BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Là gái "nạ dòng", Huyền đừng theo đuổi "trai tân" nữa nhé

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta chỉ coi bạn như một người để lấp chỗ trống tạm thời, sống theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Chào Huyền Đặng

Tôi chỉ định comment cho bạn bên dưới bài “Tôi muốn bỏ người yêu vì không đủ sức vượt qua được mặc cảm” bạn viết nhưng như vậy sơ sài quá. Tôi muốn chia sẻ với bạn thêm một số điều mình nghĩ.

Bạn có một quá khứ không may mắn ở cả khía cạnh gia đình cũng như hạnh phúc của bản thân. Tuy nhiên bạn đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy, bạn vẫn vươn lên và đạt được một số mong muốn. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ có thiệt thòi, thực ra cuộc sống khắc nghiệt đang tôi luyện bạn ngày một trưởng thành cũng như rèn cho bạn khả năng chịu đựng tốt hơn.

“Lên mạng đọc nhiều cảnh đau buồn nên mình cảm thấy sợ, mình không còn can đảm như ngày xưa, sợ lắm, nếu mình phải đối diện với cảnh hắt hủi, ghẻ lạnh, miệt thị, chà đạp, xua đuổi…. thì mình chỉ có cách tìm con đường chết thôi, mình không muốn bị tổn thương nữa, không đủ sức để chịu đựng nữa những nỗi đau bất tận… dẫu biết rằng cuộc đời mình còn phải đối diện với hoàn cảnh này nhiều lắm.”

Cũng không nên lo sợ viển vông như trên, mọi thứ bạn nêu ra, bạn đã từng trải qua. Người nào đã kinh qua được những khó khăn mình vấp phải thì nếu nó có trở lại mạnh mẽ thế nào cũng không đánh gục nổi được nạn nhân đâu.

Xin trở lại với câu chuyện tình yêu của Huyền. Khó có thể trách người đàn ông bạn đang yêu cho dù anh ta có là một đấng nam nhi thiếu bản lĩnh, dễ thay đổi. Bởi nếu bạn đặt mình vào vị trí một chàng trai tân, nhà con một, bạn sẽ hiểu được anh ta cũng có bao áp lực khi yêu gái nạ dòng. Một khoảng cách không dễ xóa nhòa ở những nước Á Đông dẫu cho lúc này không phải là thời phong kiến xa xưa thì tàn dư của nó vẫn còn lay lắt chưa thể hết.

Người mắc lỗi và đáng trách ở đây có lẽ là Huyền. Xin đừng cho là tôi đang bất công với bạn. Nếu là người tỉnh táo, Huyền đã biết mối quan hệ khi nó bắt đầu hình thành sẽ có chiều hướng như hiện tại, đáng nhẽ bạn cần dũng cảm cắt đứt nó từ cái đêm mưa gió hai người bày tỏ đó. Tại sao lại để nó lặp lại một lần rồi tiếp tục là một năm vừa qua, bạn và anh ta vẫn gần gũi nhau mà không hề đề cập tới kết quả cuối cùng của mối quan hệ đó.

Sau hai lần muốn rũ bỏ rồi lại quay lại, anh ta rốt cuộc có mục đích gì, có muốn cùng Huyền xây dựng một hạnh phúc hay một mái ấm của hai người không hay chỉ coi bạn như một người để lấp chỗ trống tạm thời, sống theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Bạn chỉ là điểm dừng chân tạm thời trong cuộc đời anh ta trong những ngày anh ta miệt mài đi tìm hạnh phúc đích thực? Đã bao giờ Huyền nghĩ đến những câu hỏi thế này chưa hay bạn chỉ thụ động tiếp nhận tình cảm của anh ta?

Thêm một câu hỏi tại sao nữa tôi muốn dành cho bạn. Tại sao bạn không hỏi ý định của anh ta đi để có thể thực hiện những kế hoạch sắp tới của bạn. Một câu trả lời muốn hay không muốn anh ta thốt ra, bạn hoàn toàn quyết định tương lai của mình là ra đi hay ở lại.

Ở lại chắc cũng nhiều sóng gió nhưng ra đi cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Ở một vùng đất khác, bạn có thể xây dựng hạnh phúc riêng của mình. Nếu không muốn bị người ta chà đạp hay xát muối lên quá khứ gập ghềnh của mình, tôi khuyên bạn hãy từ chối những gã trai tân, mở lòng cho những người đàn ông có vướng mắc gia đình kiểu ly dị hoặc vợ mất chẳng hạn. Những người này sẽ đồng cảm với quá khứ của bạn và hạnh phúc có thể được thắp lửa dễ dàng hơn.

Nếu bạn vẫn mong một hạnh phúc đích thực, nơi quá khứ của bạn được ngủ yên, bạn cần chủ động với tình cảm của mình ngay từ lúc này, đừng để những năm tháng tiếp theo cứ trôi đi trong sự dày vò về tinh thần như bạn nêu ở trên.

Thân!   

C.a

Chia sẻ