, tôi nghĩ bạn sẽ luôn được sở hữu hạnh phúc trong tầm tay.

Chúng ta chẳng đã nghe bao lần một câu nói: “không ai ở trên đời này được hoàn hảo, ngọc vẫn còn có vết”. Huống hồ một người đàn ông bằng xương, bằng thịt, ắt phải có những khiếm khuyết riêng. Những khiếm khuyết của người yêu Kỳ Anh, bạn đọc chưa được thấy nhiều, không biết họ cảm nhận ra sao, chứ riêng tôi, khi đọc chia sẻ, nhận thấy một người đàn ông hội tụ những điểm sau thì đó là một bóng hình đáng để sở hữu:

“Từ bé anh đã phải sống khổ như thế nào khi làm trụ cột của gia đình trong khi bố bỏ nhà ra đi. Anh đã làm những công việc thuộc mặt trái của xã hội, làm những điều sai trái với lương tâm để có thể nuôi được mẹ và những đứa em gái ăn học đầy đủ.

Những lúc ở bên tôi, anh luôn là một người bạn, một người thầy, một người đàn ông tuyệt vời luôn cho tôi cảm giác yên bình. Bàn tay anh dù bước trước cũng không bao giờ quên nắm tay tôi. Ở bên anh, tôi thấy lòng mình mở ra, vui cười và không còn lặng lẽ.”

Có người con gái nào khi yêu lại không mong mình yêu được một người đàn ông biết lo lắng, biết chia sẻ và nhất là khi ở bên cạnh người ấy, mình có cảm giác yên bình. Kỳ Anh đang có tất cả những điều đó ở người đàn ông của mình. Hãy biết nắm lấy, Kỳ Anh nhé.

Bạn có tin rằng, mỗi người cần có một mảnh ghép phù hợp với mình. Mảnh ghép ấy có thể không tương đương với mình về cái này song lại vượt trội mình ở điểm khác. Anh ấy của Kỳ Anh là thế đó. Có thể nói trình độ học vấn của anh không cao nhưng kinh nghiệm sống của anh ấy dày dạn. Nếu như kiến thức sách vở dạy bạn một cách chuẩn mực, bài bản thì cuộc sống dạy anh ấy biết cư xử khéo léo, khôn ngoan. Nếu bạn đi đến đích bằng học vấn thì anh ấy cũng có thể đi đến đích bằng kinh nghiệm sống mình có.
 
Tôi tin với khoảng cách 14 tuổi so với bạn, anh ấy chắc chắn hội tụ đủ sự hiểu biết, tự tin, chiều chuộng và kể cả nhường nhịn bạn để xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Chia sẻ và gánh vác vẫn là thế mạnh của những người đàn ông lớn tuổi so với vợ. Vậy nên bạn đừng lo lắng.

Tại sao con bạn sinh ra lại không có được một cuộc sống an toàn và lí lịch bình thường cơ chứ? Câu hỏi này của bạn khiến tôi khó hiểu. Nếu căn cứ vào những gì bạn kể ra, tôi thấy hai việc đó đâu có gì khó khăn, đó là điều đương nhiên con bạn phải có.

Hạnh phúc gắn liền với kinh tế, chỉ đúng một phần thôi, bạn nhé. Nhiều người, nhiều gia đình giàu có nhưng đâu có hạnh phúc, người giàu khóc nhiều lắm đấy. Hơn nữa, lúc gia đình anh ấy khó khăn nhất, anh ấy còn làm trụ cột và lo được. Giờ có thêm bạn, với những gì bạn có và đang hoàn thành, khó khăn về kinh tế đâu có gì đáng sợ đến thế. Có ai chết đói thời nay đâu bạn?

Nếu những suy nghĩ chân thành của bạn và anh ấy tiếp tục được củng cố, tôi cho rằng bố mẹ nào cũng thương và tôn trọng quyết định của con cái cả thôi. Kỳ Anh hãy chứng minh được những điều anh ấy mang đến cho bạn đang làm bạn hạnh phúc để chinh phục bố mẹ mình nhé!

Cuối cùng, cứ chung thành với: “Tôi yêu anh ở hiện tại, sống với anh trong tương lai chứ không phải quá khứ. Mọi điều giá như có thể đơn giản như vậy!”

“Và hãy hiện thực hóa dần dầnước mơ về một gia đình nhỏ bé có bức tranh in hình đôi bàn chân của hai bạn, mỗi sáng thức giấc là thấy anh bên cạnh và hai người sẽ có những đứa bé bụ bẫm xinh xắn nữa chứ”

Chúc bạn hạnh phúc!  

Chia sẻ