BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Khi kết hôn, hộ khẩu Hà Nội không là điều quan trọng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Hà Nội và ngoại tỉnh đều có những ưu, nhược điểm cả.

Chào các anh chị độc giả afamily!

 
Gia đình em tuy không phải là dân Hà Nội gốc nhưng đã lên định cư tại thành phố này tính đến nay đã được ba đời. Bản thân em đang học tập tại trường Đại học luật Hà Nội.
 
Vừa rồi khi vô tình đọc thông tin trên mạng, em có vào afamily và đọc một vài bài viết về chủ đề  Hà thành – ngoại tỉnh, mặc dù so với nhiều anh chị tham gia post bài có lẽ tuổi đời em còn trẻ hoặc chưa từng trải nhưng em cũng xin được nêu một vài quan điểm cá nhân như sau:
 
- Mặc dù không đồng tình với một số quan điểm của Thùy Linh – Mai Chi hay Black sheep nhưng em cũng khẳng định rằng đây là một quan điểm cá nhân. Dù quan điểm không được nhiều người ủng hộ, nhưng việc một số người viết bài cho rằng: Ai lấy Mai Chi đều khó có hạnh phúc trọn vẹn, xấu hổ cho cách nghĩ của Mai Thúy, Trai tỉnh lẻ gửi đôi lời tới bạn Mai Chi… thực sự là quá đáng.

 
Đúng là bài viết của các bạn ý không được tế nhị và hơi đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, nhưng việc họ dám viết và đưa lên thảo luận thì không phải ai cũng làm được. Quan điểm có thể đúng, có thể sai, có thể được hoặc không được nhiều người ủng hộ tuy nhiên không vì thế mà đánh giá họ.
 
Đồng ý rằng tuổi trẻ là bồng bột, nhưng người thẳng thắn và dũng cảm nêu quan điểm của mình như hai bạn không phải là nhiều. Mình khâm phục hai bạn ở điểm dám nói, dám làm.
 
- Đối với cá nhân em thì ngoại tỉnh hay Hà Nội đều thật sự không phải là vấn đề quan trọng, mặc dù sự thật là nhiều gia đình ở Hà Nội (ngay cả gia đình em cũng quan niệm rằng yêu thì nên yêu người trong Hà Nội, gia đình phải gia giáo, khéo ăn nói và gia đình đối phương cũng phải môn đăng hộ đối).
 
Thực ra lời các cụ nói không phải là không đúng đâu, thời đại bây giờ đồng tiền đi trước, sinh sống ở nông thôn thì điều kiện làm giàu và thu nhập thấp, đời sống vật chất không thể nào bằng thành phố, còn ở thành phố với mức sống cao đòi hỏi cả hai người phải có công ăn việc làm ổn định chí ít cũng để trang trải được những chi phí sinh hoạt hàng ngày, không phải dựa dẫm vào bố mẹ.
 
Dù vậy, em vẫn quan niệm rằng người phụ nữ em yêu hay sẽ kết hôn chí ít cũng phải là người biết quan tâm, chia sẻ, đảm đang, biết đối nhân xử thế, biết thu vén công việc nhà chồng, và hiếu thuận với cha mẹ chồng. Điều đó không phải tất cả các cô gái nào ở Hà Nội hay ngoại tỉnh đều có thể thực hiện được.
 
Hà Nội và ngoại tỉnh đều có những ưu, nhược điểm cả. Hà Nội văn minh hơn nhưng tiềm ẩn trong nó là nhiều tệ nạn, nhiều sự suy đồi.Thôn quê chân chất mộc mạc nhưng trình độ văn hóa thấp chưa chắc đã toàn mỹ.
 
Do đó em thấy có nhiều yếu tố để làm nên một con người. Dù là ngoại tỉnh hay thành phố, phân biệt đối xử là không nên nhưng đã xác định yêu nhau lâu dài và tiến tới hôn nhân thì cần có một quá trình tìm hiểu lâu dài.
 
Người phụ nữ cũng như người đàn ông nào cũng vậy – họ đều muốn tìm cho mình một người vợ hoặc chồng có công ăn việc làm ổn định, biết đối nhân xử thế và quan trọng là biết quan tâm chia sẻ đến nửa kia của mình.
 

Một vài ý kiến của riêng cá nhân   

 

Chia sẻ