BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Dâu là con, rể cũng là con

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hai vợ chồng tôi cũng cùng đọc bài viết của anh Hồng Việt, đến chồng tôi cũng không đồng tình với anh chứ đừng nói đến tôi.

Tôi là một người vợ, người con dâu. Hai vợ chồng tôi đã cùng đọc bài viết của anh Hồng Việt, đến chồng tôi cũng không đồng tình với anh chứ đừng nói đến tôi.  

Tôi thấy anh như cổ suý cho việc phải có con trai thì phải, nên anh gọi sinh con gái là “vịt trời”. Xã hội bây giờ khác xưa rồi, có nhà chỉ có 1 hoặc 2 con gái, nhưng có khi còn phúc hơn những ông con trai dốt nát bất tài, không yêu thương cha mẹ và người thân. Con gái thì dù lấy chồng rồi cũng phải chăm sóc cha mẹ mình chứ, cha mẹ mất công đẻ ra và nuôi dưỡng mình mà còn không chăm được thì còn chăm ai.  

"Dâu con rể khách" à, câu này xưa rồi, giờ dâu cũng là con mà rể cũng là con, khi lấy chồng tôi cũng nói với chồng tôi nếu chồng tôi mà đối xử không tốt với gia đình tôi thì cũng đừng mong tôi đối xử tốt với gia đình anh ấy. Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, chồng tôi rất quan tâm đến gia đình nhà vợ và tôi cũng thấy thoải mái với gia đình nhà chồng. Tất nhiên vợ chồng tôi cũng có may mắn là bố mẹ vợ dễ tính, bố mẹ chồng thoải mái.  

Chồng tôi nói rằng: “Các cô gái đến tuổi đi lấy chồng, bố mẹ cũng mừng, cũng vui vì con mình có nơi có chốn. Chẳng ông bố bà mẹ nào mong con gái mình ế chồng để ở mãi với mình cả” nhưng anh có hiểu bố mẹ chỉ thực sự vui khi con cái mình hạnh phúc, chứ con gái lấy chồng mà chịu khổ thì có ông bố bà mẹ nào vui được không.  

Tôi nghĩ anh nên xem lại quan niện của mình xem còn phù hợp với thời nay không. Truyền thống thì cũng có cái hay có cái dở, anh không thấy trong xã hội truyền thống ngày xưa phụ nữ quá khổ đó sao?

 

Chia sẻ