BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Với mẹ chồng tôi, bà "luôn luôn đúng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bà là người không bao gờ nhận lỗi những khi mình sai mà tất cả lỗi sẽ đổ tại tôi hết...

Tôi lấy chồng đã gần được 03 năm và sinh cháu được 10 tháng. Hiện tại vợ chồng tôi đang ở chung với mẹ chồng vì ông bà chia tay đã lâu. Anh chị chồng lại làm ăn trong Nam nên nhà chỉ có vợ chồng tôi ở với bà.

Chồng tôi hơn tôi một tuổi (1982), hiền lành và yếu đuối, theo tôi thì anh không được nam tính cho lắm. Bà mẹ chồng của tôi thì dễ tính, cũng có lúc xuề xoà nhưng bà bảo thủ và rất bênh con trai.

Với bà, con cái của bà lúc nào cũng đúng, nếu có bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ hay to thì con gái, con trai của bà đều đúng.

Trong thời gian tôi mang thai và sau khi cưới về, bà là người chăm lo gia đình, làm mọi việc nhà cửa, tôi hạnh phúc và cảm thấy mình cũng khá may mắn khi có được người mẹ chồng như vậy.

Nhưng từ khi tôi sinh em bé giữa tôi và mẹ chồng thường xảy ra xung khắc, làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng, thật sự tôi rất buồn lòng và cô đơn dưới mái nhà có 03 người nhưng mẹ và chồng lại về một phía.

Sinh em bé thì vợ chồng tôi phải trông cậy vào bà để bà giữ bé cho. Trong tháng đầu tiên sau khi sinh, sự việc bắt đầu có vấn đề về việc chăm sóc em bé.

Bé nhà tôi đi vệ sinh nhiều, da em bé lại mỏng nên dễ đỏ, bà bảo tôi lấy màn khô chấm cho bé. Tôi làm theo, bé vẫn đỏ bà lại bảo "Ai lại lấy màn khô chấm? Phải lấy khăn màn thấm nước vào chấm cho bé". Tôi lại làm theo, bé vẫn đỏ đít. Mấy hôm sau bà lại bảo không được làm như thế, nếu không bé đỏ là đúng rồi, phải cho nước vào rửa mới sạch, ngày vài lần. Tôi lại làm theo như bà bảo, rồi bà lại cáu bẳn  nói không để em dầm nước...

Tôi nêu sự việc trên cũng chỉ để minh chứng lên tính cách của mẹ chồng tôi. Bà là người không bao gờ nhận sai hay nói một câu về việc làm sai của mình, mà tất cả là lỗi tại tôi hết.

Tôi bực quá nên nói với bà: “Con không hiểu mẹ nói thế nào và con nên làm thế nào cho tốt nữa cả, khi mẹ bảo con làm thế này, khi làm thế khác, con làm theo ý mẹ mà mẹ cứ cho là con sai, làm tội bé, con là mẹ con không thương con thì thương ai".

Thế là bà khùng khùng, doạ không giặt đồ, giữ con cho nữa.  Rất nhiều lần như thế và cho đến hôm nay bé đã hơn 9  tháng nhưng việc bà hùng hổ, hét ầm giữa nhà và bắt vợ chồng tôi thuê người giữ bé thì tính không hết..

Điều làm tôi bực hơn là chồng tôi thấy bà khóc, hay nổi nóng là bắt đầu đổ tội lên đầu tôi, nói tôi con dâu mà không biết nhịn mẹ chồng, không tôn trọng bà, nhịn bà thì có lợi cho con, cho vợ chồng mà không chịu nhịn....

Tôi là người thẳng thắn, sống thật và chân thành, bà mẹ chồng của tôi là người thương con, thương cháu, nhưng bảo thủ, cố chấp và khùng tính, ăn nói thì không khéo léo, làm mất lòng thông gia và tình thương của tôi dành cho bà cũng ít hẳn đi..

Điều tôi rất ghét bà là bà thường có nói không, không nói có mà những sự việc đó diễn ra trước mắt tôi, tôi biết cả mà bà vẫn cứ nói như thật.

02 h sáng bé dậy bà bồng ra nhà ru ngủ luôn, sáng mai tôi dậy rửa đít cho con, bà bảo 02h bà mới rửa, mà rõ ràng tôi thấy bà ru cháu ngủ võng luôn... Rồi bà giặt khăn chùi nhà (nhà tôi nền xi măng, đi dép vào) được 3 nước đầu chưa hết bẩn bà đã cho vào giặt cùng với khăn màn, áo quần bé, tôi nói bà nên giặt riêng ra bà lại bảo giẻ chùi nhà mẹ giặt trắng tinh, đây là quần áo con ra màu... Đại loại như thế, nghĩa là trong mọi trường hợp nào bà cũng nói dối được.

Tôi là người sạch sẽ lại cẩn thận trong chuyện hương khói cho ông bà thế mà bà lại quá vô tư, xuề xoà và cẩu thả. Nhà tôi dột bà đưa giẻ lau nhà và bô đi ị của bé lên hứng nước lên sát bàn thờ, tôi khôngchấp nhận được, thau rửa hoa quả thắp hương tôi đi sắm một cái riêng và để chỗ trên cao, sạch sẽ.Tôi về quê ngoại ra thấy bà để úp dưới cái kệ gỗ sát chỗ nước thải, mà kệ gỗ đó cách mặt nền xi măng có 5cm. Tôi bó tay với bà mẹ chồng tôi luôn.

Đã thế khi tôi nói hoặc chỉ trích chồng cái gì thì bà cũng bảo vệ chồng tôi, làm tôi nói không được.Bà không hiểu rằng những lúc như thế bà phải đứng về phía tôi để chồng cải thiện được tật xấu, ăn nói chỉn chu hơn... Thành ra tôi là người khi nào cũng bị bà cho là trứng khôn hơn vịt.

Riêng về việc chăm bé tôi và bà mâu thuẫn thường xuyên. Cứ muỗi cắn hay có nốt đỏ trên mặt bé là bà bảo mẹ mày để con như thế đó, mà tôi thi đi làm suốt ngày trưa về đã thấy đó rồi..

Tôi xay cháo, có thức ăn đạm, rau, củ cho bé thì bà lại bảo hồi xưa lấy đâu ra máy mà xay, cho con ăn cháo hột được rồi, rau củ thi thoảng cho thôi... Đủ thứ hồi xưa của bà.

Tôi bảo bà không cần giặt xà phòng nhiều cho những quần và tã mà bé vừa mới thay, vì như thế không tốt cho da bé và tốn nước, xà phòng, bà lại bảo bẩn cũng chê, sạch cũng chê, bây coi tau là đứa ở không bằng, đi thuê người mà giữ em ... rồi bà lại hét to cho cả làng nghe, nước mắt giàn dụa...

Tôi không chịu đựoc mẹ chồng tôi được nữa. Bà trình độ có hạn nên trong ứng xử, quan hệ với thông gia, con dâu... bà luôn làm phiền lòng tôi thì làm sao tôi thương và nhịn được.

Trong nhà có 03 người mà bảo tôi không được nói chồng, chăm con mặc kệ bà không đựoc nói gì thì thử hỏi tôi có còn là vợ, là mẹ, là con dâu trong nhà nữa không???

Chia sẻ