BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Vợ ơi, hãy yêu mẹ anh như chính mẹ em

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ của chồng thì cũng như là mẹ của mình. Nếu các chị yêu mẹ chồng như mẹ đẻ thì tôi nghĩ sẽ không có những xích mích không đáng có xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Chào các anh chị,

Các chị cứ trách sao mẹ chồng không tốt với mình nhưng sao các chị không thử nhìn lại mình xem mình đã đủ tốt chưa, đã đối xử tốt với mẹ chồng chưa mà chê trách họ?
Tôi là nam, đã lập gia đình và hiện hai vợ chồng tôi đang chung sống với bố mẹ. Thỉnh thoảng giữa mẹ và vợ tôi lại xảy ra xích mích, tuy nó không quá nghiêm trọng nhưng chứng kiến những cảnh đó tôi rất buồn.

Tôi muốn vợ hãy yêu mẹ tôi như chính mẹ đẻ của cô ấy. Dù thế nào cô ấy cũng là phận làm con nên hãy biết nhịn mẹ. Hơn nữa, mẹ chồng là người đã mang nặng đẻ đau ra chồng mình, đã vất vả nuôi chồng mình khôn lớn. Vậy thì nhịn mẹ mình một chút có thiệt gì đâu, có thấm tháp gì so với sự hy sinh, vất vả mẹ dành cho chồng mình đâu? Mà nhịn mẹ chồng như thế, các chị lại càng được chồng yêu hơn.

Tôi đồng ý với  anh Ngọc trong bài "Những điều vợ tương lai của tôi cần tránh làm với mẹ chồng" về chuyện những người vợ hay ra ngoài nói xấu mẹ chồng. Tôi rất ghét điều đó. Đó là  chuyện riêng của gia đình, chồng bạn có thể vui được không khi biết vợ nói xấu mẹ mình như vậy? Người ta bảo "Tốt khoe, xấu che", đằng này các chị cứ "Vạch áo cho người xem lưng". Các chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho chồng chứ? Nếu có việc gì không hài lòng, các chị nên nhịn mẹ rồi tâm sự với chồng chứ không nên cãi lại rồi ra ngoài nói xấu mẹ.

Các chị cứ trách sao mẹ chồng không tốt với mình nhưng sao các chị không thử nhìn lại mình xem mình đã đủ tốt chưa, đã đối xử tốt với mẹ chồng chưa mà chê trách họ? Mẹ của chồng thì cũng như là mẹ của mình. Nếu các chị yêu và đối xử tốt với mẹ chồng như mẹ đẻ thì tôi nghĩ sẽ không có những xích mích không đáng có xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Tôi muốn vợ mình yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Hãy luôn kính trọng mẹ chồng và đừng làm bà phải đau lòng! Mình cứ tốt với mẹ chồng thì sẽ nhận lại được như vậy thôi. Đối xử tốt với mẹ chồng thì không chỉ mẹ chồng vui lòng mà chồng cũng vui. Chẳng lẽ điều tôi mong muốn đó lại khó đến thế sao?

 

Chia sẻ