BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Đàn ông vũ phu là do chính... phụ nữ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều đàn ông đánh vợ vì thói gia trưởng, cậy quyền, thích tát vài cái lấy oai mà thôi. Nếu từ cái tát đầu tiên đã có sự phản kháng, chống cự thì sẽ không có cái tát thứ hai.

Thưa các anh, các chị! 

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình mà em khá nhạy cảm với chủ đề này chăng? Nhưng thật sự có những điều em rất muốn nói, đó là những suy nghĩ những trăn trở của em từ rất lâu rồi. Có thể nó chẳng đáng gì vì em mới hơn hai mươi tuổi, va chạm cuộc đời quát ít và kinh nghiệm sống cũng vì thế mà ít theo. Nhưng em cũng xin được góp đôi lời. 

Theo em, đàn ông vũ phu một phần là do phụ nữ chúng ta quá giàu sức chịu đựng mà thôi. Như mẹ em, phải nói rằng rất khỏe, khỏe hơn bố em rất nhiều. Nhà có đàn ông, nhưng bố em yếu, lại thêm việc lười, vì thế mà mọi việc nặng đều dồn hết lên vai của mẹ em, kê bàn ghế, khiêng cái nọ, vác cái kia toàn là mẹ em làm mà thôi. Bảo đánh tay đôi, đọ sức chắc bố em không thể địch nổi mẹ, thế mà hàng ngày mẹ vẫn bị bố đánh, đánh rất đau. Mẹ em không đánh lại, chứ không phải là không thể đánh lại, mẹ em nhẫn nhục chịu đòn oan. 

Hàng xóm nhà em, có một nhà, người chồng bị dị tật, một chân tập tễnh, cô vợ thì khỏe mạnh, to cao. Nhưng ông chồng cái chân đi chẳng vững mà cứ nhảy choi choi lên đánh vợ, đánh rất ác, đã vài lần đi viện dù cô ấy chẳng làm gì nên tội. Trường hợp cô ấy

, chỉ việc đi bộ nhanh cũng thoát, đố mà chú đuổi được, mạnh hơn, cô ấy vung tay một phát thì có mà chú ngã dúi. Nhưng em thật sự không hiểu sao cô ấy không làm thế, không tự bảo vệ mình, cứ để chồng đánh một cách hết sức dã man, hết lần này đến lần khác. 
 

Không phải người đàn ông nào cũng đánh người như là một sở thích, hầu như trong số họ chỉ là gia trưởng, cậy quyền thích tát vài cái lấy oai mà thôi. Nhưng tát nhiều thành thói quen. Nếu từ cái tát đầu tiên đã có sự phản kháng, chống cự thì sẽ không có cái tát thứ hai. Nhưng được đăng chân lân đằng đầu, phụ nữ chúng ta để đàn ông đánh một cái, rồi hai cái, bao nhiêu cái không đếm được nữa. Bạo hành gia đình có một phần lỗi của chính phụ nữ. 

Vọ chồng phải bình đằng, không phải bình đẳng hoàn toàn theo cái kiểu em nấu cơm thì anh phải rửa bát, em dọn toilet anh phải vác chổi đi lau nhà. Những thứ đó một phần thuộc về bản năng phụ nữ, cá nhân em nếu vui vẻ sẽ làm hết mà chẳng nặng nhọc gì. Sự bình đẳng em đề cập ở đây là sự tôn trọng và ngang bằng nhau trong mối quan hệ, không phải vợ là “em” mà cái gì chồng nói cũng phải nghe răm rắp, ai cũng có quyền nêu ý kiến, không phải chồng là được quyền đánh vợ. Làm người ai chả có lúc sai lầm, tại sao khi người chồng sai người vợ không đánh mà vợ vừa sai chồng đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay? 

Các chị có chồng vũ phu thân mến! Theo em, chính bản thân các chị phải tự cứu lấy cuộc sống của mình. Anh ta đánh các chị, các chị hãy kiên quyết, hoặc đánh trả lại, không đánh được trực tiếp thì mình đánh lén để cảnh báo. Như chị họ em, bị chồng tát 1 cái, ngày hôm sau, lúc chồng ngủ, chị ấy cầm gậy nhỏ quật rất đau vào chân chồng để cánh báo. Chúng ta đâu phải con búp bế để muốn đánh lúc nào thì đành, chúng ta bằng xương bằng thịt, có hoạt động có suy nghĩ và nhất là có khả năng tự vệ cơ mà. Đừng để chồng thấy vợ mình quá hiền lành để bắt nạt, các chị nhé!

Chia sẻ