BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Mẹ là duy nhất nhưng vợ con cũng không thể thiếu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ là duy nhất nhưng anh ấy không thể ăn đời ở kiếp với mẹ được mà còn cần có một gia đình riêng của mình...

Chị Thanh Thuỷ mến!

Tôi cũng là một con dâu, cũng có điều kó xử nhưng không đến mức như chị, thế mà đã có lúc tôi đã thẳng thừng đề nghị chồng mình để cho tôi ở riêng.

Được một điều rằng tôi đi làm, sống tự lập, có 1 con nhưng cũng chẳng thể nhờ gì được mà tôi phải gửi cháu đi nhà trẻ.

 Hãy mạnh mẽ lên chị.
Chồng tôi không đồng ý cho tôi ở riêng vì nhiều lẽ. Anh ấy đi học, chúng tôi chưa có nhà ở, nếu ở riêng thì phải thuê, nhưng tôi chấp nhận điều ấy.

Đúng là mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vẫn thế, tôi chẳng làm gì trái với ai theo tôi được biết và tham khảo nhiều ý kiến từ các đồng nghiệp. Thế mà nhiều lúc bà nói tôi không ra gì với người này, người khác. Tôi đã không nói chuyện gì nữa từ khi xảy ra mâu thuẫn không phải lần 1.

Chồng tôi thì tôi cho anh ấy tự suy nghĩ thế nào thì tuỳ, tôi chỉ mỗi việc lo cho con và đi làm, coi như không có ai, không có gì. Tôi cũng thật khổ tâm lắm, nhưng đọc chia xẻ của chị tôi thấy mình còn may mắn hơn chị nhiều vì ít ra tôi tự quyết định được cho tôi từ tài chính do mình làm ra.

Chị à! Làm phụ nữ ai cũng thiệt thòi đủ thứ, tôi mong chị cố gắng vượt qua, cứ nghĩ đến ngày mai không bao giờ đen tối với mình bởi mình còn tự lao động được, mình còn có con làm niềm vui sống.

Tôi không biết chia sẻ thế nào với chị, nhưng nếu tôi trong trường hợp chị thì thà chấp nhận một lần đau để mình được là mình. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn và mất mát quá nhiều, con cái thiếu tình thương của ba, của bà nhưng để mãi như vậy thì chị k bao giờ thoát khỏi ám ảnh, và rồi chị sẽ bị bào mòn sức khoẻ, tinh thần. Thà vất vả về thể xác, bon chen để sống còn hơn bị giày vò như tình trạng của chị hiện giờ.

Có lẽ rằng ai đó sẽ không đồng tình với quan điểm của tôi, nhưng tôi tin chồng chị sẽ tỉnh ngộ ra rằng mẹ là duy nhất nhưng anh ấy không thể thiếu con và vợ trừ khi anh ta không có tình thương thật sự đối với chị và 2 cháu.

Chị hãy mạnh mẽ lên để chứng minh cho anh và mẹ chồng thấy được rằng chị không phải là người phụ thuộc, mọi người thấy được quan điểm của chị. Hãy đề nghị thẳng với anh ấy để thoát khỏi đời sống hiện tại. Đến một lúc nào đó, liệu anh có ăn đời ở kiếp với mẹ được không? Và bà cũng chẳng thể lột da sống đời với anh được, anh cần có một gia đình, một sự gắn bó, một tình thương mà không phải nó chỉ duy nhất mẹ.

Chị cứ quyết đoán cho hành động của mình, bước đầu có khó khăn nhưng có những người thân khác ở bên chị để động viên, giúp đỡ chị. Tôi tin, nếu chồng chị có tình thương yêu thật sự, anh ấy sẽ tỉnh ngộ và nhận thấy sự cần thiết nơi chị, tôn trọng và đối xử công bằng với chị.

Chúc chị khoẻ, vui và sớm có một cuộc sống vui vẻ.


Chia sẻ