BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Đòi hỏi vợ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ là quá phi thực tế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Yêu chồng, chúng tôi cũng cố gắng yêu quý bố mẹ chồng nhưng có quá nhiều lý do để chúng tôi không thể yêu mẹ chồng như mẹ đẻ.

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Tôi đã đọc bài tâm sự của chị Thanh Thủy cũng như tất cả những bài chia sẻ của các anh chị khác, trong đó có bài "Vợ ơi, hãy yêu mẹ anh như chính mẹ em" của anh Tuấn và bài "Những điều vợ tương lai của tôi cần tránh làm với mẹ chồng" của anh Ngọc. Khi đọc hai bài chia sẻ này, tôi cảm thấy cần có đôi lời với hai anh nói riêng và các ông chồng nói chung.

 Anh đòi chúng tôi yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Vậy bản thân các anh có yêu mẹ vợ như mẹ đẻ không? Và mẹ chồng có yêu chúng tôi như con gái không?
Về việc anh Tuấn mong vợ và mẹ mình hòa thuận, tôi cho đây là điều rất dễ hiểu và không có gì sai trái. Tuy nhiên, việc các anh muốn vợ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ thì tôi e rầng anh đang đòi hỏi một điều bất hợp lý.

Khi anh nói mong muốn đó, anh đã nhìn từ đúng vị trí của anh, một người chồng và một người con, nhưng nếu anh đặt mình vào vị trí của chúng tôi, những người vợ, và suy nghĩ sâu xa hơn một chút, anh sẽ thấy các anh đang đòi hỏi một điều khó có thể thực hiện được.

Tại sao lại như vậy?

Thứ nhất, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, không ai có thể sánh được với mẹ ruột của mình.

Anh bảo rằng "Mẹ chồng là người đã mang nặng đẻ đau ra chồng mình, đã vất vả nuôi chồng mình khôn lớn. Vậy thì nhịn mẹ mình một chút có thiệt gì đâu, có thấm tháp gì so với sự hy sinh, vất vả mẹ dành cho chồng mình đâu?".
 
Vâng, đúng vậy, nhưng tôi muốn hỏi ngược lại anh là: Vậy những người con dâu như chúng tôi thì sao? Chúng tôi đâu có phải từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi cũng do mẹ mình mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi lớn như các anh. Công lao đó chúng tôi chưa kịp trả hết cho mẹ thì khi lớn lên chúng tôi đã theo chồng về sống với nhà chồng và gánh vác, lo lắng cho gia đình nhà chồng trong khi đó mẹ đẻ của chúng tôi thì chẳng được chúng tôi chăm lo chu đáo mà thậm chí chúng tôi còn thỉnh thoảng quay về làm phiền mẹ những lúc cần đến bà.

Từ khi đi lấy chồng, tôi càng cảm thấy thương bố mẹ đẻ của mình hơn. Và tôi nghĩ chồng mình cũng thế, ngày càng thương mẹ anh ấy nhiều hơn.

Thứ hai, các anh đòi hỏi chúng tôi yêu và chăm lo cho mẹ chồng như mẹ mình nhưng bản thân các anh có yêu và quan tâm đến bố mẹ vợ như mẹ mình không? Các anh nghĩ rằng chỉ có các anh là mong muốn điều đó thôi sao? Chúng tôi cũng có bố mẹ và chúng tôi cũng yêu họ như các anh yêu bố mẹ mình vậy. Và chúng tôi cũng mong các anh tôn trọng, yêu quý đến họ.
 
Nhưng tôi nói thật là rất nhiều ông chồng vô tâm, chẳng mấy khi quan tâm đến gia đình vợ, thậm chí nhiều cô vợ đã khéo léo thay mặt chồng bày tỏ sự quan tâm với gia đình vợ vào những dịp đặc biệt thì bị chồng mắng mỏ. Chúng tôi sao có thể yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình trong khi các anh không quan tâm gì dến bố mẹ vợ.

Thứ ba, anh đòi hỏi vợ mình yêu bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, vậy chúng tôi cũng có quyền muốn được mẹ chồng yêu mình như con gái chứ? Nhưng điều đó có bao giờ xảy ra không? Tôi e rằng là hơi khó. Chúng tôi rất mong được bố mẹ chồng yêu mình như con nhưng đó vẫn chỉ mãi là khát khao.

Nhân đây, tôi xin bày tỏ luôn ý kiến của mình với anh Ngọc về việc anh cho rằng "Hầu hết chị em khi về nhà chồng đều chuẩn bị tâm lý để đối phó với mẹ chồng cứ như kiểu không làm thế thì nguy hiểm lắm. Chính tật này khiến cho ngay từ đầu hai người đã thiếu thiện cảm, tâm lý gò bó", tôi không đồng tình với anh bởi sự thật thì phần nhiều là hoàn toàn ngược lại anh ạ.

Khi đi lấy chồng, chúng tôi đều có mong muốn mối quan hệ với mẹ chồng sẽ thật tốt đẹp và hầu hết đều cố gắng để xây dựng và vun đắp cho nó. Chúng tôi cũng cố gắng để yêu và đối xử với mẹ chồng như mẹ mình với hy vọng mẹ chồng cũng vì thế mà yêu mình như con gái và chồng mình sẽ vui vì điều đó. Nhưng hầu hết đã phải vỡ mộng và hiểu ra rằng điều mình mong muốn chỉ là ảo tưởng.

Nhiều cô con dâu đã không nhận được sự hợp tác của mẹ chồng cho thiện chí của mình. Nhiều mẹ chồng thậm chí coi con dâu như là một cái gì đó chướng mắt đe dọa đến tình cảm của cậu con trai dành cho bà.

Cái gì cũng phải đến từ hai phía. Nếu mẹ chồng yêu con dâu như con gái thì cô con dâu nào cũng sẵn sàng yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng liệu bao nhiêu người mẹ chồng làm được như thế?

Thứ tư, dù chúng tôi và mẹ chồng có yêu quý nhau đến đâu thì giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách nhất định, không thể nào như mẹ đẻ và con gái được.

Có những điều mẹ đẻ và con gái có thể tâm sự với nhau nhưng mẹ chồng và nàng dâu thì không thể. Bản thân các anh cũng vậy thôi. Có những chuyện mẹ anh có thể nói với anh nhưng đâu thể nói với con dâu được.

Với mẹ ruột, chúng tôi có thể nằm gối đầu lên gối để ngủ nhưng với mẹ chồng thì thường không mấy khi có chuyện đó.

Có những điều chúng tôi  làm sai, mẹ đẻ có thể tha thứ cho mình nhưng với mẹ chồng thì chưa chắc. Những cố gắng của chúng tôi chỉ cần một lần sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể bị phá tan và thay vào đó chúng tôi sẽ nhận được không ít lời nặng nề, phủ nhận hết những gì tốt đẹp chúng tôi đã làm.

Cùng gọi là mẹ nhưng lại là hai mối quan hệ có bản chất khác nhau. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để là dâu hiền dâu thảo thôi, còn đòi hỏi chúng tôi phải yêu mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, tôi nghĩ rằng quá khó.

Bản thân tôi đã lập gia đình và chung sống với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng khá tốt với tôi và tôi cũng luôn tôn trọng và cố gắng đối tốt với họ nhưng nếu bảo tôi yêu mẹ chồng như mẹ đẻ thì đó sẽ là lời nói dối. Tình yêu tôi dành cho mẹ chồng là tình yêu khác, không giống như tình yêu dành cho mẹ đẻ.

Còn với ý kiến anh phản đối việc nhiều chị em ra ngoài nói xấu mẹ chồng. Uh, thì đó là điều sai. Nhưng anh nghĩ sao khi có không ít mẹ chồng cũng ra ngoài đặt điều nói xấu con dâu. Họ nói xấu con dâu với hàng xóm, họ hàng... Lúc đó, nếu chúng tôi góp ý lại với mẹ thì bị mắng là ghê gớm là láo. Nhưng nếu cứ cố nhịn trong lòng thì thật sự rất ấm ức.
 
Tôi có vài lời muốn chia sẻ, hy vọng các ông chồng sẽ nhìn nhận vấn đề mẹ chồng - nàng dâu một cách chính xác hơn.
 
 

Chia sẻ