BÀI GỐC Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi mâu thuẫn với mẹ chồng, chồng chỉ tin và bênh mẹ anh

Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ ngay chính trong gia đình mình khi mẹ chồng thì trái tính, còn chồng thì chỉ biết tin và bênh bà mà không thông cảm, sẻ chia với tôi.

40 Chia sẻ

Chị Thúy có mẹ chồng và chồng thật quá đáng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo tôi thì chị nên bỏ chồng cho rồi. Tiếc nuối làm chi khi có một người mẹ chồng như vậy?

Theo tôi thì chị nên bỏ chồng cho rồi. Tiếc nuối làm chi khi có một người mẹ chồng như vậy? Vì bà ấy cũng đã là phụ nữ, cũng có chồng và có con nên bà ta phải hiểu và thông cảm cho chị hơn, đằng này vì tính ích kỷ, hẹp hòi mà đối xử quá tệ như vậy.

Qua tâm sự của chị tôi cảm nhận được rằng: Bà ta có một quá khứ không mấy êm đềm về cuộc sống hôn nhân và tài chính. Do vậy khi có điều kiện là bà ta trả thù cho bõ một thời gian khá dài bà ấm ức trong lòng. Còn chồng chị thì là đồ bỏ đi không sài được. Sống với mẹ lâu như vậy thì phải hiểu tính mẹ để rồi tìm mối gắn kết giữa hai người. Tội nghiệp chồng chị vì anh ta học ít quá.



Tôi khuyên chị li dị vì thế thì chị mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống mà chị đang cho đó là hạnh phúc của một gia đình. Tôi lo sợ rằng một ngày náo đó chị sẽ tự tử để lại hai con thơ nó sẽ khổ hơn vì đã hơn một lần chị có ý đó.  

Nếu chị li di thì chị có quyền chia tài sản của hai người trong thời gian chung sống và chị có quyền nuôi con và chồng chị có trách nhiệm đưa tiền trợ cấp nuôi con chi nếu tòa án quyết định cho chị nuôi con.  

Chị hiện tại có nghề may thì cũng có thể trang trải cuộc sống. Rất nhiều phụ nữ hiện nay có bãn lĩnh và lập được danh vọng khi không cần có đàn ông như chồng chị bên cạnh.

Chia sẻ