BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Khổ vì bố mẹ chồng quá... gia giáo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi biết bố mẹ chồng tôi không phải cố tình làm khó con dâu, nhưng những nguyên tắc nhiều khi cứng nhắc ấy làm tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.

Chào các bạn độc giả aFamily,

Đọc những dòng tâm sự của mọi người tôi mới thấy thấm thía câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Tôi lấy chồng tôi là giảng viên Đại học, con trai út của một gia đình gia giáo, nề nếp. Bố mẹ chồng tôi đều là Phó giáo sư, Tiến sĩ. Chồng tôi có một anh trai đã lấy vợ và đã ra ở riêng. Ngày lấy anh, bạn bè tôi ai cũng ghen tị vì làm dâu út lại ở cùng bố mẹ chồng thể nào tôi cũng được chiều, chứ nhiều đứa bạn tôi làm dâu trưởng nên khổ lắm. Tôi cũng đã từng nghĩ số tôi sướng hơn nhiều người vì là dâu út nên chắc mẹ chồng cũng dễ tính hơn. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

 
 Tôi biết bố mẹ chồng tôi không phải cố tình làm khó con dâu, nhưng những nguyên tắc nhiều khi cứng nhắc ấy làm tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.
Về làm dâu, tôi mới biết làm dâu một gia đình gia giáo, nề nếp là như thế nào. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã được nói cho một loạt các quy tắc trong gia đình. Có những quy tắc làm tôi thật sự ngạc nhiên như: không được gọi bố mẹ chồng là “bố”, “mẹ” mà phải gọi là “cha”, “mẹ”, khi ăn cơm thì bố mẹ ăn xong thì con dâu mới được ăn, buổi sáng thì con dâu phải dậy trước bố mẹ và đặc biệt tôi còn được phát cho một bản gia phả nhà chồng và được yêu cầu học thuộc lòng v.v. Nghe xong những nguyên tắc ấy tôi cũng hơi sốc nhưng rồi tôi nghĩ “nhập gia phải tùy tục”, với lại suy cho cùng thì những quy tắc ấy cũng không có gì quá đáng với một gia đình nề nếp như nhà chồng tôi.

Nhưng trong cuộc sống làm sao có thể tránh khỏi những sai sót. Vì vẫn quen cách gọi cũ nên nhiều lúc nói chuyện với bố mẹ chồng tôi vẫn lỡ gọi “bố”, “mẹ”. Lập tức bố mẹ chồng tôi đổi nét mặt ngay: “Chị gọi như thế là không tôn trọng chúng tôi” làm không khí gia đình đang vui vẻ trở nên căng thẳng.

Rồi nhiều hôm cơ quan tôi có việc đột xuất, tôi phải đi sớm giải quyết. Nếu chờ bố mẹ chồng ăn sáng xong thì muộn mất nên tôi xin phép đi làm trước. Thế là chiều đi làm về, tôi lại bị gọi vào phòng mẹ chồng và được nghe một bài giáo huấn: “Bố mẹ chưa ăn xong mà dám bỏ đi làm, như thế là hỗn. Chỉ có con nhà không có giáo dục mới như thế”. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, cố kìm cho nước mắt không chảy ra. Tôi cũng biết là tôi sai nhưng giá như bố mẹ chồng tôi nhẹ nhàng nhắc nhở chứ đừng dùng những lời lẽ nặng nề như vậy.

Nhiều lúc tủi thân, tôi chỉ biết gọi điện cho đứa bạn thân tâm sự rồi thút thít với nó. Tôi chẳng hi vọng có thể chia sẻ được với chồng tôi. Chồng tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình: “Đấy là những quy tắc của gia đình anh, ai cũng phải tuân theo, em là dâu thì phải chấp nhận. Vợ anh trai anh là dâu trưởng còn phải học nhiều quy tắc gấp mấy lần em”. Tôi biết bố mẹ chồng tôi không phải cố tình làm khó con dâu, nhưng những nguyên tắc nhiều khi cứng nhắc ấy làm tôi cảm thấy áp lực kinh khủng.

Tủi thân nhất là bố mẹ chồng tôi có tư tưởng “con dâu không phải là người nhà mình”. Có những việc trọng đại của gia tộc nhà chồng, con dâu đặc biệt không được tham gia vì họ cho rằng con dâu là con nhà người khác, là người ngoài dòng tộc. Thế nên, tôi về làm dâu được gần một năm rồi mà tôi chẳng biết gì về chuyện của nhà chồng tôi cả. Những dịp lễ tết, có những ngày họ hàng nhà chồng tôi tổ chức đi chơi picnic hay ăn uống nhưng tuyệt nhiên không cho con dâu đi cùng. Con dâu không được đi đâu, phải ở nhà chờ chồng và bố mẹ chồng về. Nhiều lần ở nhà một mình tôi phải bật khóc vì tủi thân.

Bạn tôi thì cho rằng tôi như thế còn sướng hơn khối nàng dâu suốt ngày bị mẹ chồng soi mói, mắng mỏ, coi chẳng ra gì. Còn tôi thì cũng chẳng biết làm gì hơn là tự an ủi mình “Đúng là mình còn sướng hơn khối người thật” và cố gắng “nhập gia tùy tục”, làm vừa lòng bố mẹ chồng.

Chia sẻ