BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Mai Chi chẳng yêu ai mà chỉ yêu... tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc tâm sự của bạn, từ đầu đến cuối với mình là một cảm giác khó chịu vì sự thực dụng chứa đầy trong nó.

Trước tiên mình có lời cảm ơn Mai Chi đã nhớ đến mình trong bài viết. Thực sự mình cũng là một độc giả trung thành của mục này, vì cái tính “nhiều chuyện”, có suy nghĩ gì mà không nói được ra thì bức bối quá. May sao aFamily đã cho tất cả một chuyên mục để mọi người có thể chia sẻ, nêu ý kiến của mình.

Nhưng nói thật, sự quan tâm mà Chi dành cho mình cũng không khiến mình có thiện cảm với bạn hơn được. Đọc câu chuyện của bạn, từ đầu đến cuối với mình là một cảm giác khó chịu vì sự thực dụng chứa đầy trong nó. Đành rằng cuộc sống bây giờ là vậy, đành rằng người không biết tự thương lấy mình trời chu đất diệt, đành rằng bạn có quyền để lựa chọn, nhưng có cần phải đến mức đó không? Con người ta có thể hạnh phúc chỉ bằng tiền, bằng sự giàu sang và no đủ không hả Chi? Mình không nghĩ thế đâu. Ví dụ điển hình nhất là những gia đình rất giàu có, những căn biệt thự lại thường lạnh lẽo, nhưng với những gia đình bình thường thôi, thậm chí là một phòng trọ đơn giản lại luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương.

Đoạn cuối cùng trong tâm sự của mình, Chi có viết rằng: Em có nên lấy Trung, một chàng trai tỉnh lẻ, không nhà không cửa ở Hà Nội? Hay là nên gật đầu lấy Tuấn vì tương lai của con cái sau này?” thì mình thật sự bất bình. Vì sao ư? Bởi vì bằng một cách vô cùng khéo léo, Chi đã “đá bóng” sang chân các con sau này của mình rồi, Chi đã đem những đứa trẻ và tương lai của chúng ra làm bình phong, làm lá chắn cho mình rồi. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, Chi thực dụng và hành động như vậy cũng chỉ vì tương lai của con cái mà thôi. Thật cao cả biết bao, hi sinh cả hạnh phúc của riêng mình, cảm xúc của riêng mình để đổi lấy một tương lai đầy đủ cho các con. Tương lai dư báo rằng Chi sẽ là người mẹ rất tốt, đúng không?

Nhưng Chi ạ, những dòng ấy chỉ là che đậy mà thôi, thực sự bạn muốn lấy trai thành phố, có nhà cửa ổn định bởi vì bạn muốn được giàu có, muốn có cuộc sống sung túc, nói thẳng ra là bạn thích tiền, phải vậy không Chi? Cái sở thích này cũng chẳng có gì sai, nó là sở thích chung của hầu hết xã hội này mà, chỉ có điều với mỗi người nó ở những mức độ khác nhau mà thôi. Nhưng thật với Chi nhé, mình ghét nhất là những người cố đi tìm mục đích cao cả để giấu diếm cho những suy nghĩ thực của mình, sao mà thấy nó giả tạo, khó chịu lắm.

Quyền yêu ai, lấy ai là quyền của Chi, mình hay bất cứ độc giả nào của aFamily không tác động gì cả. Nếu thấy mọi người chỉ trích nhiều, Chi hoàn toàn có thể tắt tab và không vào trang này thêm lần nào nữa, việc mình mình làm. Nhưng mình mong Chi hãy suy nghĩ cho kỹ, cuộc sống của con người ta đâu phải chỉ có tiền, không có tiền thì khó mà hạnh phúc, nhưng tiền lại chẳng thể tạo nên hạnh phúc. Cần phải xác định rõ, trong cuộc sống này mình thực sự cần cái gì, cần bao nhiêu, nếu không sẽ mất cân bằng và rồi sẽ phải ân hận.

Chia sẻ