BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Thư gửi mẹ chồng: Con không có lỗi khi anh ấy yêu con

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con biết mẹ ghen tuông và rất khó chịu khi thấy anh yêu con nhưng mẹ à, với anh con chỉ là người đàn bà thứ hai, sau mẹ...

Thủy thân mến,

Chị cũng đang làm dâu vì thế chị rất hiểu cho những khổ tâm của em. Nhưng chị thấy mình may mắn hơn em bởi chị có một người chồng rất yêu thương mình. Tuy nhiên, em biết không, cũng chính vì thế mà chị càng bị mẹ chồng không ưa bởi bà ghen tị với chị và cảm thấy mất mát khi tình cảm của anh trước đây vốn chỉ dành cho bà giờ san sẻ, thậm chí nghiêng về phía cô con dâu. 

Hiện chị vẫn đang trong quá trình cố gắng để chiếm được tình cảm của bà bởi thật lòng chị hiểu và thông cảm cho sự ghen tuông đó. Hơn nữa, chị cũng muốn hòa thuận với mẹ chồng để chồng chị vui lòng.

Hôm nay khi đọc được bài tâm sự của em, chị cũng muốn qua đây gửi đến mẹ chồng chị những lời từ tận đáy lòng mình. Có thể một ngày nào đó bà sẽ đọc được nó mà cũng có thể không nhưng dù sao chị cũng muốn được bày tỏ những gì chị nghĩ.

Con muốn gửi lời cám ơn đến mẹ vì nhờ có mẹ, con mới có được người chồng như ngày hôm nay.
Mẹ yêu quý,

Con biết từ ngày con về làm dâu, mẹ luôn khó chịu với con vì mẹ sợ mất anh ấy. Mẹ sợ anh ấy yêu con mà bỏ quên mẹ. Mẹ cảm thấy mất mát và hụt hẫng khi tình cảm của cậu con trai vốn trước đây chỉ dành cho mẹ giờ lại chia sẻ, thậm chí là nghiêng hẳn về phía con dâu.

Chính vì vậy, mẹ luôn không vui khi thấy chúng con thân mật. Khi ăn cơm, anh ấy gắp thức ăn cho con, mẹ cũng thấy chướng mắt: "Nó không tự gắp được sao mà mày phải gắp hộ". Con biết ý nên đã đỡ lời cho anh đồng thời gắp miếng khác cho mẹ thì mẹ lại dỗi: "Gớm tôi chẳng được phúc phận đó". Những câu nói của mẹ khiến con vừa ăn cơm mà vừa thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Dù rất buồn nhưng khi về phòng con vẫn dặn anh lần sau nhớ gắp thức ăn cho mẹ trước để mẹ vui lòng.

Thỉnh thoảng con nấu bếp, anh ấy lại chạy vào lăng xăng giúp con, mẹ nhìn thấy tỏ ra bực bội và hết tìm việc này đến việc khác nhờ anh ấy làm để anh ấy không lăng xăng bên con nữa. Con chưa kịp nói gì thì anh ấy bảo: "Con giúp nhà con xong, con sẽ ra làm cho mẹ nhé", mẹ liền hờn dỗi, bóng gió: "Thôi, tôi chẳng cần, tôi tuy nuôi anh khôn lớn mấy chục năm trời nhưng sao bằng vợ anh được". Con khéo léo bảo anh ấy ra giúp mẹ: "Em tự làm được mà, anh ra giúp mẹ đi" thì mẹ tiếp tục hờn mát: "Cứ phải được con dâu cho phép và đồng ý thì tôi mới được con trai mình giúp cho cơ đấy". Những câu nói của mẹ như nhát dao cứa vào tim con.

Là vợ chồng, nhất là vợ chồng mới cưới, chuyện nói với nhau những câu ngọt ngào và có những hành động âu yếm cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng những lúc anh như vậy với con, như gọi con bằng cái tên thân mật hay quàng tay qua vai con, mẹ có vẻ buồn và không hài lòng. Con hiểu điều đó nên đã khéo léo dặn anh nên giữ ý, chỉ thân mật khi về phòng riêng hoặc khi không có mẹ. Còn chẳng may hôm nào mẹ nhìn thấy thì con biết mẹ sẽ rất khó chịu. Những lúc đó mẹ không nói câu nào nhưng con biết trong lòng mẹ không vui và đang tìm cách xét nét, bắt lỗi con cho bõ giận.

Những hôm con xin về nhà thăm và ở với mẹ đẻ mấy hôm, anh ấy gọi điện sang nói chuyện với con khá lâu, mẹ lại thấy ngứa tai chướng mắt, con nghe thấy tiếng mẹ vọng qua điện thoại: "Mày bị nghiện nó hay sao thế? Nó đi mấy hôm rồi về chứ có phải đi luôn đâu mà gọi điện chi mà gọi lắm thế? Tốn cả tiền".

Còn khi anh ấy khen con câu gì thì mẹ liền tìm cách phủ nhận hoặc bới ra cái để chê con.

Ngay cả những lúc con ốm đau, mẹ cũng không hết khó chịu và ghen tị khi thấy anh ấy lo lắng và chăm sóc cho con. Một đợt con ốm rất nặng, anh cũng lo lắng mà không ăn không ngủ được. Anh thường xuyên ở bên giường bệnh trò chuyện với con và chăm cho con. Con ốm nặng, không muốn ăn gì và nếu ngồi dậy ăn cũng thấy mệt mỏi, nên anh đã đút cháo cho con ăn. Thấy thế, mẹ bảo: "Mày cứ để đấy nó tự ăn, lớn rồi chứ phải bé đâu mà phài đút cho ăn như thế, ngứa cả mắt". Rồi nhìn thấy anh ấy ủ rủ, mất ăn mất ngủ vì con, con biết mẹ rất xót xa nên càng khó chịu với con hơn. Con đã rất buồn khi nghe tiếng mẹ nói với bố từ phòng khách: "Gớm ốm gì mà ốm lâu thế, mau khỏe cho thằng Hải nó còn khỏe với chứ".

Mẹ yêu quý, thật lòng con rất buồn khi mẹ luôn khó chịu với con và nhiều lúc con chỉ muốn bật khóc khi nghe những câu nói không thiện chí của mẹ. Nhưng con hiểu vì sao mẹ làm thế và con rất thông cảm.
 
Mẹ quá yêu anh ấy và sợ con giành mất tình cảm của anh ấy nên mẹ trở nên ghen tuông và ích kỷ như vậy. Mẹ cho rằng con đã lấy đi người mà mẹ thương yêu nhất.

Mẹ chỉ có anh ấy là duy nhất và đã dành cho ấy toàn bộ tình cảm yêu thương của mình từ lúc anh ấy còn là cái bào thai. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi anh ấy khôn lớn mấy chục năm trời. Tình yêu của mẹ dành cho anh ấy lớn như biển cả. Anh đã từng kể cho con nghe mẹ đã chăm sóc anh thế nào lúc anh ốm đau và rất nhiều những điều tốt đẹp khác mà mẹ và bố đã làm cho anh. Vì thế, con rất thông cảm khi mẹ ghen tuông với con.

Về phía anh ấy, mẹ cũng đừng quá lo lắng bởi con biết anh ấy luôn yêu thương mẹ. Anh ấy yêu con, đúng vậy, nhưng trong trái tim anh ấy mẹ luôn chiếm một phần rất lớn. Mẹ luôn giữ vị trí thứ nhất trong lòng anh ấy và con không hề thấy buồn vì điều đó bởi nếu không có mẹ, con sẽ không có được người chồng như ngày hôm nay. Mẹ đã sinh thành và nuôi anh ấy khôn lớn.  Dù con có chăm chồng thế nào cũng không thể sánh nổi công lao của mẹ.

Vì vậy, con muốn gửi lời cám ơn đến mẹ đã sinh anh ấy ra đời để rồi con có được người chồng như thế.

Con xin gửi tặng mẹ bài thơ của nhà thơ Phan Vĩnh Hà như một lời muốn nói: Với anh, con chỉ là người đàn bà thứ hai sau mẹ.

Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con cả một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi.

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu luôn rực cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai.

 

Chia sẻ