BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Trót dại nói xấu chồng trước mặt... mẹ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thêm mắm thêm muối về thói xấu của chồng để mua vui cho câu chuyện nhưng chẳng ngờ nó lại là con dao hai lưỡi làm mẹ chồng tôi phật ý...

Thủy thân mến,

Qua tâm sự của bạn Thủy, tôi bất giác thấy có một cái gì đó không ổn lắm trong mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng. Rất tiếc tôi phải nói rằng chị đã quá nhu nhược nên hậu quả của ngày hôm nay bạn phải nhận cũng đúng thôi. Nhưng bệnh gì rồi cũng phải có thuốc chữa. Sự im lặng và chấp nhận của bạn vào lúc này liệu có ích gì hay chỉ càng khiến sự bất hòa và mối nghi ngờ kia tăng lên?

Dù bạn và mẹ chồng có thân thiết và mẹ chồng có dễ tính đến đâu, bạn cũng tránh nói xấu chồng trước mặt bà...
Ngay cả việc tìm sự đồng thuận và lòng tin từ chồng bạn còn chưa làm được thì thử hỏi chị có thể dễ dàng hóa giải được mối nghi ngờ của mẹ chồng về mình hay không? Tất cả là ở độ khéo léo và tinh tế của bạn.
 
Điều quan trọng tôi muốn đề cập ở đây là có phải bạn đã quá cực đoan, phiến diện khi nghĩ rằng mẹ chồng bạn đang cố tình nghĩ xấu về bạn hay không? Rõ ràng bà có lý do để nghi ngờ bạn lấy số tiền kia vì chìa khóa có trong đống trò chơi của con bạn mà.
 
Bạn phải hiểu rằng "một lần bất tín là vạn sự bất tin". Bạn đã làm mất lòng tin từ mẹ chồng và chồng một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... nếu như bạn vẫn chưa làm rõ được mình "vô tội". Và khi mẹ chồng đã có ấn tượng xấu về mình thì khó lắm để cải thiện được mối quan hệ giữa hai người.
 
Tôi sẽ kể câu chuyện của mình để chị và độc giả thấy rằng sai lầm của những cô con dâu trong cách ăn nói, nhất là khi nói xấu về chồng trước mặt mẹ chồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau là ra ở riêng luôn, vì thế nên tôi chưa một ngày phải "làm dâu". Chỉ những ngày lễ tết hoặc chủ nhật, vợ chồng tôi mới đưa con cái đến nhà ông bà nội chơi cho đỡ nhớ. Biết mẹ chồng tôi là người vui tính chứ không khắt khe, kĩ tính như bao mẹ chồng khác nên tôi khá thoải mái trong cách nói chuyện.

Có lần trong bữa ăn, tôi góp vui bằng những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Rồi những thói xấu của chồng như cả tuần không tắm rửa gì, mùi chân hôi bốc lên nồng nặc, ăn cơm thì cứ húp sùm sụp hay nghiến răng kèn kẹt khi ngủ... Nói tóm lại là tất cả những gì xấu nhất của chồng tôi thêm mắm thêm muối vào cho hấp dẫn chỉ để vui.
 
Nhưng ai ngờ, mẹ chồng tôi bỏ đũa, to tiếng mắng chồng tôi: "Anh còn ăn nữa à? Không thấy xấu hổ sao? Đã ở bẩn vậy thì đừng có ăn nữa làm gì. Trước đến nay tôi có bao giờ thấy anh nghiến răng kèn kẹt đâu? Cũng có bao giờ cả tuần không tắm đến nổi hôi thối như lời vợ anh nói đâu?  Sao từ khi lấy vợ, anh nghe ai mà trở nên đổ đốn ra vậy hả?".

Nói đoạn bà quay sang tôi: "Chị Linh à, biết con tôi nó xấu, hôi hám như vậy thì chị còn lấy làm gì? Sao không để con tôi nó chọn người cũng hôi thối cho vừa đôi phải lứa? Chị ân hận hả?".

Tôi sợ tái mặt. Quá bất ngờ trước những lời mẹ chồng nói, tôi lúng túng lắp bắp nói lời xin lỗi.  Chồng tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, công việc bận rộn lắm thì mới quên tắm rửa nhưng không đến mức hôi thối như lời tôi cường điệu. Đúng là tôi đã quá lời khi nói xấu anh trước mặt gia đình chồng.

Sau lần ấy, tôi đã phải thường xuyên đến chơi với mẹ chồng, tặng bà khi thì tấm áo mới, lúc thì vài loại thuốc bổ. Lâu dần bà đã quên chuyện cũ. Tôi cũng đã rút ra kinh nghiệm trong lời ăn tiếng nói và tuyệt nhiên không bao giờ dam than thở gì về chồng trước mặt mẹ chồng nữa. Đúng là ăn hết nhưng đừng nói hết.

Bạn Thủy ạ,

Cuộc sống với muôn hình vạn trạng, không thể đưa ra một giải pháp nào được xem là tốt nhất vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nầ mỗi cảnh", chắc bạn hiểu? Và người có thể thay đổi được cách nhìn, cách nghĩ của mẹ chồng bạn lúc này không phải ai  khác mà chính là bạn. Tại sao bạn không cải thiện mỗi quan hệ mẹ chồng_ nàng dâu bằng chính sự quan tâm chân thành của mình? Cũng từng làm dâu, tôi tin mẹ chồng chị sẽ hiểu và dần cảm thông cho chị thôi. Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ