BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Mai Thúy và Boy Hà Nội có tâm hồn rỗng tuếch!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cho dù có sức lên người những lọ nước hoa thơm nhất thì tâm hồn bên trong của hai anh chị vẫn là sự rỗng tuêch.

Lần đầu tiên click vào trang Web này, lần đầu tiên thấy những tựa đề còn nóng bỏng hơn cả "Hit" ca nhạc: "Trai Hà Nội hãy nói không với gái tỉnh lẻ", "Con gái tỉnh lẻ nên biết thân phận mình"… Oh, sock wá...

Kính chào mọi người đang đọc bài viết này của em, có lẽ em nên xưng như thế vì em là 1 thế hệ 9x.... Bài viết này em viết cho tất cả mọi người đọc, vì vậy chúng ta cùng suy ngẫm nhé!

Trước tiên em dành lời chào gửi đến chị Mai Thúy và anh Boy Hà Nội... và tất cả các cậu ấm cô chiêu đang sống trên thủ đô hoa lệ có chung suy nghĩ với 2 anh chị đây.

Thưa anh chị, đã từ bao giờ thế....? Đã từ bao giờ các anh chị có cách suy nghĩ miệt thị như vậy? Chúng khác nhau sao?Lẽ nào "Tỉnh lẻ" thì không cùng phải đi làm và sinh sống? Thế nào là "sự lôi thôi, lếch thếch của người nhà quê" thưa chị Mai Thúy? Thế nào là "trói mình" hả anh Boy Hà Nội hào hoa? Các anh chị sống trên đời để làm gì, đi học để làm gì? Để nói ra những lời lẽ so sánh buồn cười như thế sao, thưa anh chị?

Đã bao giờ các anh chị cảm nhận thấy nỗi quặn đau tận đáy lòng khi nhìn thấy 1 người bằng tuổi ông bà mình phải lê lết ăn xin với chiếc ao mỏng manh, rách vá đấy chưa? Đã bao giờ các anh chị xót thương ở nơi khóe mắt khi nhìn thấy những người khuyết tật phải lăn lộn kiếm sống ngoài đường? Đã bao giờ các anh các chị mủi lòng đưa bàn tay thơm ngát của các anh chị nắm lấy tay 1 em bé đánh giầy bị vấp ngã vì đói?... Chắc chẳng bao giờ đâu, vì các anh chị là cành vàng lá ngọc, là hộ khẩu thủ đô kia mà. Cũng phải thôi, lòng nhân ái của 1 con người, những giọt nước mắt cảm thông, những bàn tay trắng ngà ấy còn mải mê theo những mối tình vụ lợi, còn chím đắm trong thác loạn và money thì đâu có thời gian mà để ý tới những người lôi thôi, nhếch nhác ấy làm gì.

Xin lỗi anh chị,1 người ăn xin khi được khoác lên mình bộ đầm bạc tỷ cũng sang trọng không kém nữ hoàng. Còn các vị tiểu thư, công tử đất Hà Thành chúng ta thử ăn mặc và sống cuộc sống của họ trong vòng 15' liệu có chịu nổi không hay cũng chỉ là những "người nhà quê" như các anh chị đã nói.

Đừng bao giờ nhìn nhận vấn đề qua sự việc bên ngoài, các anh chị có hộ khẩu Hà Nội kiêu ngạo ạ. Sống trong chăn ấm đệm êm giờ đâm ra như thế sao? Bát cơm anh chị ăn ở đâu ra mà có? Ờ là do bố mẹ anh chị kiếm tiền mua về... Hãy vận dụng trí óc còn sót lại trong cái đầu được vuốt Gel và kem dưỡng mà nghĩ: Không có những người nông dân chăm chỉ, không quản nắng mưa, rét buốt ra đồng cấy gặt thì lấy đâu ra thóc mà các anh chị cho vào mồm đây? Vâng, bố mẹ anh chị có là Bill Gates mà không có công sức của người nông dân ấy thì chỉ có cách ngồi nhà mà gặm money trừ bữa. Lôi thôi, nhếch nhác, bẩn thỉu à? Chị coi những mảnh vải mỏng tang hở rốn, hở nách là thời trang, sành điệu, quý phái còn những bộ quần áo lấm lem bùn đất của những con người nông dân ấy là bẩn thỉu à? Không, chị nhầm rồi, những con người ấy, bên ngoài họ lấm lem bởi bùn đất, bẩn thỉu bởi ruộng vườn nhưng tâm hồn của những người dân ấy họ cao sang, quý phái, thanh lịch gấp vạn lần những người như chị đấy.

Còn các anh chị - những cậu ấm cô chiêu của đất Hà Thành, sinh ra trong nhung lụa, có ôsin hầu hạ, tiền bạc, nước hoa không thiếu nhưng nếu cũng có suy nghĩ như chị Mai Thúy thì tâm hồn của  các anh chị không bằng những người nhà quê mà các anh chị chê bai. Cho dù có sức lên người những lọ nước hoa thơm nhất thì tâm hồn bên trong vẫn là sự rỗng tuêch.

Còn Boy Hà Nội, "Yêu gái Hà Nội vẫn có cái hay, thích thì hết mình, không thích thì giải tán, chúng không kêu ca, đường ai nấy đi. Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn".Anh sử dụng ngôn từ chọn lọc nhỉ! Anh không xứng đáng được nhận sự yêu thương trân trọng của người khác. Anh được học hành tử tế mà có thể phát ngôn ra những câu khó nghe như vậy à? Con người ta sống là để yêu thương, chia sẻ và cảm thông, vậy mà 1 nửa số ấy anh cũng không có được.Tội nghiệp.

Hà Nội thì sao chứ? Hà Nội có được tráng lệ, đầy đủ như thế này hay không khi không có sự giúp sức của tất cả mọi người từ mọi miền Tổ Quốc? Bản thân em là một người Hà Nội nhưng em không thể chấp nhận cái kiểu suy nghĩ của anh. Hà Nội chẳng phải của riêng ai, Hà Nội là thủ đô của đất nước và Hà Nội là của tất cả mọi người. Những ai là công dân của đất nước này thì đều là con của Hà Nội, mong rằng anh Boy Hà Nội, chị Mai Thúy và tất cả những ai có suy nghĩ khinh rẻ người ngoại tỉnh hãy suy nghĩ lại về những câu nói của mình.

Em xin gửi lời xin lỗi tới các anh chị tỉnh khác.. Đừng vì một vài “con sâu” mà quy ra cả tập thể đó không tốt. Em tặng mọi người 1 câu nói mà em thích nhất "Dù chúng ta là 1 hạt cát trong vũ trụ nhưng chúng ta biết dựa vào nhau tạo nên sức mạnh có thể bào mòn mọi vách đá và lấp đầy những hang sâu. Đó là hướng tư duy tích cực đến tương lai".

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của em. Tại sau khi đọc xong 2 biết viết kia em bức xức quá nên lời lẽ có hơi quá khích.Hiii

Chia sẻ