BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Các bạn tỉnh lẻ không nên phản ứng quá gay gắt!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn dựng vợ, gả chồng cho con cái mình gần nơi mình sinh sống.

Thân gửi các bạn trong diễn đàn afamily!

Tôi là một người thường xuyên đọc bài trên mục tâm sự của afamily. Đó âu cũng là một cách giải toả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Xin gửi lời cảm ơn đến ban biên tập afamily đã dành cho độc giả một không gian để mọi người cùng nhau chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống và cho nhau những lời khuyên hợp lí.

Các bạn tỉnh lẻ yêu quý, hẳn giờ các bạn đang rất hãnh diện và sung sướng vì nhìn vào cục diện các bạn đã là người chiến thắng trong cuộc tranh cãi tay đôi này. Nhưng riêng tôi, rất không hài lòng với những comment của các bạn ở đây, có lẽ trong đó đa phần là các bạn trẻ.

Xin được nói trước tôi là người tỉnh lẻ 100%. Nơi tôi sinh ra là một miền quê trung du cách Hà Nội hơn 100km. Cha mẹ tôi làm nông, quanh năm làm bạn với con trâu cái cày. Ngày tôi còn nhỏ, cuộc sống nơi đây vất vả lắm, con người quê tôi lớn lên bằng ngô, khoai, sắn nhiều hơn là lúa gạo.Giờ đây cuộc sống đã sung túc, ấm no hơn nhiều, nhưng trong tôi quê hương luôn là khái niệm thiêng liêng nhất. Mỗi người chúng ta không ai được phép lãng quên nguồn gốc, tổ tiên của mình. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta được quyền"xông" vào tranh cãi với nhau, "tặng" cho nhau đủ những từ ngữ bất lịch sự nhất, khi hễ có ai động chạm vào vấn đề nhạy cảm này.

Tôi đã sống, học tập và làm việc ở Hà Nội được hơn 20 năm, đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, và bây giờ đã tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp ở đất Hà Thành. Các bạn ngoại tỉnh, các bạn có quá khắt khe khi đánh giá người Hà Nội như vậy không?! Hay thật sự các bạn đang thiếu tự tin vào chính bản thân mình? Bản thân tôi từ ngày định cư ở Hà Nội đến nay tôi chưa từng gặp một cái nhìn, một lời nói có ý "miệt thị" (cái từ xuất hiện rất nhiều trong diễn đàn này) nào về nơi tôi sinh ra. Bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của tôi, rất nhiều người Hà Nội. Họ cũng rất đáng mến và tốt bụng. Đôi khi, trong những cuộc vui bên chén rượu, ly cafe họ vẫn thường đùa rằng tôi thật may mắn vì có quê để thi thoảng đưa cả nhà về chơi, còn họ quanh năm sống ở Hà Nội "bụi bặm và kẹt xe", muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng khó. Nói vậy để mọi người thấy rằng cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Đôi khi trong chính những người ngoại tỉnh chúng ta, không ít người đang xem thường lẫn nhau, không ít người đang dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chúng ta cần đánh giá mọi cái theo hướng khách quan và trên hết cần có sự tôn trọng lẫn nhau.

Xuyên suốt diễn đàn này tôi thấy rất ít comment "phản pháo" của các bạn Hà Nội. Nếu có thì là sự đồng tình hoặc là những phân tích nhẹ nhàng. Các bạn ngoại tỉnh, các bạn có thấy rằng chúng ta đã nhận xét quá bất công hay không? Mặc dù chủ đề mà chúng ta thảo luận thật sự có tồn tại trong xã hội ngày nay nhưng có cần phải đánh đồng tất cả, phải vơ đũa cả nắm, phải sử dụng những lời lẽ nặng nề với nhau như vậy không?

Về phản hồi của anh chàng mr Hoàn Hảo và cậu boy Hà Nội, cá nhân tôi không có gì phản đối hay ủng hộ họ. Đó là quan điểm sống của họ. Các bạn phản đối vì nó không phù hợp với quan điểm của các bạn. Chỉ vậy thôi. Tôi lại thấy trong đó có những cái hợp lí. Có bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn dựng vợ, gả chồng cho con cái mình gần nơi mình sinh sống. Bố mẹ già cả đau yếu có con cái kề bên chăm sóc. Ông bà được gần cháu. Anh chị em không phải sống xa nhau. Còn hạnh phúc nào viên mãn hơn ? Tôi cho rằng 100 gia đình ở Hà Nội thì cả 100 có cùng suy nghĩ như vậy.

Đôi lời gửi đến tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thân.

Chia sẻ